Thứ Tư, tháng 7 31, 2013

* Bài luân vũ cuối đông

Xoay đều vòng quanh phải trái,
Bài luân vũ cuối mùa đông,
Trong căn phòng bên sưởi ấm,
Còn vang trong giấc miên man,
Giây phút chớm nồng truy hoang.


Thứ Ba, tháng 7 30, 2013

* Lời muộn

Viết hòa cùng với Thiên Ân trên SPQN. (Lời xin lỗi muộn màng-Thơ Nguyễn Kỳ)


...........................................................
Dẫu sao cũng mối tình đầu...(Thiên Ân).
Dẫu sao cũng được một câu mát lòng.
40 năm. ..chẳng mỏng trông,
Chút tình thơ cũ còn không tim này?


Thứ Hai, tháng 7 29, 2013

* Bóng xế 02

Thuyền về biển bờ bở ngỡ,
Bồi hồi nói giọng bình dân,
Bao lần mưa rồi khô hạn,
Chiếc nón lá hồn bâng khuâng,
Nhìn nhau tay nắm ân cần.

Chủ Nhật, tháng 7 28, 2013

* Bóng xế

Tặng các bạn lớp Nhị 6/Khóa 11 SPQN nhân ngày họp lớp sau 40 năm .....

Thuyền xưa vượt muôn trùng sóng,
Không yên ngày mưa như thác ,
Ướt mèm cơn rét tuổi thơ,
Không lái gãy buồm trôi dạt,
Bơ vơ lối lạc chưa... về.
*

Thứ Bảy, tháng 7 27, 2013

* Họp mặt 02

 Tặng các bạn lớp Nhị 6/Khóa 11 SPQN nhân ngày họp lớp sau 40 năm .....

Đầy ắp tâm tư những nỗi đau,
Khơi lên niềm nhớ chỉ thêm sầu,
Giây phút tương phùng men thuốc lạ,
Cho người chung cảnh thiết thân nhau.


Thứ Sáu, tháng 7 26, 2013

* Họp mặt

 Tặng các bạn lớp Nhị 6/Khóa 11 SPQN nhân ngày họp lớp sau 40 năm .....

                                                        Ảnh : Thuyền về tựu biển Quy Nhơn

"Các bạn nhị sáu vui quá đi,
Đã bốn mươi năm chứ ít gì!
Cách mấy! Xa xôi! duyên thế hệ,
Qua rồi lệ thấm hải hồ di.

Thứ Năm, tháng 7 25, 2013

* Đi rông

Viết hòa vui cùng Đan Thanh trên SPQN. "Em từ lục bát bước ra".

Em từ lục bát bước ra,(Thơ Đan Thanh.)
Có thân từ mẹ có cha đỡ đần.
Khôn ngoan,giỏi dắn, chuyên cần,
Mang em về tính chuyện gần chuyện xa.

Thứ Tư, tháng 7 24, 2013

* Ơ thờ

Cuối đông trời còn buốt giá,
Có gì chuyển đổi trong ta,
Hằng năm mùa này vẫn vậy,
Chắt chiu quý hóa phần quà ...
*

Thứ Hai, tháng 7 22, 2013

* Phố Tàu


Phố Tàu mọc khắp đó đây,
Không chỉ lố nhố nhoi đầy nước ta.
Hán Đế bảo nhỏ "lâu la",
Ta gởi trăm triệu tạm là dân... ngay.

Chủ Nhật, tháng 7 21, 2013

* Thức thời


Em tìm chi chữ "chung tình",
Đời nay bốn bể lưu linh dẫy đầy.
Kẻ ngông ngông giống anh đây,
Suốt đời vốn tính quấy rầy người ta.
"Người" còn được ,quấy cả ma,
Còn không chịu nổi bỏ nhà đi tu.

Thứ Sáu, tháng 7 19, 2013

* Là là

Viết hòa cùng với TKQ. trên HX.org "Mộng Trùng Lai"


Trong trùng điệp kiếp lưu linh,
Mai rày mốt nọ có hình dáng đâu!
Vũ linh sinh diệt nhiệm mầu,
Vô ngã tướng chấp tu lâu tinh tường.

Thứ Hai, tháng 7 15, 2013

* Hãy là


Viết hòa cùng TT Hiếu Thảo trên HX. "Em hãy là"



Em thật là tội nghiệp,
Cứ luôn mãi "hãy là",
*"Em hãy là một cõi,
              Để anh biết tin yêu."*TTHT.
.

Chủ Nhật, tháng 7 14, 2013

* Cùng với HNT. và LCA. trên HX. "Yêu 02"

HN Tin :

"Thôi rồi Lộc đã biết yêu
Thôi rồi Lộc đã liêu xiêu vì nàng
Chiều tan chiều tắt chiều tàn
Bay về bên Úc nhớ nàng Quy nhơn."HNT.

lamcamai :

"Tín ơi anh đã nhầm rồi
Lộc về bên ấy xa xôi quá chừng
Sài Gòn mưa nắng đã từng
Chiều tan nắng tắt " đã dừng" ở đâu ??!!"LCA.
locbach :

Thứ Bảy, tháng 7 13, 2013

* Đợi

Em nhìn chi xa xôi,
Mênh mông trong phẳng lặng,
Màu xanh lơ biển vắng,
Con sóng nhỏ đầu ghềnh.
                                                     Ảnh Dân Làm Báo-Đảo Lý Sơn.

Thứ Năm, tháng 7 11, 2013

* Càng đau

                                                                           Ảnh Internet.

Thương cho phận nhỏ nước tôi,
Nằm bên cường bạo trải bao nhiêu đời.
Nhập nhằng áp bức không thôi,
Lực dân sức nước mãi hoài tiêu hao.

Thứ Tư, tháng 7 10, 2013

* Chùa xưa

                                                                        Hà Nội 1890s

Trụ tự Thăng Long đức Hoa Lư,
Vang vang biểu tượng đặt quốc thư,
Bắc phương bạo ngược tâm càng quấy,
Càng tự nhục thân chuốc bại ư.

*
Chùa cổ nghìn năm vẫn còn đây,
Dấu xưa mưa nắng há ngại gì,
Uy nghi bóng dáng vầng dương sáng,
Nền văn tảng hóa Việt trời mây.

Thứ Ba, tháng 7 09, 2013

* Ta xin...

Viết hòa cùng Mặc Giang trên HX. "Ta xin góp mặt cuộc đời".

Ảnh Internet.

Đời là biển khổ người ơi,
Khéo tu để dứt cõi đời trầm luân.
Tùy duyên nên hội nên phân,
Xin chi cho nặng kiếp phần người tu.
Sớm xa lánh những ngục tù,
Của thân ,tâm ,ngã và hư không về.
Một mai thoát dứt đường mê,
Niết bàn là chốn đi về thảnh thơi.

Thứ Hai, tháng 7 08, 2013

* Yêu 02

Cứ đến với nhau cứ nói yêu,
Cứ tỏ niềm riêng nhớ nhung nhiều,
Cứ mang cơn mộng cho đời thực,

Để chính lòng mình hiểu nghĩa yêu.
Ảnh Internet

Chủ Nhật, tháng 7 07, 2013

* Nhớ Nội



Dầm sóng giữa trưa không dám về,
Sợ phải đòn-Mẹ dặn chẳng nghe,
Tôi chui vào thúng kê bên bãi,
Dũi thẳng chân nằm ngủ như mơ.


Thứ Sáu, tháng 7 05, 2013

* Kiếp lục bình


Không chỗ cho bà để bán rau,
Bà đem rau bán đặt ven cầu,
Tay yếu lưng còng qua niền gióng,
Gánh đời khốn khó bởi vì đâu?
 *
Rau vẫn còn xanh bên nước sông,
Bà còn hy vọng bán cho xong,
Kẻo mai héo úng không còn vốn,
Bà lại vướng mang nợ trong lòng.
*
Không còn ai mua giúp đỡ bà?
Chiều rồi bóng ngã bụi mù che,
Người,xe đông đúc nhìn có thấy,
Bà ngước lên trời mắt đỏ hoe. 
*

Thứ Năm, tháng 7 04, 2013

* Cùng TT-NCM trên HX. "Tình lỡ"

TT-NCM. :

"..........................
Trả hết về anh bao kỉ niệm
Nhẹ gánh hành trang nợ núi sông..."TT-NCM.


LOCBACH :

"Có trả được không hỡi em yêu?
Tình ta dẫu đã như nắng chiều,
Trong mơ còn quyện nồng ân ái,
Thì có bao giờ nguôi ái ân."LB.

Thứ Tư, tháng 7 03, 2013

* Dặm trường

Viết hòa cùng với TTHT. trên HX. "Em đã theo chồng"


Sao lại bảo anh đừng mong?
Có chỗ được lòng em lấy chồng đi.
Còn anh mua bút làm thi,
Năm câu bảy chữ tình si để dành.


Thứ Ba, tháng 7 02, 2013

* Thăm miền Tây

Viết hòa cùng với SongAnChau trên HX. "Mời em về thăm quê anh"


Tôi đã đi thăm quê hương anh Châu Đốc,
Cũng đã về tận Đất Mũi Cà Mau,
Một màu xanh hoa trái ruộng lúa đậm màu,
Cùng sông nước mênh mông cho nhiều tôm cá,
Cái đáng thương là tình người ở đó,
Thật bình dân và chân chất hiền hòa,

Thứ Hai, tháng 7 01, 2013

* Phượng tháng bảy


Tháng bảy phượng rộ quằn cành,
Có còn vẻ thẹn nét xinh anh tìm?
Có còn màu thắm con tim!
Cho anh quờ quạng bởi em mơ hồ.