Chủ Nhật, tháng 5 31, 2015

* Ngày cuối tháng 5

Thức dậy muộn vì hôm nay là Chúa nhật,
Chẳng vì ai... nên thanh thản yên bình,
Quấn tấm chăn che cái lạnh điên khùng,
Của thời tiết Melbourne đầy phức tạp.

Ảnh internet
Ngày về đây bảo rằng mình không hạp,
Sức nắng hè cũng thật kinh hồn,
Qua tháng năm với những bồn chồn,
Yêu thương đến Melbourne trong lòng tôi lẽ thật.

Thứ Sáu, tháng 5 29, 2015

* Lá thu

Vườn trong đầy lá thu rơi,
Lượm đâu thêm nữa cho đời đa đoan.
Tình buồn dẫu chuyện cỏn con,
Cũng tan vỡ mộng vàng son đã từng.

Ảnh Vườn nhà BxL.

Thứ Tư, tháng 5 27, 2015

* Khó ngủ

Càng già ngủ sớm khỏe hơn,
Thức khuya dậy trễ buồn nôn trong lòng.
Tối qua lướt mạng một vòng,
"Like" rồi "like" nữa ... vẫn không chịu dừng.

Ảnh fb.
Chúc nhau mạnh khỏe ... vui mừng,
Biển Đông nổi sóng, mịt mùng lòng tôi.
Chiếm đảo chúng đã chiếm rồi,
Ngư dân hiếp đáp liên hồi khốn lo.

Thứ Hai, tháng 5 25, 2015

* Và như thế

Viềt cùng Lâm Cẩm Ái trên HX

BXL
Và như thế,
Ta thương yêu em nhé,
Dẫu biết rằng có...có thật lòng đâu !
Tình như thế gọi là tình đau,
Và thương như thế là tình sầu đó em !

Ảnh fb Lâm Cẩm Ái

Chủ Nhật, tháng 5 24, 2015

* Tình

Say chi cũng tỉnh dễ dàng,
Cơn say tình ái lại càng thấm sâu.
Trăm năm hứng chịu...ưu sầu,
Đủ chưa ! Chưa đủ !...còn đau não nề !

Ảnh SAY Google

Thứ Bảy, tháng 5 23, 2015

* Thu mơ

Viết cùng nhà thơ Tiến Nguyễn trên facebook

Ảnh fb Nguyễn Tiến
Tien Nguyen 
Ngàn chiếc lá vàng rơi...mang thu lại. 
Gió nhẹ lùa...đùa dỡn với thương đau. 
Phải chi...lá không rơi...Thu chẳng tới. 
Gió có lùa, lá vẫn...reo vang. 

* Cả

Không nhớ đến ai cũng thấy buồn,
Thôi thì mình nhớ hết cả luôn,
Nhớ đêm đơn chiếu ngày quạnh gối,
Với cả mai vàng...lẫn hồng sen.

Ảnh fb Nguyễn Đức Tuấn

Thứ Sáu, tháng 5 22, 2015

* Yên

Yên như biển lặng chiều nay,
Đời đâu phải lắm chua cay nhọc nhằn.
Người mang cái kiếp con tằm,
Kén khô thần liệt...yên nằm bơ vơ.

Ảnh fb Nguyễn Tấn Khai

Thứ Tư, tháng 5 20, 2015

* Sinh nhật Sông Song

Cùng viết vui với Sông Song trên trang HX.

BXL

Chúc mừng sinh nhật Sông Song,
Sáu mươi mới chỉ vừa tầm cặp kê.
Nắng hè dù đã vàng hoe,
Nhưng lòng cô gái mãi mê duyên tình.
Rồi...sao vẫn giữ...một mình !
Ảnh fb SS bên phải.

Thứ Hai, tháng 5 18, 2015

* Cuối thu

Còn chút nắng thu, 
Mel bourne vội vã, 
Thời gian tàn tạ,
Nét ngài phôi pha.
Cháu Xuân Mai,USA

Thứ Bảy, tháng 5 16, 2015

* Lỡ

Người năn hối tưởng mình đã lỡ...
Mọi niềm riêng trăn trở không êm,
Ta tin em... chắc trong tim,
Qua bao bão nổi... cố yên phận đời !

Ảnh fb Hoàng Gia restaurant Melb.

Thứ Hai, tháng 5 11, 2015

* Mẹ

Người thân yêu nhất trên đời,
Chịu nhiều thương khó...dưới trời bể dâu.
Có gì sánh... tình mẹ đâu !
Xin tròn một kiếp cúi đầu...thỉnh ân .

Ảnh fb Internet

Thứ Bảy, tháng 5 02, 2015

* Tắc Kè

Viết cùng nhà thơ Ngựa Hoang Nguyễn Đăng Trình

Ảnh fb

TẮC KÈ ƠI!...
Nguyễn Đăng Trình

một rước voi về dày mả tổ
và một cõng rắn cắn gà nhà
chả trách cái hình cong chữ S 
hệt con tắc kè xương với da 
giun dế vùng hóa rồng hóa phụng 
tắc kè trườn sau đít người ta!... 


Thứ Sáu, tháng 5 01, 2015

* Không

Dìu nhau trên cánh đồng mù,
Để tâm ngộ cảnh khóc cười thế nhân.
Sinh từ không hẳn về không !
Tham-Sân lòng những chất chồng khổ đau.

Ảnh Bon Bích fb.