Chủ Nhật, tháng 10 29, 2023

* Tự tình

Tôi yêu mến thể chế dân chủ tự do,
nhưng sao tôi không là người lính Cộng Hoà,
Tôi không có thù oán gì với những người làm Cộng Sản,
nhưng sao tôi lại bỏ nước ra đi ?
Ảnh Phu nhân Võ Ngọc Luyện.

Thứ Bảy, tháng 10 28, 2023

* Thu bắc mỹ châu

 Phi, Úc gặp nhau 
ở Mỹ châu,
Kỳ duyên hội ngộ 
quả nhiệm mầu,
Phải chăng 
ước hẹn từ bao kiếp,
Hành trình ghi dấu 
có dài lâu?
Ảnh Võ Ngọc Chuyển

Thứ Sáu, tháng 10 27, 2023

Thứ Hai, tháng 10 23, 2023

* Đến bao giờ

 Hắt hiu man mát ngọn gió thu,
Chưa đủ xua tan mảng sương mù,
Một sớm Houston chiều Dallas,
Chuyện hàn huyên khơi dậy những niềm đau …
Ảnh Võ Duy Ái

Chủ Nhật, tháng 10 22, 2023

* Nhờ Facebook

 Nhờ Facebook thông tin 
nhanh,
Đến đâu cũng có bạn lành 
kề bên.
Sau hờ hững 
như bắt đền,
Chăm chút nồng hậu 
nhắc “tên” nhớ đời.
Ảnh Quán Phở Dallas.

Thứ Tư, tháng 10 18, 2023

* Vắng em

 Đã mấy hôm rồi 
vắng bóng em,
Ngõ trước 
hiên sau vẻ im lìm,
Ta không buồn động 
chân cảm giác,
Nhắc nhớ 
đôi lần hay lặng yên …
Ảnh vườn nhà thầy HH.

Chủ Nhật, tháng 10 15, 2023

* Vui thú tự do


 Được là loài biết bay
tôi xin là con chim nhỏ,
Vốn thơ ngây và 
khờ dại 
trước muôn loài,

Thứ Ba, tháng 10 10, 2023

* Hư không

 Từ trên cao 
dán mắt về mặt đất,
Những tầng mây 
và lớm đớm sương mù,
Lăng kính tự nhiên 
dày loãng khi hội tụ lúc phân kỳ,
Thấy sao hết 
những gì hiện có!
Ảnh fb bxl 

Chủ Nhật, tháng 10 08, 2023

* Cái vô bổ

 Đừng nên nói em là cái gì nhiều lắm!
Người đời thường chờ nhận nơi em làm được công trình nào cho xã hội.
Khoe khoang tài ba vô ích,
Mảnh đất hoang vu luôn đợi những khối óc có bàn tay.
Ảnh fb bxl

Thứ Năm, tháng 10 05, 2023

* Trên cao

 Lên cao 
bay lên cao nữa 
tới đâu?
Quy Nhơn thế ấy 
đẹp ngầu 
trong sương.
Quê hương tôi 
giấc nghê thường,
Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 10 04, 2023

* Em là một thiên thần

 Em! Là ác quỷ ở đâu hoặc … 
anh nào muốn biết,
Nhưng bên anh đã 
hóa hiện một thiên thần,
Anh việc gì phải truy cập 
đến đánh mất nhân cách một tình thân,
… để chấp nhận 
ân cần như có thể!
Ảnh fb bxl

Thứ Ba, tháng 10 03, 2023

* Mưa trái mùa

 Rồi sáng nay 
như mùa đông,
Đêm qua 
mưa gió
quanh vùng phố tôi.
Hoa tả tơi 
lá bời bời,
Chòi non chưa vững 
trổ vòi
tan hoang.
Ảnh fb bxl

Thứ Hai, tháng 10 02, 2023

* Đổi giờ mùa hè 2023

 Giờ mùa hè Úc châu hôm qua đã đổi,
Nhưng … tôi như chưa kịp đuổi theo,
Sáng nay còn ngủ ráng… đợi kêu,
Trưa rồi…phải dậy đi bầu sớm 
sửa hay không sửa hiến pháp Referendum 2023 (*)…cho xong.
Ảnh fb bxl

* Trung thu nhớ Vũng

 Vũng Nồm đó bao nhiêu điều để nhớ,
Vắng và xa chừng như đã 40 năm,
Ra đi bữa ấy ngày nam dữ đêm sáng trăng,
Trung thu cập bến Hong Kong an lành!
Ảnh fb Kim Chức