Thứ Năm, tháng 8 30, 2012

* Có hay.

Mình tịnh tâm chẳng đến đâu...
Tánh xấu xưa cũ lâu lâu lại về.
Vui - Buồn vì những khen chê,
Nóng nảy,lớn tiếng mọi bề hỗn mang.

Thứ Tư, tháng 8 29, 2012

* Cái lưỡi bò.


Lưỡi bò


Cái lưỡi bò,
Từ phương bắc le thò phương nam,
Ngang lưng, hông, sườn, mông nước Việt,
Họa xâm lược-Đang là sự thật.

Thứ Ba, tháng 8 28, 2012

* Oan ức.

Mình lập riêng blog (*),
Mời quý bạn đọc vui,
Chưa cần thiết dở hay,
Mà quả khổ rồi đây...



Thứ Bảy, tháng 8 25, 2012

* Phải không.


Bên mương,
Nước suối,
Bên động,
Cát vàng.
 
Vài chú,
Khỉ con,
Thấm men,
Tìm nước.

Thứ Sáu, tháng 8 24, 2012

* Đêm.

Chỉ một đêm thôi,
Bài thơ đã cũ,
Ủ rủ băn khoăn,
Còn gì đây không?

Thứ Tư, tháng 8 22, 2012

* Mẹ


 
Tôi còn mẹ trong đời,
Có ai thương tôi hơn mẹ!
Có ai khổ vì tôi hơn mẹ!
Có ai tha thứ cho tôi hơn mẹ!

Thứ Sáu, tháng 8 17, 2012

* Ngày chay tháng 7.



Mình nhớ hôm nay là ngày chay,
Đầu tháng bảy âm lịch của mùa báo hiếu,
Vu Lan bồn!
Lòng hiếu thảo Bồ Tát Mục Kiền Liên.

Nhớ mẹ gầy tuổi đã tám mươi,
Lưng mẹ còng, chân mẹ yếu, tóc trắng phêu,
Vu Lan đến!
Mẹ vẫn thường về chùa xin lễ Phật.



Thứ Hai, tháng 8 13, 2012

* May rủi.


Ngoài trời gió giật lớn,
Toàn thân tàu lắc lư,
Đã hai lần cố gắng,
Chưa đáp xuống đường bay.

Canh bạc tại Star (*),
Chưa bắt đầu thì phải?
Mà số phận rủi may,
Đang diễn ra lúc này.

Chủ Nhật, tháng 8 12, 2012

* Canh bạc.

Canh bạc tự bao giờ,
Vẫn chưa ngã được thua,
Thời gian chuyện bán mua,
Vẫn chưa hề ngừng lại...


Thứ Sáu, tháng 8 10, 2012

* Lỡ rồi.

Lỡ rồi,
Em ơi!
Ngày mai,
Xa vời.

Lỡ rồi,
Em ơi!
Nắng mưa,

Trong đời. 

Ảnh Internet

Thứ Năm, tháng 8 09, 2012

* Một đôi.

Một trong hai,
Em tôi ơi,
Chọn đi thôi,
Hạ khắt rơi.

Một trong hai,
Chọn đi thôi,
Em tôi ơi,
Thu đến rồi.

Thứ Tư, tháng 8 08, 2012

* Còn đầy.

Chân bước đi,
Lòng cố ghi,
Ngày vui đâu?
Em- mấy khi.



Mưa buồn chi,
Ươn ướt mi,
Bóng xuân qua,
Anh- còn gì?

Thứ Ba, tháng 8 07, 2012

* Thế à !


Thế à ! người đã trao ta,
Oan khiêng ngang trái can qua trong đời,
Thế à ! ta cứ mỉm cười,
Sao lòng người cứ đổi dời đục trong,

Thứ Hai, tháng 8 06, 2012

* Qui Nhơn.

Qui Nhơn ơi!  ta về thăm nơi đó,
Ngôi trường xưa tường đúc phủ rêu phong,
Lòng bồi hồi như ngày tháng đợi trông,
Hàng me của lớp có  thì thầm lời xa lạ.

Ta vẫn  chào nhau bằng màu nắng hạ,
Của tuổi thơ yêu dấu thuở bên em,


Ảnh : Khiêm Võ


Chủ Nhật, tháng 8 05, 2012

* Vô.

Tôi đã qua quá nửa đời,
Chân mây khắp nẽo tìm người em tôi.
Nghe âm thanh một nhịp thôi,
Vô duyên,vô cảm,vô thời,vô chung.