Thứ Bảy, tháng 8 22, 2026

* Giọt nước

 Y như là giọt nước,
Mưa hay của sương rơi,
Lun lún trong lòng đất,
Rã tan đâu lâu rồi...

Ảnh fb bxl

Thứ Sáu, tháng 8 21, 2026

* Bấy nhiêu

Đi đâu cũng thế 
bấy nhiêu,
Thơ và bằng hữu 
bên nhiều mến thương.
Cùng thơ vạn dặm 
cung đường,
Bao lần hội ngộ 
nghê thường sẻ chia.
Chiều về 
còn nắng hạ khê!

Ảnh iTunes

Thứ Năm, tháng 8 20, 2026

* Một nơi

 Thế gian không một nơi nào hoàn hảo,
Đền, Chùa, nhà Thờ...bất hoặc đại thiên cung,
Chỉ cần lòng người biết tự trọng giữ lễ nhân,
Thì chốn ấy sẽ vô cùng tuyệt hảo!

Ảnh Art AI

Thứ Ba, tháng 8 18, 2026

* Bi.Race Tour 3

 Bicycle Race Tour 3!

Cung đường mới đầy hương hoa,
Có em thêm đẹp có qua đi cùng,
Mới và lạ lòng mông lung,
Đầm sen Phước Thuận! một vùng đam mê.
Em về nghen anh cũng về,
Miền nông thôn đẹp bốn bề xa xa.
Có cò trắng vừa lướt qua...

Ảnh fb bxl

Thứ Hai, tháng 8 17, 2026

* Tấm ảnh tôi

 Tấm nào là ảnh đẹp 
của tôi,
Tóc râu đổi sắc 
niệm đời niềm vui.
Thì nghĩ 
chiều đã xuống rồi,
Sao sao cũng được 
chăm hoài chi đâu.
Ảnh fb bxl

* Ngộ cố tri

 Trái đất dần nhỏ lại...
"Melburnians ngộ cố tri"!
Quy Nhơn đất của thi,
Của người tâm huyết...Ra đi nhớ về,
...để dệt mộng thành thơ,
Để đêm trăng sáng biển hồ sáng trăng.
Còn không khúc hát trên đồng,
Lúa vàng chín tới 
gặt xong hội hè?
Dừng bước phong trần 
đường quê!

Ảnh fb bxl

Chủ Nhật, tháng 8 16, 2026

* Nước mía bờ hồ

 Bên bờ hồ 
bên ly nước mía!
Ngọt ngào, 
tinh khiết, 
đượm hương quê,
Tôi một mình thấm thía 
sức nóng buổi chiều hè,
Xe cộ nhộn nhịp 
te te
nóng dồn...

Ảnh fb bxl

Thứ Bảy, tháng 8 15, 2026

* Xe đạp (2)

Hừng đông 
có đợi bình minh,
Sáng trưng sáng khắp 
trông mình thấy ta.

Ảnh fb 

Thứ Sáu, tháng 8 14, 2026

* Bên biển

 Ở bên biển mà 
lòng anh quá hẹp!
Tại em là... 
có biết vì sao?
Mắt em đẹp 
và môi mềm say đắm,
Ta si mê 
ích kỷ giữ riêng mình.

Ảnh Google 

Thứ Năm, tháng 8 13, 2026

* Bãi Rạng

 Bãi Rạng, Vũng Nồm... 
chẳng khác xưa,
Cách ly tự độ 
Bấc sang mùa,
Đã xa mải miết 
xa biền biệt,
Bao lâu rồi-
lục thập giáp hoa.(*)

Ảnh fb

Thứ Tư, tháng 8 12, 2026

* Quy Nhơn nóng 35

Giờ thì em 
chẳng muốn đáp rồi,
Chẳng nghe anh nói 
những lời từ tâm,
Âm thầm 
vắng bặt 
thanh âm,
Chân sóng trắng vỡ 
âm thầm lan xa.
Dã tràng dụi mắt 
chói lòa...

Ảnh fb bxl

* 54 năm trước

 Ảnh AI. 18! vs 72!

Tôi vẫn còn tôi 
giữa đời này,
54 năm 
nhiều lăm lắm đổi thay,
Thơ ngây phai nhạt 
hăng say lụi tàn,
Ai hay biết 
nỗi nhớ miên man ...

Ảnh fb AI