Thứ Sáu, tháng 2 27, 2015

* Đêm xuân

Rượu xuân chưa uống đã say,
Men cay như ủ đâu đây trong hồn.
Xuân nữa chi...ta bồn chồn,
Đun nồi bánh tét bên đèn chờ tin...

Ảnh QT Hương Xưa
Hoa xuân lại... nở về đêm,
Gió xuân man mác... cho tim lạnh lùng !
Thôi...ai vui,ta vui cùng,
Xuân này,xuân nữa cũng xuân đất trời.


Thứ Tư, tháng 2 25, 2015

* Nhớ thu

Thu ẩn mình trong xác lá vàng,
Giật mình trông lá bóng thu sang,
Vàng bao độ nữa cho rơi rụng,
Hờ hững chưa ! ai nhớ thu tàn !

Ảnh Ngô Chương fb.

Thứ Hai, tháng 2 23, 2015

* Mùng 5 tháng giêng

Oai phong dưới ngọn cờ đào,
Ngàn đời sau cũng nao nao nhớ Người. 
Bách chiến bách thắng rạng ngời, 
Vạn quân Thanh đã một thời tan hoang, 

Ảnh fb Phạm Văn Hiền

Nay Trung Cộng... vết xe mòn,
Mưu toan cướp đảo ép dồn nước Nam,
Mộng bành trướng quá cuồng điên, 
Triệu người Nam giữ kiên cường đứng lên.


Thứ Năm, tháng 2 19, 2015

* Chúc xuân Ất Tỵ


Năm này hết thảy bạn tôi,
An khang,thịnh vượng...bội mười năm qua.
Hạnh phúc,êm ấm,chan hòa,
Kính trên nhường dưới...cả nhà mừng vui.


Thứ Tư, tháng 2 18, 2015

* Mười bảy tháng hai

Biển máu,núi xương ,
đắp thành hào kiên cố,
Hiểm nguy gian khó
chí khí những anh hào.

Ảnh fb internet

Thứ Hai, tháng 2 16, 2015

* Tết Việt

Mỗi lần đến Tết... phân vân !
Việt Nam văn hóa dẫm chân nét Tàu.!
Oái ăm thay! một niềm đau,
Ngàn năm đô hộ đậm màu tan thương.

Ảnh Google

Thứ Năm, tháng 2 12, 2015

* Xuân mãi còn đây

Xuân vẫn còn đây ! đợi làm chi,
Hôm nay màu nắng óng xuân thì !
Có người con gái khoe hồng má,
Mắt chớp long lanh ...thèn thẹn vì...

Ảnh trên fb.
Xuân có đi đâu ! sao ngóng trông,
Chợt buồn khi gợi nhắc mong xuân !
Tôi nhìn đàn sáo đang ríu rít,
Líu lo gọi bạn ...đến cùng xuân...

Thứ Sáu, tháng 2 06, 2015

* Khiêu vũ cuộc đời

Tôi đang đi giữa trời mưa nắng,
Đời vui buồn ...
vẫn thanh thản bước lê...
Vui, theo nhịp điệu pa-sô (*),
Còn buồn thì cứ slow,boston(*).

Ảnh Google

Tôi cứ đi dẫu lòng vòng vì men đắng,
Phiền phức nhiều...
thôi xin điều đơn giản cho nhau,
Trăng hoa rối rắm...niềm đau,
Bởi người chưa ngộ bùn sâu trong lòng.


Thứ Tư, tháng 2 04, 2015

* Nhớ Tết

Xuân qua con ở bên nhà,
Tết nay lại phải vắng xa nữa rồi.
Nhớ quê,nhớ Mẹ bồi hồi,
Giờ bay tám tiếng ...buồn ơi,ngàn trùng.

Ảnh fb.

Mẹ còn khoẻ...gói bánh chưng,
Bánh in,bánh thửng và giừng cớm đen.
Hay là mắt đã nhá nhem,
Buộc lạt không chắc nước xen nếp lồi.