Thứ Sáu, tháng 9 30, 2011

* Anh Đi Rồi.


Anh đi rồi,em vui mừng qúa cỡ,
Được tự do- không ai cản ngăn em,
Rồi những chiều được ra phố xem phim,
Không ai phải cắp kè bên em nữa.

Thứ Năm, tháng 9 29, 2011

* Nhớ Người.


Nếu đó chẳng là duyên,
Lòng không chứa ưu phiền!

Ta một thời son trẻ,
Yêu mà không bày tỏ,
Đứng đầu ngỏ nhà em,
Nhìn bóng dáng qua thềm.




Thứ Tư, tháng 9 28, 2011

* Vũng Nồm làng tôi.

(Đã được sửa vài đoạn từ bài "Về làng xưa" để tiện cho việc phổ nhạc)
  
vẫn đoàn thuyền đánh cá vượt ra khơi,
gió nam hiu như viết khúc bài chòi,
êm nhành dương liễu dập dìu con sóng nhỏ.

 

Thứ Ba, tháng 9 27, 2011

* Nước Đầm Thị Nại.

Nước sông vẫn cứ trôi,
Mới đó ba mươi năm,
Nhìn lại lòng lạnh căm,
Âm thầm mang nuối tiếc.

Nước trong Đầm xanh biếc?
Không hững hờ - lặng yên!
Như bao nỗi ưu phiền,
Chìm sâu trong bùn đọng.

Thuyền Người xưa về đóng,
Chú Tám Thơm khao quân.
Lịch sử đã chuyển vần,
Gió Nồm khai nhà Nguyễn.
......................................
Ảnh fb.

Chủ Nhật, tháng 9 25, 2011

* Dòng sông.

Mai tôi về thăm lại dòng sông,
Và người năm cũ-có bên song?
Mắt dõi về đâu?-xa xăm quá!
Tiếc thời xuân sắc-bởi chờ mong.

Ảnh fb.