Thứ Sáu, tháng 4 30, 2021

* 30.04.2021

 Ba mươi! 
Ai còn lương tri,
Làm sao ngủ được đêm nay 
được nào.
Tháng tư! 
đêm không trăng sao,
Ai còn trăn trở 
xiết bao nhục nhằn.
Ảnh fb Cao Trọng Quế.

Thứ Năm, tháng 4 29, 2021

* Tấm ảnh cũ

Còn giữ hình nhau để làm gì,
Thôi em mình hãy cố quên đi,
Cho anh được sống vui ngày mới,
Tình đã tàn rồi đã chia ly.
Ảnh OMG.

Thứ Ba, tháng 4 27, 2021

* Mần

 Hôm nay mần nữa nha ông!
Covid kệ nó vẫn không nhiễu gì.
Chút hơi tàn giữ làm chi,
Trước sau rồi cũng vô vi thôi mà.
Ảnh Internet 

Thứ Hai, tháng 4 26, 2021

* AstraZenica

 Cuối cùng rồi 
em (*) cũng đến với tôi,
Yêu thương chia sẻ 
phận người khổ đau,
Ảnh fb bxl.

Chủ Nhật, tháng 4 25, 2021

* Lo chạy

 Khổ thay 
cho người Việt tôi!
Từ Sanh đến Tử 
chạy hoài không ngưng,
Suốt cuộc đời 
cứ phân vân,
Ảnh Internet.

Thứ Sáu, tháng 4 23, 2021

* Bánh vẽ

 Tô mì bánh vẽ 
bốc hơi,
Cuối thu trở lạnh 
có nơi ấm lòng.
Phở gói, mì gói, 
bánh canh,...
Đồ khô gia vị 
pha nhanh nước lèo.
Lười ...
nên nấu vậy thế thôi!
Ảnh Google.

Thứ Năm, tháng 4 22, 2021

* Hampshire tàn thu

 Thu tàn,
đâu lá cũng vàng,
Cũng xơ xác rụng 
cũng man mác buồn.
Ảnh fb bxl.

Thứ Tư, tháng 4 21, 2021

* Selfie

 Selfie nè tụi bay ơi!
Selfie đây mau lên đi,
Tay này cầm dép mỏi rồi,
Muốn thì mình chớp mấy hồi 
phải không?
Ảnh Internet.

Thứ Ba, tháng 4 20, 2021

* SUMO sủa

 SUMO lớn 
lớn cả tính khôn,
Chẳng muốn gặp ai 
cũng sủa dồn,
Nó tự khoá mồm 
Ảnh fb bxl.

Thứ Hai, tháng 4 19, 2021

* Giữ lấy cội nguồn

 Chim có tổ-
Người có tông!
Giữ gìn nguồn cội 
mới mong trưởng thành.
Văn hoá 
di sản tinh anh,
Nghe theo Mao-Mác 
trở thành sói lang.
Phi nhân bản-
loài tham tàn...
Ảnh fb Nguyễn Quốc Tuyên.

* Ngọc Trang

 Sexy quá đi 
em gái!
Đã nhìn 
lại càng muốn nhìn,
Ảnh Ngô Chương.

Chủ Nhật, tháng 4 18, 2021

* Lá thu

 Cuối thu vàng 
lá khô vàng,
Như liễu như huyễn 
như đang trở mình.
Ảnh fb bxl

Thứ Tư, tháng 4 14, 2021

* Sống nhờ thuốc

 Từ khi vào tuổi 60,
Động mạch vành stent đã lắp,
Phải uống hằng ngày bốn thứ,(*)
Không tự ý ngừng hoặc nghỉ.
Ảnh fb.

* Mùa gió nồm

 Đang là mùa gió nồm,
Sóng bạc sườn ghềnh nam,
Phủ trắng đầu ghềnh bấc,
Cân, cỏ, xẹo (*)... lênh đênh.
Ảnh Trần Kim Loan.

Thứ Ba, tháng 4 13, 2021

* Tự tại

 Phút chốc 25 năm,
Rời xa ngôi trường cũ,
Hành trang sao là đủ,
Gồng gánh lắm nhiêu khê,
Tham vọng như tràn trề...
Ảnh Google 

Thứ Hai, tháng 4 12, 2021

* Chớm đông

Trời chuyển mưa
vài hôm nay,
Melbourne trở lạnh
gió mây khác thường.
Đông sắp về
lá trên đường,
Tả tơi vung vãi
xua đàn Hải âu.(*)
Rã rời mỏi cánh
về đâu?
Ảnh fb bxl.

Chủ Nhật, tháng 4 11, 2021

* Niết Bàn

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật!
Thành kính phân ưu cùng GĐPT. Chùa Quán Âm Lý Chánh Quy Nhơn và thân bằng quyến thuộc về sự ra đi đột ngột của Thầy trù trì TT Thích Đồng Luận.
Ảnh fb Thiều Võ.

Thứ Bảy, tháng 4 10, 2021

* VN nợ

Xem tổng quát liệt kê,
Những vùng miền thất thoát,
Không ai còn phân bua,
Tại sao Việt Nam nghèo...
...và bất công dẻo đeo.
Ảnh Mod. Internet.

Thứ Năm, tháng 4 08, 2021

* Hôn

Hôn em,
hồi đó ai đã hôn em,
Lời qua hơi thở
ngập hồn đam mê,
Yêu em lắm
một câu thề!
Có ai dám chứng,
con bò đứng kề cũng làm thinh!
Ảnh Google

Thứ Tư, tháng 4 07, 2021

* Lại tháng tư

 30 tuổi 
đến Melbourne!
38 năm nhận cho mình 
quê hương.
Ảnh Internet.

Chủ Nhật, tháng 4 04, 2021

* Leeds (3)

Sáng chủ nhật 
Leeds (*) cà phê vắng ngắt,
Không như Quy Nhơn 
đầy ắp những người,
Lỡ mê nắng 
nên ngồi chơi với nó,
Dẫu vô ngôn 
thích nhìn bóng lá rơi...
Ảnh bxl

Thứ Bảy, tháng 4 03, 2021

* Leeds (2)

 Chiếc lá vàng khô 
rơi trong lòng phố,
Vỉa hè Footscray 
đường Leeds giữa trưa,
Ảnh bxl 

Thứ Sáu, tháng 4 02, 2021

* Leeds

 ...Đến lúc khô cùng 
lá 
lìa thân,
Năng lượng vay đâu 
trả về
dần,
Ảnh Lý Thừa Nghiệp.

Thứ Năm, tháng 4 01, 2021

* SUMO 04.21

 SUMO như lớn nhanh,
Chưa đúng tuổi trưởng thành,
Thương lắm tôi có nó,
Quấn quýt thật chân tình,
Ảnh bxl.