Chủ Nhật, tháng 3 31, 2013

* Phở hẹn





Đớp xong tô phở hai năm hẹn,
Mới hay rằng của hẹn mới ngon,
Mới hay tín nghĩa vẹn toàn,
Không thì cứ đợi mỏi mòn hoài công.

Thứ Bảy, tháng 3 30, 2013

* Trống đồng


Trống đồng

Văn hiến mấy nghìn năm,
Di vật cơ sở chung,
Giữ quyền dân lợi nước,
Bảo tồn tính sáng trong.

Thứ Sáu, tháng 3 29, 2013

* Xin đừng


Non nước của Lạc Hồng,
Dẫu nghèo khó vẫn mong,
Xin đừng đem rao bán,
Máu xương thật khó đong!

Thứ Năm, tháng 3 28, 2013

* Mưa Sài Gòn

Sài Gòn sáng nay mưa,
Thức giấc trời đã trưa,
Nghe nhiều bước chân khua,
Người xôn xao trước hè.




Giữ mình trong yên tĩnh,
Giọt mưa đọng long lanh,
Tiếng mưa nhớ ngoài Trung,
Lòng tơ rối mông lung...

Thứ Ba, tháng 3 26, 2013

* Cho



Vượt biển Đông lánh luồng nhiệt áp,
Chờ nồm lên gió mát xinh tươi,
Thăm Nam Quan và Đất Mũi xa xôi,
Mong được thấy những gì còn che đậy.
Như hồn Việt nghìn năm sống dậy,
Hỏi tự do quyền sống của dân hiền,

Thứ Hai, tháng 3 25, 2013

* Sao


Ảnh internet
Sao Hôm  mọc ngỏ  tối rồi,
Sao ai còn đó đứng ngồi không yên!
Sao còn vương mãi tơ duyên,

Sao Mai lố dạng cõi Thiền lối đi..

Thứ Tư, tháng 3 20, 2013

* Vườn đá 00

Vườn Đá cà phê,
Sài Gòn biển thơ,
Đua nhau thi họa,
Chút tình qua thơ.





Thứ Ba, tháng 3 19, 2013

* Sài Gòn khiêu vũ

Tối qua đi khiêu vũ,
Trông đủ kiểu dan-cing,
Sài thành với hộp đêm,
Một bóng ma thế kỷ.



Chơi khăm hơn lối Mỹ,
Tạo bạo hơn lối Nga,
Kiểu của Pháp bỏ xa,
HongKong valse thô diễn...

Từ nhiều nơi người đến,
Mang sắc nét vui chung,
Sài gòn trong mịt mùng,
Của một nơi hội ngộ...

Phồn hoa hay rác đổ!

Thứ Hai, tháng 3 18, 2013

* Mưa Sài Gòn-Mưa xứ Nẫu


Ảnh Hương Xưa. 

Mưa Sài Gòn từng cơn nặng hạt,
Nước ngập đường lầy lội khó đi,
Người qua chiếc bóng xuân thì,
Chợt về giữa phố thầm thì nhớ thương.

Tiếng mưa mang chút hờn tơ cũ,
Giọt đầu xuân  khô cạn cuối đông,
Mưa ngăn oi bức nóng hong,
Thêm tươi Gò Vấp thêm mong Bến Thành.

Anh đi ngoài ấy lòng u rũ,
Như mưa cơn giấc ngủ vô tình.
Chút buồn dậy sóng trong anh,
Nghe mưa xứ Nẫu một mình bên hiên .

Chủ Nhật, tháng 3 17, 2013

* Sài Gòn


Chợ Bến Thành Sài Gòn.


Sống Sài Gòn thật bon chen,
Gái Sài Gòn không thích ghen,
Đêm Sài Gòn sắc màu lên,
Rác Sài Gòn ngập nhiều kênh...

Xe Sài Gòn nghẹt đường luôn,
Mưa Sài Gòn trút từng cơn,
Nóng rang rồi,mát mẻ hơn,
Bóng người qua trải thềm xa.

Thứ Bảy, tháng 3 16, 2013

* Ít nhiều

Ảnh Hương Xưa.

Chim bay về núi chiều rồi,
Người ơi đừng hẹn lỗi thời gian qua,
Trông nhau đôi cánh là là,
Vốn trôi nhanh lắm ví là thời gian.
Tình kia rồi có cưu mang,
Cũng xin để đó bên đàng rong chơi.

Thứ Sáu, tháng 3 15, 2013

* Hoang dã


Tôi trở lại Sài Gòn,
Từ Quy Nhơn êm ả,
Như từ miền hoang dã!
Tìm về phố Nê-ông.

Chủ Nhật, tháng 3 10, 2013

* Cho đời



Làn sương sớm chưa tan trên biển,
Chờ nắng lên cho sáng lòng nhau,
Câu giăng mấy lớp nông sâu,
Lưới buông khơi lộng,thấy đâu chim trời.
Bóng hải âu xa vời nào thấy,
Sóng bấc dồn ngã dãy Hoàng Sa,
Biển Đông đông biển quê ta,
Kết nên giải Việt huyết hoa cho đời...
(Còn tiếp...)

Thứ Bảy, tháng 3 09, 2013

* Uổng phí



Đã một tuần không viết gì,
Qua một tuần cứ nằm lì,
Không la cà cà phê sáng,
Cũng không tán phét ba chai.
Lãng phí đêm tay lên trán,
Lãng phí ngày ngán ho hen,
Một tuần qua thiệt là uổng,
Đành chịu vậy thôi bạn ơi!

Chủ Nhật, tháng 3 03, 2013

* Sốt


Ảnh Hương Xưa


Chiều nay cơn sốt lên cao,
Nhức đầu chóng mặt,ăn vào muốn ra.
Mẹ bảo đừng nhõng nhẽo nha!
Kìa bát cháo nóng đã pha hương hành.
Thơm phưng phức, mũi đóng đanh,
Trứng gà tròng đỏ,tiêu chanh  lấn mùi.
Vài dòng lục bát nhớ vui,
Quay về với Mẹ thôi đời lãng du.

Thứ Bảy, tháng 3 02, 2013

* Đổi họ



Biển đảo mất rồi,
tôm cá biến về đâu?
Lên non non khuyết nước đục ngầu!
Thì thôi, nhận lấy đồng Yang (*) lẻ,
Bán tiếp nữa đi ... đổi lấy họ Tàu.

Ghi chú: (*) đơn vị tiền tệ Trung Cộng.

Thứ Sáu, tháng 3 01, 2013

* Hãi hùng


Nhìn biển người,nhớ biển đảo xứ ta.
Ranh giới tự nhiên,đâu có chủ nấy tự xa xưa.
Gần đây có thêm công ước biển,
Quốc tế định yên ổn ,thế mà...