Thứ Bảy, tháng 11 30, 2019

* Melbourne ngày cuối đông

Lặng lẽ ngày cuối đông,
Mưa nhè nhẹ âm thầm,
Man mát lòng mông lung,
Chiều bước trong âm thầm!
Hawaii Ngô Chương Club.

Thứ Sáu, tháng 11 29, 2019

* Cẩm Ái tảng đá

Sao em vội
muốn trở thành tảng đá?
Sao đành tâm toan dứt
cảm thọ người,
Đi về đâu 
hỡi Cẩm Ái người ơi?
Mưa sương lạnh
và rong rêu sao đủ ấm!
Ảnh fb Lâm Cẩm Ái.

Thứ Năm, tháng 11 28, 2019

* Melbourne màu nắng

Hạ đã về đâu
mà nắng vàng,
Melbourne
chợt sáng giữa mờ sương,
Ảnh Fb bxl.

Thứ Tư, tháng 11 27, 2019

* Thuyền ai

Thuyền ai 
giống chiếc thuyền tôi,
Biển Đông chuyển đổi 
cuộc đời suối mê.
Sưu tầm Fb Phan Lê Huy 

Thứ Ba, tháng 11 26, 2019

* Chẳng giống ai

Chẳng giống ai thì cho tớ giống tôi,
Giống lưỡi và răng khác với người,
Vui không để lộ màu hồng trắng.
Buồn chẳng than van đến hở môi!
Ảnh Võ Tấn.

Thứ Năm, tháng 11 21, 2019

* Nái Bắc Kinh

Phải chăng Nái Bắc Kinh,
Đã lộ diện nguyên hình,
Trong nền giáo dục Việt,
Không còn ai thất kinh!
Ảnh trên fb.

Thứ Hai, tháng 11 18, 2019

* Helping Hands (*)

Đi chơi
thì cứ enjoy,(**)
Về rồi cũng phải
giúp đời một tay.
Ảnh fb. Helping Hand.

Thứ Bảy, tháng 11 16, 2019

* Sư Phụ Lê Đức Bé

Ngày xưa học thầy, (*)
chúng tôi không có ngày 20/11,
Không có phong bì dày hay mỏng
hoặc món quà khôn kính 
làm tiêu chuẩn để quý nhau,
Mà tình nghĩa vẫn đằm thắm thiết tha.
Ảnh Võ Tấn.

Thứ Ba, tháng 11 12, 2019

* Sài Gòn hôm nay

Sài Gòn hôm nay,
Cầu thấp nhà cao,
Sang hèn lẫn lộn,
Sạch dơ bề bộn...
Ảnh fb.bxl.

* Chọi gà

Anh ơi! 
Có thích chọi gà không?
Gà em loại chiến 
thuộc gà dòng,
Ảnh fb.

Thứ Hai, tháng 11 11, 2019

* Chủ quyền

Chủ quyền nước Việt 
là đây,
Công dân già trẻ 
khắc ghi trong lòng.
Ảnh fb.

Chủ Nhật, tháng 11 10, 2019

* Tránh loạn, lánh bão

Nhớ 75 chạy 
đến đây,
Dừng chân đói khát kiếm gì 
lòng không,

Đêm lánh bão số 6-2019

Thứ Bảy, tháng 11 09, 2019

* Ngày Giỗ Cha

Thuần phong mỹ tục
đạo gia,
Giữ gìn
trách nhiệm của ta của người.
Ảnh Bạch Xuân Sẻ

* Phong tục Việt

Giữ phong gìn tục đáng lắm thay,
Văn hoá Đông Tây khác cái gì?
Có chăng cũng chỉ là khoảng rộng,
Mà lòng người thường khó chấp nhận ngay!
Ảnh bxl.

Thứ Sáu, tháng 11 08, 2019

* Dì Thừa và Mẹ

Thuở về dưới Vũng (*)
làm dâu,
Mẹ sao quên được 
phút đầu xa quê.
Ảnh bxl.

* Dối trá

Được lắm đó mà 
bác Trump ơi!
Bác đã cho tôi hiểu 
lẽ đời,
Ảnh fb.

* Mỗi một lần

Mỗi lần 
lấm tấm chút men,
Mỗi lần 
lại nhớ đến em vô cùng.
Ảnh fb.

Thứ Năm, tháng 11 07, 2019

* VÍ như

Ví như 
chưa đến mà đi,
Ví như 
phiên khúc chia ly chưa từng.
Ảnh fb bxl.

Thứ Hai, tháng 11 04, 2019

* Eo Gió đầu đông

Bạc đầu 
sóng bấc đầu đông,
Bạc đầu Eo Gió 
nên lòng băn khoăn.

Ảnh Ngô Hoài Anh.

Chủ Nhật, tháng 11 03, 2019

* Chỉ một cơn mưa

Chỉ là đêm mưa,
Anh trên đường vắng,
Lạnh ư! chưa đến,
Đã nhớ em nhiều,
Đêm mưa Quy Nhơn

* Cứ vẫy thôi

Cái mới ngày một nhiều,
Cái cũ cứ vơi dần
Thế nên thật trân quý,
Những người bạn xưa thân.
Ảnh chủ quán.

Thứ Sáu, tháng 11 01, 2019

* Tuổi già

Nhà tôi nơi tụ hội,
Quý cụ bà vong niên,
Chơi tứ sắc vơi phiền,
Cãi rồi cười luân phiên!
Ảnh bxl.

* Bên Đầm

Lang thang 
tấp đại bên Đầm,
Con mú, con sứa ... 
lấn cân con hàu!
Ảnh Nguyễn Sĩ Tạo.