Thứ Bảy, tháng 8 31, 2013

* Sân trường áo trắng

Ngày xưa áo trắng sân trường,
Hôm nay còn lại nỗi vương dạ sầu.
Tôi ,em tóc luyến đổi màu,
Rồi mai ai biết niềm đau thế nào!

Ảnh SPQN modified by locbach

Cuộc trăm năm thoáng hư hao,
Tôi ,em lạc hóa ra vào thế nhân,
Cố tìm nhau giữ tình gần,
Cho xinh đẹp mãi một phần đời ta.

Thứ Sáu, tháng 8 30, 2013

* Mặc chi mỏng quá 02

Mặc đồ mỏng đôi khi cũng tiện,
Dễ khi nhìn dầu mĩnh đã quá quen,
Có biết không !Anh như kẻ ngập ghiền,
Vắng ma túy một ngày không chịu nổi.

 Ảnh Internet

Thế cho nên em khỏi cần phải hỏi,
Em mầm ri, mặc rớ có đẹp không!
Đương nhiên mà có hỏi cũng bằng không,
Anh bảo được hay không em thậy kệ.


Thứ Tư, tháng 8 28, 2013

* 50 năm SPQN.

                                              Ảnh modified by locbach

Năm mươi năm Sư phạm Qui Nhơn,
Đào tạo xây nên một kho tàng,
Văn hóa đắp bồi thành lũy Việt,
Kỳ công vô giá sử lưu trang...

Thứ Ba, tháng 8 27, 2013

* Cùng Nguyên Tiết trên HX. "Những đoản khúc lục bát"

* NGHIÊNG VAI

nguyentiet :

"Nghiêng vai rớt gánh đời tình
Chỏng chơ từng mảnh đổ kềnh hợp tan
Lăn long lóc cái phủ phàng
Chỉ thương cái nụ tình tang khóc cười!"NT



locbach :

"Nghiêng vai chào đón trái đời,
Hỏi bao nhiêu quả,ngắt hoài chẳng xong.
Duyên mình còn mãi long đong,
Thì thôi hãy giữ chênh chong hai bờ."LB.

Chủ Nhật, tháng 8 25, 2013

* Tóc bím 02

Còn bím tóc của thế gian,
Còn em anh mãi miên man đua tình.
Còn nhớ khi lúc bên mình,
Sao khờ khạo để vô tình mất em!
                                                                     Ảnh trên HX.org.

Nói với em đời bon chen,
Dẫu gì bím tóc như nguyên đó mà.
Gặp lại nhau dẫu ngõ xa,
Lòng anh còn tưởng giăng hoa treo đèn.
Chỉ nhắc thôi đời bon chen,
Mong em giữ mãi cái duyên năm nào.
Nét cười mắt sáng tinh sao!
Còn đôi bím tóc còn nao nao lòng.

Thứ Bảy, tháng 8 24, 2013

* Dáng đẹp

                                               
                                                                        Ảnh Internet .

Thật hết sức có điều gì chưa nói,
Nhìn các em trong dáng đẹp kiêu kỳ,
Vớ một thôi đủ được ngủ li bì,
Đánh một giấc tỉnh ra trời rạng sáng.
Có muốn quên,không thể nào mơ tưởng,
Sợ thịt thà đè ngộp chết tươi luôn,
Lắm người chê nhưng cũng được kẻ khen,
Đời là vậy...chê, khen đều khổ cả.


Thứ Sáu, tháng 8 23, 2013

* Cùng với Sông Song trên HX. "Tóc bím"

Sông Song :

"Ngày xưa em cũng dầm mưa
Cũng hai bím tóc- sớm trưa đợi người
Nhưng anh mê mãi năm mười
trốn tìm đuổi bắt nên lười thăm em
......................................................
Đễ giờ mắt đã nhá nhem
đầu bù tóc rối- anh đem hoa cài ."SS

                                                                                                                                                  locbach :

Hoa anh cài chẳng giống ai,
Nên cứ né tránh mãi người mến em.
Rồi đi thương lũ nhá nhem ,
Nên càng lơ đễnh và xem nhẹ mình.
....................................................
Em biết không bím tóc xinh,
Anh đã ấp ủ vẽ hình hai ta.
Còn đợi dịp em nhận hoa!!!

Thứ Năm, tháng 8 22, 2013

* Hiếm hoi

                                                 Ảnh gia đình Thu Thủy

Ước gì cũng được như ri,
Bên cạnh gia đình ri rỉ cho vui.
Đơn sơ hạnh phúc hiếm hoi,
Tổ ấm nho nhỏ,tìm hoài thấy đâu!

Thứ Tư, tháng 8 21, 2013

* Tìm mồi

Cảm tác từ tấm hình minh họa của HX. trong bài thơ "Hồi Ức Trắng" của Nguyễn Đăng Trình.


     Ảnh Hương Xưa. org.

Em ngồi chỗm tóc bên này tay vén,
Tay bên kia ghẹo lũ cá tìm mồi,
Em chờ người...! Chắc không phải là tôi,
Nên tôi đã ước mơ làm chú cá.


Thích thích được cắn mồi câu em thả,
Dẫu biết rằng còn cái móc bên trong,
Vẫn đinh ninh xem chuyện ấy như không,
Ra sao nữa ...cũng được lần em nắm.

Và như thế có nghĩa là sướng lắm,
Mở miệng to ngốp ngáp nói ồ đời!
Một lần vui cho phỉ chí ăn chơi,
Rồi yên nghỉ trong tay em người đẹp.


Thứ Hai, tháng 8 19, 2013

* Gỗ mục

Mến tặng Lan,Đoan,Thủy và Mai..chúc vui.

Kiếm lạc giữa rừng hoa,
Đêm nay thật may mắn,
Toàn là hoa biết nói...
Bối rối biết làm sao!
Đã lâu rồi ước ao.

                                                             Ảnh Vũ trường Oriana,Melb.

Thứ Bảy, tháng 8 17, 2013

* Ca dao cỏ

Viết hòa cùng Nguyễn Ngọc Thơ trên HX.org



Ca dao cỏ xinh lạ sao!
Càng xanh mát mắt,càng nao dạ người.
Hoa cỏ bay vướng giọng cười,
Bước chân trôi dạt dạo nơi vườn hồng.
Phấn cỏ xuân ánh sắc nồng,
Bên ngàn hoa lạ chạnh lòng nhớ thu.
Sống trong đồng quạnh hoang vu,
Ngất ngây sương sớm lạnh ru chiều tàn.


Thứ Sáu, tháng 8 16, 2013

* Cùng với Trần Bảo Định trên HX.

Trần Bảo Định : Giỗ đầu của Mẹ.
"Lòng ơi,
Se sắt tâm hương
Giỗ đầu , lạy Mẹ
Nhớ thương vô cùng
Mênh mông
Trời đất mịt mùng
Hắt hiu bóng Mẹ
Ngập ngừng khói sương!"TBĐ.


locbach:
"Người đi
 vào cõi vô thường,
 Vấn vương kẻ ở
 lòng thương nhớ nhiều.
 Hữu sinh,
 tử vận kết đeo,
 Ngộ duyên tan hợp,

 Định ơi chớ sầu..!"LB

Thứ Năm, tháng 8 15, 2013

* Tìm việc 02

Cả năm rồi tìm việc,
Đơn gởi đến nhiều nơi,
Chờ không thấy trả lời,
Mong ngóng làm hụt hơi.


Thứ Tư, tháng 8 14, 2013

* Tham

Ta tham một chút của em,
Cái liếc mắt nhìn gây rối lòng ta.
Ta như mê chút cần sa,
Lim dim khóe mắt vút qua mây ngàn.

                                                                     Ảnh Internet.

Thứ Ba, tháng 8 13, 2013

* Mặc chi mỏng quá

Em cứ mặc nhưng xin đừng mỏng quá,
Tội nghiệp anh vì biết mĩnh chưa già,
Thế cho nên mắc cái tật là là...
Nghĩ cũng uổng thế cho nên phải ngó.
*
                                                                          Ảnh Internet

Thứ Hai, tháng 8 12, 2013

* Ủi đồ

Dồn đống lại suốt mấy ngày,
Vẫn ủi không hết mỏi tay quá trời.
Lúc xưa bên đó chây lười,
Đảm đang nội, ngoại nhà tôi cả mà.


Chủ Nhật, tháng 8 11, 2013

* Đen


Bãi rác đen như đời em,
Mưa đâu tuôn dài trên má,
Ôm em buồn không tay vẫy,
Ngày mai,vô vọng mắt nhèm!
*

Thứ Bảy, tháng 8 10, 2013

* Giận

Giận hờn chi em ơi,
Anh như luống tuổi rồi,
Lụn hơi theo ngày tháng,
Hoang tàn cuộc rong chơi.

Giận hờn chi em tôi,
Anh như mỏi mệt rồi,
Sức đâu mà lên núi,
Nhìn khỉ vượn đùa vui.

Thứ Sáu, tháng 8 09, 2013

* Vui

Có phải vui để được cười?
Hay vui là được thấy người cười ta,
Đôi lần giữ ngấn lệ sa,
Là đôi lần tiễn người qua đời mình.

                                                                       Ảnh Tuyết Trần
Cũng cười khi bị phụ tình,
Như không còn chỗ tim mình nhói đau.
Thì mơ được nắm tay nhau,
Vui, mình lướt lã bên cầu một đôi.

Thứ Năm, tháng 8 08, 2013

* Trung hoa

Thiệt tình nhắc đến "Trung hoa",
Hai chữ "quốc nạn" nước ta gắn liền.
Từ trong bản chất tiền khiêng,
Năm nghìn năm Việt triền miên giữ phòng.


Thứ Tư, tháng 8 07, 2013

* Tóc bím


Ảnh Hương Xưa

Đôi bím tóc dấu yêu xưa,
Của ngày trốn học dưới mưa đợi người.
Hề như tôi trông tức cười,
Mặt ngố mắt nghếch để lồi răng thưa.
Thấy bím tóc tự đằng xa,
Đã xôn xao bụng được quà ai cho.

Thứ Ba, tháng 8 06, 2013

* Thu đến

(Viết hòa cùng Nam Phương)
Nam Phương : Khi Nàng Thu Đến.
  "Bóng thu lấp ló đầu non
Khiến chiều bỡ ngỡ xoe tròn mắt nai
Lá xanh ngơ ngác thở dài
Hanh hao vàng võ bên đời quạnh hiu

                                                              Thơ ảnh của Nam Phương
Trong vườn cúc đứng buồn thiu
Rưng rưng rụng cánh mĩ miều xác xơ
Giật mình con nhện vương tơ
Rơi vào nỗi nhớ thẫn thờ ngóng ai
Nàng thu nhẹ bước khoan thai
 
Thoáng nghe như tiếng.. oán ai lá vàng."
Nam Phương.

locbach : Thu đến

"Lá vàng vẻ dấu  thu sang,
Người đi tôi đếm bước mang rã rời.
Làm sao thu lá ngừng rơi,
Làm sao ngăn được sắc trời đổi thay!

Thứ Hai, tháng 8 05, 2013

* Buồn

Thất thểu trong chiều nay,
Buồn ơi là lạ thay,
Có gì đó không hay,
Mắt mi thấm men cay...

Chủ Nhật, tháng 8 04, 2013

* Mầm non


Bản cũ sang qua rồi chép lại,
Gây nhiều hệ lụy khó phiền dân,
Sao ta vẫn cứ ngồi chễm chệ,
Giống giống hai tai cối xay quần.


Thứ Sáu, tháng 8 02, 2013

* Phượng tháng 8

Vẫy tay chào thương hạ,
Cánh phượng muộn đầu thu,
Heo may tựa lời ru,
Cho buổi trưa dịu nắng,

Chập chờn đàn bướm trắng.


Thứ Năm, tháng 8 01, 2013

* Nhớ về

Viết hòa cùng Nam Phương trên SPQN trong "Chuyện ngày về.." của Irene.

Mình được hẹn nhau đây,
Chẳng phải duyên kỳ ngộ,
Bởi hoa lòng nở rộ..
Trên ngày tháng đợi mong,
Của bốn mươi năm ròng..