Thứ Sáu, tháng 1 31, 2014

* Cung Chúc Tân Xuân

Chủ biên trang thơ locbach chúc Xuân :
An Khang,Thịnh Vượng và hạnh phúc ở cùng với bạn đọc suốt năm Giáp Ngọ .


Thứ Năm, tháng 1 30, 2014

Chúc Xuân Giáp Ngọ


Sức ngựa chỉ tiến không lùi,
Mong năm này đạt đủ mùi thơm ngon.

Tuổi ngựa là tuổi sung ,son,
Dồi dào mọi thứ có còn gì chê...

Thứ Tư, tháng 1 29, 2014

* Mơ hồ

Ký ức tôi! khá mơ hồ!
Chuyện xưa tình cũ vỡ bờ,
Thật không! không thật như mơ,
Bội bạc cho nhau dối trá.


Thứ Hai, tháng 1 27, 2014

* Hoá thạch

Cây hoá thạch đợi nghìn năm tuổi,
Tình người buồn bóng cuối đường mây,
Chơ vơ cùng gió heo may,
Điểm sương bao lớp đắng cay bao lần.

Cây hoá  thạch Đồng Xanh,Pleiku.

Thứ Bảy, tháng 1 25, 2014

* Xuân tình

Viết khoe em bài thơ xuân mới,
Khi tuổi mình đã chẳng còn xuân,
Lúc tuổi em phơi phới một nụ hồng,
Anh cảm giác hồn lâng miền kỳ diệu.

Hoa “Khổng lồ” bốn chục năm nở một lần

Thứ Năm, tháng 1 23, 2014

* Mai trắng

Mai nở biết xuân sang,
Thường mai hoa sắc vàng,
Cũng có khi màu đỏ,
Đèn đêm giăng đầu ngỏ,
Sáng cả phố lòng tôi.


Ai bảo xuân không sang!
Quá cái lạnh đông tàn,
Như còn trong tê tái,
Cho tình người ngài ngại.
Ngờ vực cả thời gian.


Thứ Ba, tháng 1 21, 2014

* Biết sao đây

Sinh nhật tôi,
Sáu mốt rồi,
Giáp can chi,
Tròn chữ Ngọ.


Xưa tuổi này ...
Cho là thọ,
Mà ngày nay,
Như trẻ nhỏ...

Điểm tâm sáng,
Có Mẹ lo,
Cơm giữa trưa,
Có Mẹ nhắc.


Thứ Năm, tháng 1 16, 2014

* Tây Ninh

Lần nữa trở lại Tây Ninh,
Hai ngày chưa đủ cho mình hiểu ta.
Tha La xóm đạo năm xưa,
Qua rồi đoản khúc nhạc mùa chiến chinh.

Gốc cây cổ thụ rừng Tây Ninh

Thứ Hai, tháng 1 13, 2014

Thương sao

Về lại Sài gòn chiều nay,
Sau ba ngày dạo miền Tây một mình.
Thương sao sông nước hữu tình,
Thương sao màu lá tươi xanh ngợp đồng...

Núi Ba cô: Khu di tích khảo cổ Óc Eo

Thứ Tư, tháng 1 08, 2014

* Giáp Ngọ

Đón chào mùa xuân tới,
Năm của tuổi đời ta,
Trọn một vòng giáp ngọ,
Trang lịch sáu mươi xa.

Ảnh Internet

Thứ Ba, tháng 1 07, 2014

* Thôi

Viết hoà với SS. trên HX. "Thôi".

Ảnh lịch 2014 internet
Sao đành "thôi" vậy Thuỷ ơi
cứ giữ thế cho đời vui chứ lị!
của thế gian một trời mộng mị,
đây niềm vui và đó cũng niềm vui.

Thứ Năm, tháng 1 02, 2014

* Là là anh

Gởi:  Sen-Tuân,Vĩnh Phước,Minh Nguyệt,Xuân Lan và Thanh Bình.

Mình vui được gọi là anh,
Nhưng Bình phân giải rằng anh là là...
Chẳng muốn nghe tiếp là là...
Mình chỉ nhận lấy là là anh thôi.

Lan,Nguyệt,Phước,Lộc,Bình và Sen (bên phải)

Bốn mươi năm trước im lời,
Hôm nay may lắm được ngồi bên nhau.
Khánh Vy tách cà phê nâu,
Râm rang chuyện cũ trao nhau nỗi niềm.


Thứ Tư, tháng 1 01, 2014

* HAPPY NEW YEAR 2014


                                                      HAPPY NEW YEAR 2014