Thứ Sáu, tháng 12 31, 2021

* Tiễn anh Quang

 Chán rồi sao 
cõi Ta Bà!
Vội vàng về bến Phật Đà (*) 
linh thiêng.
Ảnh fb bxt 

Chủ Nhật, tháng 12 26, 2021

* Chỉ cho anh

 Chỉ cho anh đi, em nhé!
Một hay nhiều con đường dẫn đến nhà em,
Anh là gã mang nỗi khổ hay quên,
Đặc biệt ấy mà chỉ có em mới hiểu.
Ảnh GPS

Thứ Bảy, tháng 12 25, 2021

* Giáng Sinh 2021

 *
Đêm qua Chúa hiện thế gian,
Mang ơn phước lấp vô vàn nỗi đau.
Cảm ơn Ngài ban phép màu,
Cứu độ nhân loại mưu cầu bình an!

Thứ Sáu, tháng 12 24, 2021

* Christmas 2021 và New Year 2022

Mới chững này thôi đã gọi già,
Số cao trang lứa gọi ông bà,
Sao mình chưa biết mình nhiều tuổi,
Đủng đỉnh nhởn nhơ … nết chọi gà!
Ảnh ghép OMG.

Thứ Ba, tháng 12 21, 2021

* Lão Nguyễn

 Lão Nguyễn và tôi cùng tuổi già…
Có cùng sở thích…ưa thơ ca,
Năm câu vớ vẩn nên văn cách,
…thú thật bụng nay trống lổng… hà!
Ảnh Bạch & Nguyễn 

Thứ Hai, tháng 12 20, 2021

* Bão RAI số 9 2021

Trông sóng dập dồn nhớ bão xưa,
Lúc đà lên 9 tuổi ngây thơ,
Bão to lớn nhất lòng thế kỷ…
Tàn phá quê nghèo trong xác xơ!
Ảnh Ngô Đình Hùng.

Chủ Nhật, tháng 12 19, 2021

* Giờ mùa hè

 Sắp 9 giờ đêm
nắng còn đây,
Mùa hạ cho ta 
những ngày dài,
Ảnh fb bxl

Thứ Bảy, tháng 12 18, 2021

* Khoá hả

Tại sao phải khoá 
lại rồi?
Nếu như…vĩnh viễn 
cuộc đời ra sao?
Ảnh Internet.

Chủ Nhật, tháng 12 12, 2021

* Vớ vẩn tiếng chim

 Chim có chuyền hót líu lo 
cũng đợi vầng dương ló dạng,
Người có ghiền trà hay cà phê sáng
cũng ráng đợi chút mặt trời lên,
                                     Ảnh fb.

Thứ Sáu, tháng 12 10, 2021

* Sáng thứ 6 Hampshire Rd

 Cà phê sáng thứ 6…
Hampshire Road, Sunshine.
Như thói quen thường có,
…đã qua 2 năm rồi!
Ảnh Lý Thừa Nghiệp.

Thứ Năm, tháng 12 09, 2021

* Đêm Hawaii 12/21

 Đêm ở Ha-Wai-i!
Sao mờ trên khung ảnh,
Men nghiêng nửa người say,
Có gì sau mùa dịch,
Ảnh fb. bxl.

Thứ Tư, tháng 12 08, 2021

* Còn hẹn gặp BS Quý

 Rồi ngày hẹn một năm cũng đã đến,
Tái khám tim…đã được đặt ống thông mạch những 6,7 năm rồi,
Bình thường thôi vì chẳng thấy khác lạ lúc đứng ngồi,
…hay đi thở uống ăn thật thà không ngữ chi kiêng cữ.
Ảnh fb

Chủ Nhật, tháng 12 05, 2021

* Cà phê xong ngày

 Thời gian 
không vút thì vèo,
Không phi như ngựa 
lao theo đạn đồng.
Cà phê sáng 
lúc rạng đông,
Bữa trưa chưa đói
dạ xong bữa chiều.
Thế là tong 
một ngày vui…
Ảnh OMG

Thứ Bảy, tháng 12 04, 2021

* Những số đo đẹp

 Ngày xưa 
thi toán đua văn,
Khoe đùi so ngực 
cứng xăn cỡ nào.
Giờ chăm tim mạch 
ra sao?
Không cao không thấp 
thở phào nhẹ lo.
Ảnh fb.bxl

Thứ Năm, tháng 12 02, 2021

* Hạ về 21-22

 Phượng rộn ràng 
nở vui trong nắng,
Hạ đi về 
ấm lại không gian,
Vô thường 
biến họp rồi tan,
Màu hoa tim tím
còn vương tâm hồn.
Ảnh Google

 


* Chọc Mẹ cười (2)

 thiệt là mấy dạo này thường gọi về thăm mẹ…
sức khỏe của bà và lo kỵ giỗ ở nhà gốc tự đường,
dịch bệnh, lũ lụt… lầm than,
bà con cô bác xóm làng ra sao…
                                Ảnh wifi camera 

Thứ Tư, tháng 12 01, 2021

* Vào hạ 21-22

 Huyền thoại về cái khe,
Mưa gió hay nắng hè,
Không màng lụa hay the,
Vẫn yên ổn tình hè,
Ảnh Internet