Thứ Năm, tháng 2 28, 2013

* Tình thơ

Viết hòa cùng Huỳnh Thị Thu Dung trên HX. "Nửa mành tình thơ"

"Tình mình hẳn chỉ là thơ,
Được thêu trên mảnh lụa tơ phận người.
Khổ đau đã thốt nên lời,
Bên trời có kẻ chịu đời phong sương.

Khi buồn ôm mảnh trăng đơn,
Khi vui viết nốt lời hờn trách nhau.
Thương em chịu xót tình đầu,
Thương anh cam chịu bên cầu ngó sang.

Rồi thời gian những bàng hoàng,
Vô duyên kỳ ngộ,hợp tan ngộ kỳ.
Tình kia còn dẫu chia ly,
Còn trong lòng nhớ,còn gì vời trông!"




Thứ Tư, tháng 2 27, 2013

* Với Nhật

TQ. và Nhật bản quần nhau.


Không dễ hiếp đó nghen,
Gây chi mối ưu phiền,
Chồng chất lắm oan khiêng,
Mộng bành trướng khùng điên.

Thứ Ba, tháng 2 26, 2013

* Xấu xí

Biển Đông Việt Nam.

Mười sáu chữ vàng khè,
Láng giềng bốn tốt khoe,
Lòng ai dày u tối!
Xấu xí mặt khó che.

Thứ Hai, tháng 2 25, 2013

* Ghềnh Ráng tiết Nguyên Tiêu

Cây bàng đổi lá đỏ,xanh,
Bên ghềnh bãi trứng sóng tranh nhau nhồi.
Đầu xuân hoa sắc xinh tươi,
Chờ người hẹn đến, mình ngồi với thơ...

Bãi trứng QN.

Chủ Nhật, tháng 2 24, 2013

* Tương tư

Viết họa cùng Lâm Cẩm Ái "Ta giữa đời nhau" trên HX. 22/02/2013.

Ảnh Thái Nhã Vân
"Như chiều rơi,
Bóng ngã dài,
Ái nhớ ai?
Sóng bạc đầu xô nhau vội vã.

Đông xa,
Xuân đến,
Rồi hạ,
Mùa thu này nắng có vàng không?

Biển mênh mông,
Buồn lặng đọng,
Có gì cho nhau con nước ròng.

Thứ Bảy, tháng 2 23, 2013

* Nụ xuân

Ảnh Internet
Nét xuân tươi,
Xinh hơn cả chùm hoa em giữ,
Đưa hẳn  về phía tôi ,
Không ngần ngại.

Thứ Sáu, tháng 2 22, 2013

* Cùng Thu Thủy trên HX.:Xin lễ đầu năm

Thu Thủy:

Đầu năm em đi lễ
Trước tượng đài trang nghiêm
Chân thành em cầu nguyện
Lòng chàng luôn bình yên
Tình yêu em đong đầy
Chàng ơi nào có hay
Lãng du hoài chân bước
Chờ mong biết bao ngày...TT.

Thu Thủy (người thứ 2 từ bên phải)


locbach:

Lãng du dường chưa mỏi,
Dừng bước vẫn chưa yên,
Tình ái quá ưu phiền,
Vui gì duyên tương hội.
Dầu hôm nay em lễ,
Mai mốt lễ nhiều hơn,
Bóng người dưới trăng đơn,
Vẫn không dừng chân mỏi.BXL

Thứ Năm, tháng 2 21, 2013

* Một mai 03

Mai mốt già rồi ai thương ta,
Có lẽ chỉ tin một Đấng à?
Ala,Thích Ca và Jê Sus...
Hay là nên bái phục cả ba.

Một mai già khú có ai thương,
Cái kiếp nhân sinh lẽ vô thường,
Dẫu có đủ tin nhiều Thần tượng,
Cũng đành phải giũ thịt lấy xương.

Thứ Tư, tháng 2 20, 2013

* Cùng với Lê Khánh Luận trên HX. :Hoa bìm bìm

Lê Khánh Luận:

"Mùa xuân hoa rắc phấn
Đóa bìm bìm trinh nguyên
Nở nụ cười tím biếc
Bên cửa sổ soi nghiêng"LKL.

                                                                             Ảnh Hương Xưa.

Thứ Ba, tháng 2 19, 2013

* Một mai 02




Một mai đến tuổi xế già!
Có ai cơm nước chung trà mình không!
Ai cũng biết đời rồi "không".
Nhưng trong khoảng "có" mà "không" cũng buồn.
Không lẽ như thế này luôn!
Nên cũng cố viết một tuồng hát vui.
Ai người sẽ diễn tuồng tôi?
Tìm hoài không thấy,lủi thui một mình.
Sáng phơi nắng ấm bình minh,
Ca phê bốc phét rung rinh gối đùi.
Tối về nhậu nhẹt mua vui,
Năm ba cốc đủ thảnh thơi còn gì..

Thứ Hai, tháng 2 18, 2013

* Một mai

Ảnh Xứ Nẫu.

Một mai... mai mốt tuổi già,
Lưng còng,gối mỏi,mắt nhòa,tay cong.
Một mai bèo nổi lạc dòng,
Thuyền không người lái giữa lòng sông sâu.
Một mai mình biết về đâu!
Không đi,không đứng,không ngồi,biếng ăn.
Một mai buông bỏ chiếu chăn,
Quơ tay đâu nữa tìm vùng eo thon.
Một mai biển đảo không còn,
Giặc vào cướp hết ai còn lòng lo.
Một mai chỉ dấu bản đồ,
Mờ đi theo trận gió to quét dần.
Một mai vua Việt không cần,
Còn ai biết đến giữa dòng nước trôi.
Phận nước tôi cứ mãi trôi,
Về chung mẫu số của thời Hán bang.


Chủ Nhật, tháng 2 17, 2013

* Còn mai

Đã hẹn tối nay,
mình lên skype (*),
nhưng rồi đâu biết,
bận rộn lắm thay.
Đừng phiền em nhé!
đôi khi vẫn thế...
chớ có dỗi hờn,
chớ để buồn vương.

Không gặp được nay,
mình vẫn còn mai,
nghĩ cho lâu dài,
Chat (*) nhau skype.


Ghi chú (*) Chat :chuyện trò qua mạng.
Skype : tên của một chương trình trên mạng,đặc biệt cho việc liên lạc.


Thứ Bảy, tháng 2 16, 2013

* Hay hay




Tỉnh rượu,
Thức dậy sớm sáng nay,
Đọc email K.L...
Có cái gì đây...hay hay.

Như lại được say,
Chút mem còn lại,
Tận cùng của ly,
Nào biết mấy khi...

Nghe như hờn dỗi,
Như mình có lỗi,
Như anh bối rối,
Em nào có hay!

Thứ Sáu, tháng 2 15, 2013

* Có muỗi


Con muỗi vo ve,
Ở phần cuối xe,
Dè de dè de,
Vo ve vo ve.

Vờ tay bắt muỗi,
Bóp pa bóp bóp,
Nó đâu rồi hè,
Tiếng cười tí te.

Thứ Năm, tháng 2 14, 2013

* Valentine's

Viết hòa cùng với Huỳnh Minh Lệ trên Cường Để (org).

Ảnh HX.

Huỳnh Minh Lệ:
"Sao không về Lễ Tình Nhân?
Để hai con tim ở gần nhau hơn.
Để anh không nhớ tay thon,
Thành con vượn hú đầu non mỗi chiều"HML.



locbach:
"Anh không về nỗi quạnh hiu,
Quây em quanh mãi buồn ơi là buồn.
Trông người mình thấy cô đơn,
Trông bờ tóc rối,vết son phai dần."


Thứ Tư, tháng 2 13, 2013

* Xin lễ đầu năm


Đầu năm em xin lễ,
Trong dáng dấp trang nghiêm,
Hương nhan thơm lan rộng,
Môi khấn mắt lim dim.

Cầu xin gì em hỡi!
Cho cuộc tình ổn yên!
Cho bao nhiêu khốn khó!
Thôi không còn nhiễu nhương.

Phải vậy không em hỡi!
Cho lòng anh niềm vui,
Qua rồi đêm ba mươi,
Cho sức xuân mãi tươi.

Cho tình mình sinh sôi.
Cho ái ân viên mãn,
Trong  phận đời buồn vui,
Chỉ và chỉ em thôi.

Thứ Ba, tháng 2 12, 2013

* Lập Xuân



Sóng yên nước biển mặt hồ,
Lá lay cành trúc nhẹ đùa tóc tiên.
Đủ màu...hồng tím lấn chen,
Hương xuân thanh sắc bên hiên quán trà.
Trời lập xuân Tết quê ta,
Bướm vờn,ong lượn,chim ca xuân về.
Đôi câu đối đỏ tình quê,
Tao nhân mặc khách bút thơ nên vần.
Lại xuân nữa vắng tri âm,
Tan rồi những đợt sóng ngầm thuở nao.
Vắng em,đám tường vi cao...
Cũng bùi ngùi xót bên rào đu đưa...

Thứ Hai, tháng 2 11, 2013

* Ấy



Ấy vốn là xuân của đất trời,
Vui đi nghen đừng để Ấy trôi,
Thời mùa luôn khác lòng vũ trụ,
Nơi này giá lạnh nọ ấm hơi,
Ấy đã đến rồi,ở với tôi,
Ấy có bên kia nửa bầu trời!
Ngày Tết bên cha mừng sum họp,
Xuân về bên mẹ thỏa niềm vui.

                                                                   Mừng Xuân Quý Tỵ-2013

Chủ Nhật, tháng 2 10, 2013

* Ngày mới


Chiều ba mươi rước ông bà gia lễ,
Sáng mùng một cùng con cháu tựu tề,
Chung vui trong bóng xuân về,
Tết mừng hạnh ngộ lựu lê khoe màu.

Thứ Bảy, tháng 2 09, 2013

* Cắt tóc

Ảnh K.X. Hiền.

Sáu mươi tuổi đầu ngây dại,
Tết đến mẹ cứ dăn dò,
Ngày thường thời sao cũng được,
Tết thì tóc phải gọn O..

Tuổi ngựa.


Tôi đi một mình ra tiệm,
Đông người chờ đợi quá lâu ,
Không muốn làm phiền ý mẹ,
Tóc phải cắt ngắn ngay thôi.

Tết này ở nhà với mẹ,
Mọi thứ sắp đặt chỉnh tề,
Nhiều năm xa nhà lưu lạc!
Chây lười mẹ lại rầy cho.

Thứ Sáu, tháng 2 08, 2013

* Mơ hồ




Nhìn em trong giấc ngủ mê,
Ta mang bút họa vần thơ lạc loài.
Xuân đến thôi,xuân rồi trôi,
Mơ hồ, ảo mộng ,sao vui ,mơ hồ!

Đời còn vùi đắm trong mê,
Còn say ân ái còn tê tái đời.
Nhìn em ngủ giấc buông xuôi,
Mơ hồ gió thoảng sương phai cơ hồ!

Thứ Năm, tháng 2 07, 2013

* Đón xuân


Nhìn em trong giấc ngủ say,
Hồn ta chìm lịm chết ngây ngất người.
Tim rung nặng nhịp bồi hồi,
Bàng hoàng sực nhớ em ơi xuân về...

Phút giây thôi sóng vỡ bờ,
Cho đêm hoang dại cho mê mẫn đời.
Nhìn em trong giấc ngủ hời,
Đợi chờ hoan lạc đón mời gió xuân

Thứ Tư, tháng 2 06, 2013

* Chờ Xuân

Viết hòa cùng bài "Lập Xuân của Vũ Thanh" đăng trên Hương Xưa.



"Đã như dáng xuân về,
Còn chút mây xám bạc,
Một khung trời ủ ê,
Cho lòng thêm tái tê.

Thứ Ba, tháng 2 05, 2013

* Chuyện Táo


Ảnh Xứ Nẫu.

Ngày qua tiễn Táo về trời,
Thỉnh ân Ngọc Đế đôi lời khuyên mong.
Ngọc Đế phán : "Việt đừng hòng!
Thoát khỏi tai ách diệt vong Cộng Tàu.
Yên tâm không chóng thì chày....
Hãy lo đổi họ "Tập" ngay kẻo phiền."(*)
Ơi Táo ơi! phận dân hiền,
Tham quyền, hèn nhát,bá quyền họa lây,
Thân này rồi chẳng ra chi!
Nhưng nếu Hán hóa cũng lì một phen.
Khi về Táo nhớ cảm ơn...

Ghi chú :(*) Tập Cẩn Bình  -lãnh đạo tối cao tại TC. 

Thứ Hai, tháng 2 04, 2013

* Cho ta



Sao trong bóng nắng xuân về,
Mang nhiều phiền lụy ủ ê phận người!
Vội vui sợ tuổi xuân trôi,
Ta buồn cùng gió mây trời mà than.
Dáng xuân kia sẽ phai tàn,
Hồn xuân cũng đã cưu mang nợ tình.
Thôi ta làm kiếp lục bình,
Nổi trôi cùng nước lũ lênh láng bùn.

Chủ Nhật, tháng 2 03, 2013

* Không bài

Chợ Xuân

Hôm nay chưa có bài đăng,
Vò đầu,vuốt trán,lăng xăng tìm lời.
Nếu bạn có đọc sẽ cười,
Lúc này đầy ắp,thịt nhừ kho tiêu.
Tất niên tấp nập gọi kêu,
Không tập hợp ý,nồi niêu rã rời.
Quý bạn ơi đừng có cười!
Trước và sau Tết viết bài khổ ghê.
Nhiều bia rượu lắm cà kê,
Mỉm cười lấy lệ đề huề vui nghen.

Thứ Bảy, tháng 2 02, 2013

* Sinh nhật TKL.

TKLoan bên trái.

Có người từ tận trời tây,
Gởi Hương Xưa đăng bài thơ mới viết.
Lời yêu thương da diết,
Đã tưởng như xóa dấu ngàn năm.
TKL...mối tình xưa nơi đất cũ Sài Gòn.

Thứ Sáu, tháng 2 01, 2013

* Học đàn 02



Mấy điều học được hôm qua,
Hôm nay như đã tà tà cánh bay.
Phải chăng não bộ đến kỳ,
Quên đi nhanh chóng những khi cần dùng.
Mình buồn suy nghĩ lung tung,
Phân tâm,tản mạn,những khung nhạc rời.
Mãi ê a đố -sôn-mì,
La- rê -fa-sí...cái gì nữa đây.
Đừng chê nghen kẻo bị gây,
Lời thầy theo gió gió bay mình buồn.