Thứ Hai, tháng 7 30, 2012

* Facebook với Văn Công Mỹ 05

Mỹ Văn Công
LỤC BÁT CA DAO
Từ trong rơm rạ bước ra
Nụ tinh khôi nọ nõn nà đầu thai
Nghe quê hương thở tiếng dài
Nghìn năm rúng động một bài ca dao.


Từ trong bùn đọng bơi chui,
Làm  thân áo gấm nặc mùi xa hoa.
Quê hương ta phải của ta?
Đêm ngâm lục bát ngày lo gục đầu...


Chủ Nhật, tháng 7 29, 2012

* Tí xíu.

Có gì đâu cho nhau đi tí xíu!
Tí xíu thôi thì tí xíu mà thôi.
Để còn không trong giờ phút tàn hơi,
Người mới biết tí xíu kia-bao lớn !

Thứ Ba, tháng 7 24, 2012

* Vinh Thạnh-Phước Lộc.

Phước Lộc,Vinh Thạnh thôn,
Vua nhà Nguyễn ban khen,
Bốn tiến sĩ vinh quy,
Địa linh sinh nhân kiệt.
Ảnh BXL
KimThanh trước di ảnh cụ Đào Tấn.


Thứ Hai, tháng 7 23, 2012

* Facebook với Văn Công Mỹ và Thân Trọng Ái

Lời thơ tôi tệ như tôi
Có canh tân cũng rã rời vô duyên
Cũng may còn biết yêu em
Tôi đem ván mục đóng thuyền chở thơ...

Thân Trọng Ái
Giữa giòng ván vỡ làm đôi
Tình tôi cũng vỡ theo màu thời gian
Xót xa một chút muộn màng
Lời thơ ‘tệ’ ấy, ngỡ ngàng nhớ em…

Chủ Nhật, tháng 7 22, 2012

* Nghĩa nhân.

"Đã không còn như xưa,
Dòng trôi không ngừng đợi,
Tình duyên xưa mờ lối,
Cuốn hút buổi hợp-tan.

Ảnh Kim Chức.
Kim Quy,BX Lộc,Quốc Tuyên,Thu Trang,Ng.t. Phụng.

Thứ Sáu, tháng 7 20, 2012

* Tìm vợ đi nghen.

Mấy tuần nay mệt vô cùng,
Đi đâu bè bạn,làm bùng cả tai.
Lấy vợ chưa tao làm mai,
Chỗ kia,chỗ nọ,cô hai chưa chồng.

Thứ Hai, tháng 7 16, 2012

* Lãng đãng thơ.

Lãng Đãng Chiều (Trích từ trang hương xưa .org)  PDF.InEmail
    Khảo Mai (Đường thi mời họa)
Lãng đãng sương mờ nhuốm tịch liêu
Cô đơn khách lạ giữa đìu hiu
Thì thầm đôi lứa trao hò hẹn
Chầm chậm tình nhân bước dặt dìu
Mây thấp lắng buồn sầu lắng đọng
Trời gần thêm lạnh nhớ thêm nhiều
Lang thang phố núi hồn hoang vắng
                                             Biết tỏ cùng ai cạn nỗi chiều.
Saigon, 14/7/2012


Lãng đãng thơ.(Bạch Xuân Lộc đã họa).
Lãng đãng quần quanh với nỗi niềm,
Mang mang ấp ủ mãi trong tim,
Buồn theo con nước chân mây hẹn,
Lạc hướng chim khôn nghẽn lối tìm.

Thứ Năm, tháng 7 12, 2012

* Lập thu.

Ngày lập thu cũng sắp về,
Hơi nóng hạ dịu dần,
Chiều có chút gió nồm nhẹ ,
Thổi về,
Qui Nhơn lại mát.

Ảnh locbach.

Chủ Nhật, tháng 7 08, 2012

* Hoà thơ với Thanh Tùng 02

Thanh Tùng:
Nhiều khi mình ngộ nhận
Tưởng nước mát dịu êm
Uống ực cho đỡ thèm
Ai dè càng nóng rát .

Thứ Sáu, tháng 7 06, 2012

* Hoà thơ với Thanh Tùng 01.

Mở đầu khúc họa thơ từ bài

THÂN EM HẠT CÁT của anh Kim Hùng.
Thân em hạt cát tung bay
Ở trong sa mạc những ngày chói chang
Giận ai thiu đốt phủphàng
Bỏng chân lữ khách lỡ làng lối đi
Vui đùa với gió những khi
Rát da sốn mắt ngườiđi ngại ngần
Mọi người ai cũng phân vân
Em mong hóa kiếp thành thân lụa đào
Dù cho giữa chợ xôn xao
Phập phồng thân phận biết vào tay ai
Hay em hóa một nhành mai
Vui đôi ngày tết nhớ hoài suốt năm
Thiên nhiên nhiều việc ói ăm
Nỗi oan khó giải kết trăm vữa hồ
Nhà cao cửa rộng quy mô
Nắng mưa che chở cơ đồ mai sau.
Kim Hùng
                                    (Vũng Nồm)


Thanh Tùng :
"Em xin làm hạt cát vàng,
 Để văng vào mắt của chàng mãi thôi."


Bạch Xuân Lộc:

"Em ơi anh đã hiểu rồi,
Xin vần thơ đó ở hoài trong anh."

Thứ Năm, tháng 7 05, 2012

* Đành sao!

Hèn hạ đá ngã cái khôn,
Nước đục,nổi sóng,sóng cồn dậy dơ.
Ngơ ngơ ai cũng làm ngơ?
Kìa con sóng ngã bơ phờ mặt tôi.
Mặt tôi xí quá người ơi,

 

Thứ Hai, tháng 7 02, 2012

* Cảm ơn Ph.


Ảnh đi Nhơn lý,Phụng (bên trái).

Cảm ơn Ph. đã mến (*) anh ,
Chút tình lam lũ để dành xưa nay,
Ph. ơi anh nói em hay,
Tim anh chai cứng từ ngày lẻ loi .