Thứ Năm, tháng 4 26, 2012

* Động Thiên Đường.

Thiên đường là chỗ ra sao?
Mà ai cũng muốn được vào ngày sau.
Chẳng ai biết đến dường nào?
Văn nhân,tu sĩ ai nào chẳng mơ.
Từ Thức lên núi quên về,
Non tiên cõi mộng vẫn mơ về trần,
Làm người tôi lắm phân vân!
Ảnh Động Thiên Đường-QB-VN

Thứ Tư, tháng 4 25, 2012

* Còn Yêu 03.

Tha thiết làm chi một bóng hình,
Của ngày xưa đó quá xa xăm,
Đừng ru theo gió lời yêu cũ,
Nào hiểu gì đâu nghĩa chữ tình.
Nào biết gì đâu kiếp vô minh,
Theo mây lãng đãng vẽ muôn hình,

Thứ Ba, tháng 4 24, 2012

* Còn Yêu 02

Và dẫu cho lòng vẫn còn thương,
Nhưng thôi tình ái lẽ vô thường,
Em nay tay dắt tay bồng bế,
Còn có tay nào giữ tơ vương ?
Rồi có khi nào em nhớ tôi?
Người điên em ghét nhất trên đời,

Thứ Hai, tháng 4 23, 2012

* Còn Yêu

Còn nhớ đến người có phải yêu?
Còn đi thơ thẩn nghĩ  ngợi  nhiều,
Còn reo trong gió lời tha thiết,
Có nghĩa là mình vẫn còn yêu?


Có phải là anh thú thật rồi?

Nhớ con lạch nhỏ em và tôi,

Thứ Năm, tháng 4 19, 2012

* Dạ vũ

Đêm nay trong sàn khiêu vũ,
Tôi không thấy đủ bạn quen,
Phút chốc lòng tôi chợt nhớ,
Hai người vừa mới đi xa....

Ngón đàn Ngô Chương sâu lắng,
Giữ tôi vững bước Tan-go,

Anh Đinh Hưng và Ngô Chương


Thứ Tư, tháng 4 18, 2012

* Sống ở bãi rác

Tôi đã thấy em sinh sống qua ngày quanh bãi rác,
Trên đất nước của em- người đồng chủng.
Bằng đôi tay xinh và đôi mắt thật hiền,
Không hề hờn giận vì sao đời các em phải vậy?
Em không hề biết,ai đã tuôn rác ấy ra đồng,
Từng đống cao cho phần em kiếm sống,
                                               bãi rác vùng ngoại ô Siem Reap Campuchia

Thứ Ba, tháng 4 17, 2012

* Đuốc thân.

Kia đất nước Tây Tạng,
Đây biển đảo Việt Nam,
Đó đại Hán gian tham,
Đâu lẽ trời, công lý???

Đuốc thân anh bừng cháy,
Hung nóng chí quật cường,

                                                   Jamphel Yeshi, 27, protested near the Indian Parliament


Thứ Hai, tháng 4 16, 2012

* Hờn

Nhìn anh nhảy với người ta,
Để em ngồi sụ mắt hoa dạ buồn.
Chẳng thèm hờn anh biết không,
Cái cô ấy cứ ngó chừng trừng em...

                                                                 Anh Đồng và Ms Loan.

Thứ Bảy, tháng 4 14, 2012

* Tình yêu ở quanh ta.

 
 (Chuyện phim Hàn quốc ).


Nức nở em ngồi khóc,
Trong lòng mẹ sụt sùi,
Sao ai đem oan trái,
Sắp bày chuyện tình đôi.

Con ơi-Mẹ yêu con,
Bao năm giữ lòng son,


Thứ Tư, tháng 4 11, 2012

* Chốn cũ




"Chốn cũ giờ quanh hiu,
Buồn vì lá đông sầu,
Tìm đâu người năm trước,
Gió bấc lạnh thấm sâu.

Chốn cũ giờ rêu phong,
Dẫu qua rồi gió đông,


Thứ Tư, tháng 4 04, 2012

* Thần Nỏ Liên Châu

Huyền thoại về Nỏ châu thần,
Chĩa núi núi lở-chĩa ngàn ngàn tan.
Nghìn năm xưa dậy tiếng vang,
Cao Lỗ danh tướng thiết toàn Liên Châu.
An Dương Vương được phép mầu,
Giữ yên bờ cõi,khổ đau Loa thành.

Chiếc Nỏ thần - vũ khí được xem là huyền thoại của thời kỳ An Dương Vương

Thứ Ba, tháng 4 03, 2012

* Gió chiều.


Ảnh HX.

...................................................
...................................................
Hôm nay gió chẳng thổi về chiều!
Hàng dừa im tiếng cảm cô liêu,
Gió sao chẳng thổi như năm trước?
Cho mãi lòng ta mong nhớ nhiều.