Thứ Sáu, tháng 9 30, 2022

* Thằng Long

 Rồi ...
Trần Long đã ra đi!(*)
Nói gì với Nó 
lời gì nữa đây? 
Phân ưu 
thân quyến nơi này, 
Nơi kia 
Nó đã xa bay cõi nào? 
Hiền nhân 
phước tựu đỉnh cao...

(*)Trần Văn Long, Cựu hs Cường Để Quy Nhơn 66-73.


Thứ Năm, tháng 9 29, 2022

* Noru

 NORU ơi! (*)
xin chào em, 
Cứ đi đi nhé 
chớ phiền nhiễu ta.
Biết rồi 
tuổi nay đã già, 
Yêu thương là để 
đươm hoa cho cành.
Ảnh bxl

Thứ Hai, tháng 9 26, 2022

* Đón bão Noru

Quán Ba Tín- Xuân Diệu.
Tứ quái ngà ngà men,
Quy Nhơn chiều chờ bão...
Noru, tàn Noru!(*)
 
Ảnh Ba Tín

Chủ Nhật, tháng 9 25, 2022

* Màu rượu

 Màu rượu 
như đổi thay nhanh,
Trắng đỏ nâu sậm ... 
trong bình thuốc Nam.
Thầy dặn đại bổ 
một thang,
Giúp mình hồi phục 
địa can suy đoài.
Ảnh bxl.

Thứ Sáu, tháng 9 23, 2022

* Hủ rượu

 Còn ai ngu miết như mình?
Ghét tận xương tủy giữ tình không phai!
Hàng Tàu mua sắm để xài,
Tìm mãi hàng Việt trong ngoài thấy đâu?
Phải chi kỹ thuật thâm sâu...
Ảnh bxl

Thứ Năm, tháng 9 22, 2022

* Vũ trường QUINHON

 Có thật 
là tôi không đây?
Mà sao lại sướng
quá vầy bà con.
Vũ trường
vui nhộn nên quên...
Tuổi tác, đẹp xấu, lâu bền...
chi đâu.
Ảnh XT.

* Thanh đạm

 Tô canh bầu
đĩa mực rang,
Vài chén cơm nguội
miên man bụng đầy.
Đi đâu
cũng nhớ về đây,
Tình quê, mẫu tử, bạn thầy...
ngàn năm.
Ảnh bxl

Thứ Tư, tháng 9 21, 2022

* Giỗ bác BA gái

 Giữ gìn
phong tục nước nhà,
Giỗ là tưởng niệm
Ông Bà Tổ Tiên.
Hành theo
đạo lý tự nhiên,
Kính trên nhường dưới
mới yên phận người.
Ảnh bx Thảo

* Giận lắm

 Giận lắm chứ!
Có lúc không muốn nhìn mặt nó nữa là khác,
Có người đã cùng tôi tâm sự như vậy.
Kkk...
Ảnh Vân Canh

Chủ Nhật, tháng 9 18, 2022

* Quán núi Vân Canh

 Vân Canh... chiều xuống vắng mưa,
Tìm lên quán cậu Ba Thông,
7 chàng một xe vui nhộn,
Ê a ngâm vịnh đôi câu...
Chúc mừng khai trương vạn phước,
Bèo ao...hương cỏ, rừng xanh!
Ảnh chủ quán

Thứ Sáu, tháng 9 16, 2022

* Cơn dông

 Cơn mưa dông
chiều qua nặng hạt,
Quy Nhơn buồn lầy lội
thưa ngườì,
Mẹ ngồi bên cửa
mỉm cườì,
Nắng đi mưa lại
mây dời họp tan...
Ảnh bxl

Thứ Ba, tháng 9 13, 2022

* Như thể

 
Ảnh bxl
Vắng người 
trên bãi sáng nay …
Tôi sao hiểu nổi 
lời này năm xưa.
Cành dương khô lá 
đong đưa,
Vi vu…thỏ thẻ 
câu chưa thành lời.
Tình mình 
như thể thế thôi!

Chủ Nhật, tháng 9 11, 2022

* Bà Cố và thằng Quý

 Quý và Cố!

Chủ nhật nó ở nhà,
Bữa trưa Quý không ngủ,
Chỉ quấn quít bên Bà,
Nhiều chuyện nói bo bo,
Không biết bà có nghe,
Hay gật đầu qua loa,
Tai đã không còn thính,
Để cùng Quý bi bo!
Ảnh Đinh văn Tuyến 

Thứ Hai, tháng 9 05, 2022

* Thuốc đông y

 Uống hết 5 thang
bổ thêm 3,
Quyết trị đến nơi
đến chốn mà,
Dứt điểm phong hàn 
phường cảm mạo,
Đừng hòng nghịch ngợm
quấy rối ta.
Ảnh bxl

Thứ Năm, tháng 9 01, 2022

* Nhớ ngày trên biển

 Nếu có ngày biển yên 
như ngày hôm nay là tuyệt!
Nếu có ngày sóng dữ 
thì dữ như thế nào mới làm run sợ lòng tôi?
12 ngày lênh đênh trên biển 
ra khơi,
Đủ cho tôi biết được 
chân trời mênh mông!
Ảnh fb