Thứ Hai, tháng 1 30, 2012

* Vắng Xuân.


Trời đã vào xuân rồi đó em!
Ta nghe muôn tiếng nhạc êm đềm,
Cành non, hoa thắm bên thềm mới,
Ong bướm say tình quên bóng đêm.








Phổ nhạc,hòa âm và trình bày : Từ Duy (Melb.)



Thứ Bảy, tháng 1 28, 2012

* Hương xưa




Nuối tiếc ngày xanh đã qua mau,
Nhìn nhau chột dạ-bạc mái đầu,
Xuân trôi,Hạ vội đời hoa mộng,
Thu xám vàng mây,Đông buốt đau.
Tiếc chi một chút duyên năm cũ,
Mà điểm nét sầu trong dáng thơ,
Ai để tình riêng trong quên lãng?
Ta tìm bằng hữu gợi hương xưa.

Thứ Tư, tháng 1 25, 2012

* Chỉ là cơn mơ.





Giật mình thức giấc tỉnh cơn mê,
Đêm vẫn là đêm gió vẫn về,
Anh vẫn là anh trong hoang vắng,
Ngùi ngùi,thương tiếc ánh trăng xưa.

Ẩn hiện em về trong cơn mơ,
Ta lặng nhìn nhau dạ não nề,
Tóc buông vai nhỏ tìm tay rối,
Giữ lại lòng nhau – buổi hẹn hò.

Thứ Hai, tháng 1 23, 2012

* Thẹo Xuân.

Tôi nhìn vết thẹo trên chân,
Nhớ năm nhà cháy vào rừng đốn cây.
Và nhìn vết thẹo trên tay,
Nhớ con chó dại cắn ngay đầu cầu*.
Rồi sờ vết thẹo trên đầu,
Nhớ ngày trốn học đua nhau bên đường.
Cũng nhìn thẹo mắt qua gương,
Đã hằn đậm nét yêu thương dấu đời.
Còn bao nhiêu nữa tim tôi,
Ở trong tuy nhỏ nhưng ngoài dấu to.
Mỗi dấu thẹo-một lần qua,
Cùng người đếm thẹo xuân qua trên đời.



Chủ Nhật, tháng 1 22, 2012

* Chùm thơ Xuân Melbourne

    
1_

Cây táo trước nhà đã trổ bông,
Gió xuân xoa nhẹ má em hồng,
Tôi đi thư thả tìm trong nắng,
Một chút hương nồng của phấn xuân.

2_

Hoa tím ngập trời à ạ xuân đã sang!
Melbourne không pháo,chỉ đào-lan.
Phấn xuân mang đến từ sa mạc,
Nghèn nghẹn tim côi chỉ vì nàng.


Thứ Sáu, tháng 1 20, 2012

* Còn đây.


 

"Còn đây một chút hương xưa,
Còn đây một chút mây thưa cuối mùa.
Để thu đi biết đông về,
Để mình còn nhớ bờ đê lũ tràn.

Thứ Năm, tháng 1 19, 2012

* Nhớ Ngoại



Tôi đã về đây * thuở còn thơ, (*:Gò Bồi)
Lúc lên năm, bảy tuổi dại khờ,
Hẳn biết vòi tiền trong túi Ngoại,
Hay rồi nhưng bà vẫn làm ngơ...




Thứ Tư, tháng 1 18, 2012

* Xuân với hoa trời

 
Năm xưa quê cũ cùng người,
Lên đồi góp nhặt hoa trời đón xuân.
Về trao mẹ thiết bình bông,
Hoa trong khung cửa-hoa giăng khắp trời.


Thứ Ba, tháng 1 17, 2012

* Đã lỡ đơn côi.


Đã lỡ như lời chưa nói ra,
Đã yêu như lúc chẳng biết mà,
Đã quên như chưa từng nhung nhớ,
Chợt buồn như tiếc lúc chia xa.




Thứ Sáu, tháng 1 13, 2012

* Khi em đi.

Khúc một : Ta buồn.

Khi em đi ta biết mình chới với,
Một khoảng không trống vắng lại về,
Rồi bao nhiêu chuyện như đã nên thơ,
Vội tan biến như là tro bụi.

Thứ Tư, tháng 1 11, 2012

* Nước mát

Đi giữa trưa nắng gắt,
Rực nóng cả con người,
Mồ hôi tự thân mát,
Mặc gíó xát bên ngoài.



Thứ Ba, tháng 1 10, 2012

* Thơ trôi

 
Thơ xưa không biết gởi ai,
Nhưng nay đã có đôi người viếng thăm,
Thơ tôi tầm bạn tri âm,
Không người tri ngộ-thơ nằm đó đi,
Đừng vào chai,đững phong bì!
Tội thơ trôi nổi lắm khi lạnh lùng,
Tìm trong nhân giả không cùng,
Chai không,bì rỗng,thơ nằm trong thơ.

 

* Thủy chung

Đừng buồn chi em nhé!
Sầu đã hóa nghìn năm.
Dẫu còn nghìn năm nữa...
Tình cũng chẳng xa xăm....

Thứ Năm, tháng 1 05, 2012

* Khi em đến.

  Khi em đến ta vui như ngày tết,
Như tuổi thơ hoan hỉ đón mừng xuân,
Bao sướng sung không giấu nổi trong lòng,
Ta đã giữ em trong vòng tay nồng cháy.
Mắt môi đó dường như đang nhấp nháy,
Nhắc chừng ta đền em lúc vắng xa,