Thứ Ba, tháng 11 30, 2021

* Điêu ngoa

 Hãy điêu ngoa 
như anh chưa từng có thể,
Lấy làm vui 
như em được dụ dỗ một lần,
Hiểu rõ ràng 
như có sự hấp dẫn tình anh,
Nếu là tội lỗi 
cho em xin lần sám hối…
Ảnh fb.

Thứ Bảy, tháng 11 27, 2021

* Lại nhớ Vũng Nồm 11/21

 Người cứ bỏ đi tôi muốn về,
Có thể quê mình lắm nhiêu khê?
Đã không chịu nổi đành phiêu bạt,
Vẫn giữ trong lòng mối tình quê!
Ảnh fb Bạch Xuân Thảo.

Thứ Tư, tháng 11 24, 2021

* Quyến luyến

 Quyến luyến… 
sao đành phút chia ly,
Nghìn trùng xa cách 
nói gì đây,
Ngoài kia 
ghềnh thác chân mây vắng,
Thương nhớ mơ hồ 
ước mong chi!
Ảnh Nguyễn Văn Sâm

Thứ Ba, tháng 11 23, 2021

* Con cháu

 Không có con 
để đưa đi học,
Thì đón cháu học về 
chứ khó nhọc chi đâu,
Ảnh fb bxl

Chủ Nhật, tháng 11 21, 2021

* Cô đơn tuổi già

 Cô đơn là thân phận.
Con cháu cho nhiều … chẳng có ai,
Lắm khi lại than ngắn thở dài,
Ôi chao lạ quá như là thật!
Ảnh Wifi Camera.

Thứ Năm, tháng 11 18, 2021

* Tiễn biệt thầy TVM.

 Tiễn biệt Thầy (*)
phút cuối đời,
Có thương, yêu… lắm 
mấy lời phù du.
Ảnh fb Thanh Cảm.

Thứ Sáu, tháng 11 12, 2021

* Nhân ngày giỗ cha

 Nhơn ngày giỗ Cha,
Năm nay cả nhà tôi chung tay 
làm từ thiện…
Như nhiều năm trước 
cứu tế giúp đỡ bà con gặp khó khăn 
trong mùa biển động,
Lúc còn sinh tiền Ông đã dặn dò…
Ảnh via wifi video camera.

Thứ Hai, tháng 11 08, 2021

* Cần không cần

 Có ai nói đời người là dài lâu đâu hả?
Thế lúc có nhau sao hờ hững cho đành,
Đối với mẹ cha những đấng sinh thành,
Còn bên cạnh là điều quý hoá!
Ảnh Internet.

Chủ Nhật, tháng 11 07, 2021

* Lỡ mùa

 Tối hôm qua,
Birthday 
của một nữ độc thân,
Dzung Ánh Nguyễn!
Ảnh Huyền Thương.

Thứ Năm, tháng 11 04, 2021

* Thôi đi

 thôi đi gai góc làm chi…
những lời nhảm nhí ngứa gì vảy ai…
có hôm nay không ngày mai
biết rồi thì giữ một vài…nếu vui
Ảnh Internet.

* Khôn dại

 ngồi ghế vàng sung sướng chi?
lý tưởng cộng sản nghĩa gì lòng ông?
dân thật thà dài cổ trông?
rừng khô biển cạn còn mong được gì?
Ảnh Internet.