Thứ Hai, tháng 9 30, 2013

* Chờ

Nỗi lòng chờ đợi người đi,
Bao năm đá tượng khắc ghi nên giòng.
Trăng thu mờ bóng mịt mùng,
Ngày đông mòn mỏi,mênh mông vết sầu.
Phù vân này gởi về đâu?


                                                                       Ảnh Internet


Chủ Nhật, tháng 9 29, 2013

* Liên bang Úc 2013

Bầu cử liên bang đã rõ ràng,
Thời hưng Lao Động sách sang trang,
Liên Đảng đắc thành giành thắng lớn,
Nhận quyền lo việc nước dân ban.

Tony Abbot
(Lãnh tụ liên đảng-Tân Thủ tướng)
Trên, dưới ,gần, xa vẫn bình yên,
Sách lược tân kỳ cứ thay nên!
Đa nguyên, dân chủ trăm năm sáng
Nhân bản,tự do...lạng mọi miền...


Thứ Bảy, tháng 9 28, 2013

* Tóc ngắn

Cắt ngắn giống trọc lạ thay,
Mình đưa tay vuốt đổi ngay góc nhìn.
Buồn cười lạ mắt lặng im,
Sao...nhiều muối trắng ,tiêu...tìm đâu ra.

                                                         Bé Châu,tác giả và bé Thao.

Thứ Sáu, tháng 9 27, 2013

* Tóc bím 04

Sóng chập chộ rong vồ vễnh ngã,
Gió đùa mây bím tóc em dài,
Cuộn vào thôi,quyện vào thôi,
Đưa nhau ra biển nhớ thời tóc bay.

Ảnh Internet

Quy Nhơn đẹp những ngày đầu hạ,
Gió nồm săn bọt sóng trắng bờ,
Gợi tình sao bím tóc tơ,
Cho anh thêm những đoạn thơ nhiều vần.

Thứ Năm, tháng 9 26, 2013

* Ninh Kiều


Gặp lại em,
bến Ninh Kiều,
Dáng xưa cũng nét mỹ miều
dáng xưa.
Bên nhau,
ngày nắng đêm mưa,
Ta điên đảo uống...
như chưa bao giờ!

Thứ Tư, tháng 9 25, 2013

* E-mail

Chơi trò chuyển e-mail đa dạng,
Có nhiều khi...kẻ thích người không,
Riêng tôi ...nhận giữ xem dần,
Mở coi đọc hết...chẳng cần vấn nghi.

Ảnh vui internet

Thứ Ba, tháng 9 24, 2013

* Thế cũng đăng

Có những bài thơ không muốn đăng,
Từ chẳng ra sao ...ý nhập nhằng,
Lên khuôn rồi lại chưa ưng lắm,
Dẹp để một bên...chốn họa hằng.

Ảnh vui internet

Cũng có bài thơ biết chắc rằng,
Người vào đọc phán...thế cũng đăng!
Lãng nhách thì giờ chung trà nhạt,
Và cà phê khét thế cũng đăng.


Thứ Hai, tháng 9 23, 2013

* Bài thơ không gởi (tiếp theo)

Rồi như là lưu linh một gã,
Đã điên rồ chẳng biết thật hư,
Thơ của bạn nhắc tuổi thơ,
Nhạc đàn vội tấu khúc tê tái người.

Ảnh internet

Chủ Nhật, tháng 9 22, 2013

* Bài thơ không gởi

Có thể bài thơ này không gởi,
Dẫu vài điều phân giải cho nhau,
Phận làm người lắm khổ đau,
Yêu thương bút mực điểm màu nhân sinh.


Thân ta nặng thất tình, lục dục,
Và đời thường bởi nghiệp vướng mang,
Vinh quang chi chút truy hoang,
Cho nhau rồi chuốc nghiệt oan lòng mình.


Thứ Bảy, tháng 9 21, 2013

* Vô luận 03

Viết cùng TT-NCM. trên HX. trong bài "Vô luận"


Ảnh Internet

"Lúc ngộ,lúc không
 bất ổn,
Lộn xộn
 vốn tính chưa tu,
Liệu lo
 tam quy giác ngộ,
Mênh mông
 không bến ngục tù"

Thứ Sáu, tháng 9 20, 2013

* Trống cổ 02

Vẻ đẹp uy nghi đã thành đồng,
Sáng ngời sử Việt liệt tổ tông,
Trống linh huyền thoại ngăn xâm lược,
Hiệu triệu lòng người giữ non sông.

                                                                Trống đồng Đông Sơn.


Thứ Năm, tháng 9 19, 2013

* Còm thơ

Ghi thêm lời nhận xét cho vui đí quý bạn,
Một chút nữa đây thôi...
Một ngày mới đến mà,
Một trang thơ mới lập ra.

                                                                      Ảnh Internet

Có còn ai tìm về trang trước nữa!
Ẵm ôm mấy giòng thơ cũ,
Ướt sũng rã rời,có thể rách
hay cứng dòn dễ vỡ bởi khô khan.


Thứ Tư, tháng 9 18, 2013

* Xuân Melb. 02

Hoa trắng nở đầy điểm sắc Xuân,
Chòi non đua trổ lá xanh giòng,
Người đi qua lại mong nhìn quả,
Vi vút nhành cao chỉ khoảng không!!!

          Ảnh Internet
Bên ấy..Trung thu rộn quê mình,
Lồng đèn,quà bánh đón trăng xinh,
Chiếc bóng tuổi thơ tròn đâu đó,
Nối kết xuân thu giữ chút tình... 

Thứ Ba, tháng 9 17, 2013

* Tóc bím 03

Bím tóc xoắn ,
thả dài trên bờ vai ngực trước.
Thật dễ thương ,
như lần nghịch trêu nhau...
Em sao vậy!
trông nét mặt kém vui...
Thầy Mẹ bảo!
Buông xuống đi..cài hoa...người ta đợi!

Ảnh Internet

Từ dạo ấy,
không tiếng cười giọng nói,
Của em tôi,
mang bím tóc thơ ngây.
Không còn trông em...
với chiếc cặp sách oằn tay,
Sáng đến trường,
trưa, chiều về thư thả.

Thứ Hai, tháng 9 16, 2013

* Về với

Người đi về phía mặt trời,
Có phải là để xây đời trong mơ.
Trải gian nan với bơ vơ,
Còn mang theo được giòng thơ bên mình.

                                                                       Ảnh Internet

Mong lánh xa những bất bình,
Của thời khốn đốn vạn sinh linh sầu.
Cứ như thế...người về đâu!!!
Mặt trời chiều ngược qua đồi quê hương.

Chủ Nhật, tháng 9 15, 2013

* Trống cổ

                                                                  Trống đồng Đông Sơn.


Trống đã rền vang những ngàn năm,
Khẳng định trời nam chủ Việt Hùng,
Trống biểu đồ ghi giòng văn hiến,
Kỳ công truyền tích giống Tiên Rồng .

Thứ Bảy, tháng 9 14, 2013

* Kết bạn

Viết hòa cùng nhà thơ Lương Viết Khiêm trên HX. "Kết bạn"

Bởi tấm lòng anh bỏ ưu phiền,
Nới rộng vòng tay vẽ chữ duyên,
Cho mình ôm nắm nhau hôm đó,
Và mãi ngàn sau chẳng ưu phiền.

Ảnh Internet

Nhờ các trang thơ tôi gặp anh,
Làm thân bạn lớn trước chưa quen,
Càng vui mình có thêm người mới,
Chẳng buồn bởi vài chú quạ, kên.  

Thứ Sáu, tháng 9 13, 2013

* Vô luận 02

Viết cùng Kiều Thanh trên HX. trong bài "Vô luận"

Ảnh Internet


"Thất tình "
lúc bị
lúc không,
Còn "không" và "sắc"
chảy rần trong nhau.

Làm người
trông "phép"
nhiệm mầu,
"Phép" không hề có,
mau đầu đường "tu".

Thứ Năm, tháng 9 12, 2013

* Khổ

Thế nhân nghiệp chướng dẫy đầy,
Biết đâu lần lánh mối dây buộc ràng.
Chằng chịt,quấng rối,ngổn ngang,
Làm sao gỡ được cho đàng lối thông.

Ảnh Internet

Non cao, ghềnh thác thong dong,
Còn sân si nữa ẩn trong tâm mình.
Vốn khổ sinh loài hữu tình,
Tham,mê,danh,sắc nhục hình mang theo.

Thứ Tư, tháng 9 11, 2013

* Việc thiện

Viết nhân lúc đọc bài "Cho hạt đời nhân ái sinh sôi" của Châu Thị Thanh Cảm trên SPQN.

Một ngày thứ bảy trong tuần,
Không vào thư viện tập trung ôn bài.
Tránh rong chơi giảm phí xài,
Sinh viên một nhóm ra ngoài...điểm chung.

                                                                           Ảnh SPQN.

Câu lạc bộ nhân ái cùng,
Lo chăm kẻ yếu,giúp đùm người đơn.
Chút công thiện nguyện cỏn con,
Bát cơm,manh áo qua cơn khốn cùng.

Thứ Ba, tháng 9 10, 2013

* Vẽ lại

                                                                       Ảnh Internet.

Em vẽ gì sao hình như đan rối,
Một đài hoa chừng nhan sắc tàn khô!
Nét bút kia linh hoạt khá bất ngờ,
Điểm tô lại như một tòa sen lộng lẫy .

Chủ Nhật, tháng 9 08, 2013

* Cùng Thu Thủy và TT-NCM. trên HX. "Chỉ là ước mơ" của TT-NCM

Thu Thủy-NCM :
"Tim anh Lộc rất nhiều ngăn
Ba ngăn đang chứa một ngăn đợi người...
Vẻ ngoài anh Lộc yêu đời
Trong tim thì cũng tơi bời lá thu!!!"
                                 TT,TT-NCM


locbach :
"Lá thu bay tít xa mù,
Không người biết đến bao thu lá về.
Nếu lá còn vướng tỉ tê,
Cành khô cũng sẽ rỉ rê mà buồn...
Đời hẹp hòi quá ...mưa tuôn,
Lá thu ướt nhũng ra tuồng tả tơi...
Rồi khi an phận một thời,
Tới cơ lá lại dạo chơi vườn hồng.
Long đong vì tính đèo bồng..."
LB.

Thứ Bảy, tháng 9 07, 2013

* Nếu và có thì

Nếu đứng bên ghẹ trẻ,
Mới biết mình chưa già,
Có kề cận gà nhà,
Thì ra mình khú đế...

Nếu là loài giun dế,
Tăm tối sống quanh năm,
Có nhìn ngắm trăng rằm,
Mới biết đời muôn lối.

                                                            Ảnh vũ trường Oriana,Melb.

Nếu có lần bối rối,
Mới sợ lúc hoang mang,
Có lúc bị cản đường,
Mới mong tìm lối  thoát.


Thứ Năm, tháng 9 05, 2013

* Vô luận

Ảnh internet

Làn hơi nhẹ, không mây cũng nhẹ,
Đất hoang vu ,nắng dậy hương thơm,
Cho nhau trong kiếp vô thường,
Rồi ra như thấy...con đường về không!

Thứ Tư, tháng 9 04, 2013

* Cùng với Trần Văn Thọ trên HX. "Vô tình"


                                                                    Ảnh Internet

Ngày xưa anh biết mình thương,
Vô tình lại né...nhường đường người qua.
Bùi ngùi trong dạ suýt xoa,
Í !sao dại thế người ta cõng rồi.

Thứ Ba, tháng 9 03, 2013

* Xuân Melb.

Lại mùa xuân nơi đây như rượu nhạt,
Hoa không hương mà bông cỏ ngợp đường,
Hay fever- Melbourne thấy mà thương,
Mũi đỏ,mắt sưng người địa phương dị ứng.


Tản bộ vui trong một ngày đầy nắng,
Bên Nancy,Nicole tập đạp xe,
Lòng miên man nhớ lại những ngày quê,
Xuân ở đó,của yêu thương nồng ấm...


Thứ Hai, tháng 9 02, 2013

* Phượng tháng 9

Ngày tháng chín đầu mùa xuân bên Úc,
Nắng đã vàng từ sớm mặt trời nhô,
Sáng hôm nay lòng luống những bâng quơ,
Hàng phượng đỏ...bên nhà trong nỗi nhớ.

Ảnh Hương Xưa.
Dẫu nở muộn nhưng vẫn còn nguyên đó,
Đời bon chen tôi nỡ bỏ ra đi,
Lá còn rơi cành biếc sẽ nghĩ gì?
Trong giông gió của những ngày đông đến.

Có chi khó sao lay hoài không rớt.
Còn gì buồn, sao cứ mãi vẩn vơ,
Như thanh âm tiếng sóng vỗ quen bờ,
Qui Nhơn biển mùa chơ trong gió bấc.

Phượng của tôi, của em và của cát,
Vo tròn nhau say nồng giấc yêu thương,
Vẫn còn kia Qui Nhơn những con đường,
Còn cành phượng muộn màng màu chưa nhạt.


Chủ Nhật, tháng 9 01, 2013

* Xuân lai


Ảnh Hoa Ikibana.


Chiếc lá thời gian mãi úa tàn,
Mãi hồi sinh lại,bóng xuân sang,
Mãi mang nắng tưới trời nam lạnh,
Mãi gịuc lòng tôi nhớ đến nàng.
*