Thứ Ba, tháng 3 31, 2015

* Biển quê tôi

*
Biển tôi đây vẫn còn xinh màu nhớ,
Ghềnh Nhà Can,Đá Rạn,bãi Kỳ Co, 
Vẫn đoàn ghe chong chiều neo trên bến , 
Dẫu bấc nồm xăn,nam chướng dật dờ, 

Ảnh của Vạn Năng trên fb

Thứ Năm, tháng 3 26, 2015

* Melbourne tháng ba

Lê thân ... uể oải,bần thần,
Đếm thời gian chuyển xa dần mù tăm.
Mel-bourne chưa đến tháng năm,
Mưa phùn, gió bụi lạnh căm đây rồi.

Ảnh Google

Lá vàng theo gió từng hồi,
Rụng rơi lã chã khắp nơi sân,đường.
Có ai nghe tiếng vô thường !
Lòng vòng lẩn quẩn mười phương lối đời.

Thứ Bảy, tháng 3 14, 2015

* Gạc Ma

Gạc Ma ...vùng đảo quê hương,
Mang hồn Việt tộc muôn phương nhớ về.
Người đi đã vẹn câu thề !
Triệu người còn... sát tay kề bên nhau.

Lệnh không đánh.-Tại sao là không đánh !
...lấy thân người đỡ đạn được sao !
Da trơn, thành lớp chiến bào !
Máu đã đổ cho biển Đông dậy lửa !

Ảnh RFA.Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Thứ Tư, tháng 3 11, 2015

* Cảnh đời

Ba mươi năm sống xứ người,
Tôi nào hay biết ...cảnh đời này đâu !
Nhìn tấm hình,nhức cả đầu,
Sao người tôi mãi khổ đau thế kìa !

Ảnh fb internet
Trần trụi,nghèo khổ...kém thua,
Phải luôn nhín nhịn đút đưa quan thầy.
Nhịn ăn thôi cũng qua ngày,
Có gầy chút xíu ốm này dễ coi !

Chủ Nhật, tháng 3 08, 2015

* Melbourne : Thu

Sắc vàng trên lá gắt gay,
Gợi tô nét đẹp những ngày đầu thu.
Quán thực sinh chuyển hóa mau , 
Phép vi huyền diệu đổi màu thế gian...

Ảnh Kiều Thu fb

Tháng,năm ...gieo những phủ phàng,
Cơn giông,nắng hạn...chảy ngàn đồng xanh.
Thu vàng rồi... lá rơi nhanh,
Bao nhiêu nhung nhớ..trông cành chơ vơ.

Thứ Năm, tháng 3 05, 2015

* Nghiệt

Chừng ấy tuổi ...lại phiêu lưu,
Còn muốn "thơm" chút hương yêu tình trần.
Món ngon,của lạ bác mần,
Còn cái già rích... ông cần nữa chi.

Ảnh Dân Làm Báo
Ngẫm thế nhân bước thịnh suy,
Ai cũng muốn chút dễ gì được đâu !
Đỉnh cao trí tuệ bác ngồi,
Có quyền đủ thứ...giải sầu kết vui.