Thứ Bảy, tháng 8 31, 2019

* Phút cuối đông

Chiều nay
màu nắng thật trong,
Hắt hiu, lành lạnh
mây giăng xa vời.
Ảnh fb.bxl.

Thứ Sáu, tháng 8 30, 2019

* Tuổi già khiêu vũ

Bà ơi! Lại đây, lại đây,
Mình tập khiêu vũ đón ngày tình nhân.
Ra sàn biểu diễn khi cần,
Rằng mình cũng biết cái gần cái xa.
Ảnh fb.

Thứ Năm, tháng 8 29, 2019

* Cái tội làm thơ

Làm thơ cũng có tội sao?
Vẫy mà cô đọc bài nào cũng khen.
Mình lo sáng tác ngày đêm,
Nên quên cả lúc đến phiên trả bài...
Ảnh fb.

Thứ Tư, tháng 8 28, 2019

* Giặc Tàu trong đất Việt

Có ai còn quan tâm đến,
Mọi miền trên đất nước tôi,
Giặc Tàu xây đầy lô cốt,
Hiệp công cùng đám giặc ngoài.
Ảnh fb.

Thứ Ba, tháng 8 27, 2019

* Kỳ Co của tôi

Nơi mà lúc còn bé
đã theo cha vung chài giăng lưới,
Bắt cá xương xương,
Con đối, suốt, cá dìa...
Ảnh fb.

Thứ Hai, tháng 8 26, 2019

* SPQN khóa 11 (72-74) hội ngộ

45 năm rời xa
trường Sư Phạm Quy Nhơn,
... Lặn lội khắp mọi miền,
Của 14 tỉnh trung phần Việt Nam,
Gần 600 con người khóa 11,
mang lương tâm chức nghiệp,
Ảnh fb.bxl .

Chủ Nhật, tháng 8 25, 2019

* Chiều chủ nhật

Chiều nay
lại giống hôm kia,
Mùa đông quằn quại
chưa lìa cực Nam...
Ảnh fb.bxl

Thứ Bảy, tháng 8 24, 2019

* Còn lạnh

Hôm nay
một sáng bình thường,
Tách cà phê nóng
bên đường người qua.
Ảnh fb.bxl.

Thứ Sáu, tháng 8 23, 2019

* Lá khô

Gọi nhau
giữa nắng cuối đông,
Rét chi cái rét
cho lòng xót xa.
Ảnh fb. Trần Ái

Thứ Năm, tháng 8 22, 2019

* Hơi xuân

Có lẽ là
lãng vãng đâu đây,
Mùa xuân mới đã
kết dây hoa đào,
Ảnh fb. Chùa Quang Minh Melbourne. 

Thứ Tư, tháng 8 21, 2019

* Biển Đông

Hoàng-Trường
biển đảo của Việt Nam,
Ngàn xưa
sử đia đã rõ ràng,
Ảnh fb.

Thứ Ba, tháng 8 20, 2019

* Vườn hoa Hương Cảng

Thế giới này!
Chưa ở nơi đâu có vườn hoa
đẹp như thế cả,
Hoa của tình yêu,
của tự do và dân chủ...
Ảnh fb. Ngô Đình Hải.

Thứ Hai, tháng 8 19, 2019

* Tư Chính chủ quyền

Cột móc nghìn năm đóng đấy rồi,
Ngày này trên biển xác định nơi,
Tư Chính chủ quyền vùng biển Việt,
Một địa danh ghi dấu giữa đất trời!
Ảnh fb.

Chủ Nhật, tháng 8 18, 2019

* Chia sẻ với Lê Tín Trung

Ảnh Lê Trung Tín.

"Bây giờ thời buổi lon, lu,
Học hành cho lắm cũng ngu như bò.
Lu cũng to, Lon cũng to,
Nếu phát minh nữa, xin cho vừa vừa..."

Thứ Bảy, tháng 8 17, 2019

* Vài khúc ... Nắng mùa đông

* Nắng về
khá sớm hôm nay,
Đang giữa tháng tám
lúc này mùa đông.
North Sunshine. 

Thứ Sáu, tháng 8 16, 2019

* Cuối tuần

Mưa chiều nay lai rai hoài chưa tạnh,
Không trong mưa mà cứ lạnh run người,
Trời mù sương mây giăng kín khắp nơi,
Ngồi nhà đợi nghe tin vui từ bên kia điện thoại.
Ảnh fb.bxl.

Thứ Năm, tháng 8 15, 2019

* Như quên

Nọ mây mù kia nắng trong,
Trên cao lắm nỗi khó lòng,
Dưới thấp phập phòng như bão,
Mắt hoa mơ hồ mờ ảo.
Ảnh fb.bxl. 

Thứ Tư, tháng 8 14, 2019

* Vu Lan

Công đức cao dày
mãi khắc ghi,
Vu Lan mùa báo hiếu
diệu kỳ,
Ảnh fb.

Thứ Hai, tháng 8 12, 2019

* Tháng bảy

Đã cùng định
hướng đông tây,
Xoay nên vòng kín
cho ngày và đêm.
Ảnh fb.bxl.

Thứ Bảy, tháng 8 10, 2019

* Văn minh

Gia đình Úc bốn người,
Vào nhà hàng ăn tối,
Không một ai muốn nói,
Như hẳn có việc riêng,
Không ai thích nhiễu phiền.
Ảnh fb. Nhà hàng Việt South Rd.

Thứ Sáu, tháng 8 09, 2019

* Tiếng gọi

Vườn sen
chim hót lẻ loi,
Quê hương cất tiếng
gọi người cơn mê.
Ảnh fb.

Thứ Năm, tháng 8 08, 2019

* Đảo quê

*
Hòn Cỏ, hòn Xẹo... không xa,
Như cái khoảng cách giữa ta và người.
Biển quê hương lòng rối bời,
Người muốn bán đứng còn tôi van đừng!
Ví như còn máu Lạc Hồng!
Ảnh fb Hân Võ-nhơn Lý.

Thứ Tư, tháng 8 07, 2019

* Xin lỗi nụ cười

Xin lỗi em
nụ cười anh đánh mất,
Hai mươi năm đã từng
giữ bên mình,
Cũng hai mươi năm
anh đã vô tình,
Đành chấp nhận
theo một lần đổ vỡ!
Ảnh fb.

Thứ Hai, tháng 8 05, 2019

* Đôi khúc mùa đông

 Đêm giá lạnh
tưởng chừng hoa không nở,
Nhưng càng khuya
càng sống động tư bề,
Ảnh fb.

Chủ Nhật, tháng 8 04, 2019

* Hoài nghi 2

Mọi thứ, cái, con...
thảy đều rất quý,
Trong kiếp người
vì nhân quả mà nên,
Ảnh fb.

Thứ Sáu, tháng 8 02, 2019

* Hoài nghi

Buổi sáng mặt trời bên đây,
Đến chiều qua đó, đêm này về đâu?
Ngày qua ngày lại bóng câu,
Ta Bà một cõi có đau lẫn buồn!
Ảnh fb.bxl.