Thứ Tư, tháng 9 29, 2021

* Tiễn Phi Nhung

 Ngoài hiên 
vắng vẻ lạ thường,
Sáng nay im bặt 
tiếng chim sáo về.
Ngày xuân cơn lạnh 
tứ bề,
Ảnh Chùa Giác Ngộ.

Thứ Hai, tháng 9 27, 2021

* Ngày nắng tốt

 Sunshine hai mươi độ,
Có nắng tốt, vậy mà…
Từ đâu về gió buốt,
Ngồi một mình cà phê…
Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 9 26, 2021

* Nắng xuân

 Nắng xuân 
mới lạ của xuân,
Sáng trưng ấm đẹp 
lòng trong đất trời.
Mê nhìn hoa 
lũ hoa rơi,
Ảnh fb Ngọc Trang

Thứ Sáu, tháng 9 24, 2021

* Nhớ đến…

 Yêu quý trường 
như với chính tôi!
Có chi vớ vẩn 
những xa vời,
Mẹ, cha, thầy, bạn, … 
người tình nữa,
Vẫy đó quanh mình 
một đời vui!
Ảnh Trường SPQN.

Thứ Năm, tháng 9 23, 2021

* Râu Vũ Hán

 Lockdown còn 
tháng nữa dài,
Vô công tích sự 
ta ngồi vuốt râu,
Chưa đủ dài 
bó lọn đâu,
Thích thì cứ vuốt 
xem sầu ra sao …
Ảnh fb bxl.

Thứ Tư, tháng 9 22, 2021

* Động đất

 Đất đai rung động khắp một vùng,
3 bang cùng chịu hoạn nạn chung,
Trung tâm địa chấn trên đất Vic.
Độ richter ghi 6 chấm không!
Ảnh 7News

Thứ Ba, tháng 9 21, 2021

* Hoa táo

 Hàng táo đực (*)
trổ hoa quả đẹp,
Trước hiên nhà trắng rực 
xóm tôi,
Ảnh fb bxl.

Thứ Hai, tháng 9 20, 2021

* Trung thu

 Đón Trung thu nhớ Trung thu,
39 năm trước sương mù biển Đông.(*)
Thuyền tôi ngược gió bão dông,
Định hướng quá cảnh Hong Kong bến bờ.
Dòng thời gian như giấc mơ…
Ảnh Internet.

Chủ Nhật, tháng 9 19, 2021

* Công nghệ 4.0

 Công nghệ bốn chấm không!(*)
Rảnh rỗi gọi lòng vòng,
Về thăm mẹ trước hết,
Có còn ai đợi không?
Ảnh Bạch Xuân Thịnh.

Thứ Bảy, tháng 9 18, 2021

* Thăng bằng

 Thuở mới sinh 
lo đường đi đứng,
Khi lớn dần
chăm chuyện đứng đi,
Được gì nhận lấy 
tham gì…
Thành Tựu Hoại Diệt
có chi ưu phiền!
Ảnh Internet.

Thứ Sáu, tháng 9 17, 2021

* Hình như

 Hình như em muốn khóc?
Cho anh hỏi vì sao?
Có phải đã nghẹn ngào?
Lời thơ tình anh viết…!
Ảnh fb Jessica Phạm.

* Bữa điểm tâm

 Bữa điểm tâm thế thôi!
Không thịt cá rau tươi,
Chén đậu và bánh mì,
Thanh tịnh hồn vô vi…
Ảnh fb bxl 

Thứ Năm, tháng 9 16, 2021

* Cõi đam mê

 Yêu em lắm làm sao anh dám nói,
Bởi vì lòng tham đắm đã quá đầy,
Nhận một lần và muốn giữ đó thôi,
Để muôn kiếp như một người tình phụ…
Ảnh Kim Oanh.

Thứ Tư, tháng 9 15, 2021

* Tô mì gói

 Tô mì gói 
thêm rau xanh buổi sáng,
Yên lặng nghe tin dịch 
ngày qua,
Ảnh fb bxl

Thứ Ba, tháng 9 14, 2021

* Mùa CoVid 19 nhớ Quy Nhơn

 Quy Nhơn bây giờ đêm đã có còn tối đen như ngày ấy?
Tôi một mình trên bãi quán muộn màng khuya,
Hàng đèn xa xa ngoài khơi nguồn cội nhớ những thật thà…
Ba đi đánh cá đêm, mẹ và các con ở nhà xúm chùm mong đợi!
Ảnh fb Trường Linh

Thứ Hai, tháng 9 13, 2021

* Lá đã xanh

 Chiều qua 
mây gió mù trời,
Sáng nay nắng đẹp 
trong người bình yên.
Thân tôi 
đau mạnh nhức êm,
Ảnh fb bxl 

Chủ Nhật, tháng 9 12, 2021

* Xuân mới 2021

 Xuân về! 
Đã thấy xuân chưa?
Chiều nay mây xám 
hoa lê tái màu.
Em từng 
để đó nỗi đau,
Ảnh fb Minh Tuyết

Thứ Sáu, tháng 9 10, 2021

* Ổng nghe rồi

 Nắng đẹp 
Melbourne hôm nay,
Ấm áp đến tận 
rễ cây lá cành.
Chuyển trong người 
động tinh thần,
Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 9 08, 2021

* Cũng cà phê sáng

 Sáng nào cũng ly cà phê,
Từ khi nắng mới xuân về,
Ngoài hiên tiếng chim sáo gọi,
SUMO lẩn quẩn quanh hè…
Ảnh fb bxl 

Thứ Ba, tháng 9 07, 2021

* Mì gói, cà phê gói

 Bữa ăn sáng mùa Co-Vid,(*)
Không bình thường như mọi khi,
Chẳng vội vàng và hấp tấp,
Vì ăn xong biết làm gì?
Ảnh fb bxl 

Thứ Hai, tháng 9 06, 2021

* SPQN của tôi

 Nơi đấy 
dấu yêu của tôi,
Văn phong, cốt cách 
một thời miền Nam!
Dẫu cái xưa 
có phai tàn,
Khai phóng nhân bản 
tiềm tàng ngàn năm…
Tìm đâu thấy nữa … 
xa xăm!
Ảnh  SPQN 

Thứ Sáu, tháng 9 03, 2021

* Vào xuân 2021

 Chòi non chừng lại trổ,
Xanh trắng những lá hoa,
Mưa xuân từng cơn khẻ,
Điểm ướt tóc người qua!
Ảnh fb bxl.

Thứ Năm, tháng 9 02, 2021

* Biển Đông 09.2021

 Riết rồi ai cũng mệt mỏi,
Chẳng cần thiết biết đến thế sự ra sao?
CoVid19 đã tàn phá đến mức nào?
Bao nhiêu đã là nạn nhân của dịch Tàu-Vũ Hán!
Ảnh Internet 

* Xuân 2021

 Xuân về 
trên phố Hampshire,
Nắng vàng, gió nhẹ…
tranh hoa lắm màu.
Đi thể dục, 
mua ít rau…
Ảnh fb bxl 

Thứ Tư, tháng 9 01, 2021

* Ngày đầu mùa Xuân 2021

 Đầu xuân 
không phải đầu năm,
Thích gì nói nấy 
chẳng cần xa xôi.
Victoria 
120 ca mới rồi,
Ảnh Internet