Thứ Tư, tháng 3 26, 2014

* Hóng mưa

Cùng với Anh Phương trên facebook :"Những ngày nắng- Trời hôm nay bỗng mưa."
Anh Phương :
"Những ngày nắng- Trời hôm nay bỗng mưa.

Trời ngày nào cũng có những đám mây
Xin mắt đừng âm u kết tinh thành giọt
Có những nỗi buồn mấy ai hiểu được
Chạm nhẹ thôi dễ tan thành nước
Cho một vỡ oà...
Bong bóng bập bùng mưa!!!"AP

Ảnh facebook
locbach :

Thứ Ba, tháng 3 25, 2014

* Giàn bầu

Giàn bầu nhiều trái,
nhỏ lớn đua chen,
Anh thích ngắm...
bên nhà em ngày đó,
Ảnh giàn bầu nhà Tracy

Thứ Hai, tháng 3 24, 2014

* Còn khóc

Như đã nguôi ngoai...
Không còn ai khóc nữa!
Chỉ tôi sao với niềm ức nghẹn,
Sau lúc tiễn cha rẽ lối đời riêng .

Lễ cúng ngày hoàn thành ngôi mộ.

Thứ Bảy, tháng 3 22, 2014

* Cùng Kim Thanh và Thu Thủy trên Hx. :Đường quê

Thu Thủy :

Đường làng thêm đẹp
Nhờ bước chân êm
Môi cười núng nhẹ
Tóc xoả vai mềm

Dáng nhỏ hiền hoà
Chạnh nhớ ngày qua
Lòng thầm bối rối
Đâu người ngàn dặm
Còn mãi mơ hoa...
Hoa hậu sắc tộc thiểu số Vn
 locbach : (trích từ phần lời com. của Đoàn Kim Thanh)

Thứ Năm, tháng 3 20, 2014

* Gió mùa

Gió mùa gieo nguồn cơn,
Đông,tây,nam,bắc dồn,
Tựu trung nên đạo chính!
Vẹn tâm bình đức nhơn,
Chim kêu vang điệu đàn.

Ảnh Internet

Thứ Tư, tháng 3 19, 2014

* Nhớ Eo gió

Tặng Dũng và các bạn đang vui picnic.

Nhớ bãi đá, nhớ em trời lộng gió,
Nhớ biển chiều nước cạn giữa mùa trăng,
Nhớ cả mùa cá Cỏ của tháng năm,
Và hết thảy những gì trên đất Vũng.

Ảnh Eo Gió : Thầy Dũng và bạn.

Thứ Ba, tháng 3 18, 2014

* Đường quê

Đường quê lối hẹp,
Người đẹp dáng nghiêng,
Bước chân hiền hiền,
Mắt cười nhè nhẹ.

Ảnh Hương Xưa

Thứ Hai, tháng 3 17, 2014

* Mặc chi ngắn quá

Mặc thoải mái nhưng xin đừng quá ngắn !
Thế còn gì là dáng nét kiêu sa!
Thế làm sao tránh được lý gian tà!

Trong tâm ý của những người như anh được!

Ảnh Internet

Chủ Nhật, tháng 3 16, 2014

* Cùng HTQ. trên facebook :" Hoa xoan soi bóng bên cầu"

Hoàng Trọng Quý:

Cành hoa xoan khẽ nghiêng mình soi bóng
Dòng sông Côn ngơ ngẩn chẳng buồn trôi
Lối Về xưa còn lưu dấu em ngồi
Khách rộn rã sao hồn anh trống vắng!

Ảnh facebook

Thứ Bảy, tháng 3 15, 2014

* Cùng CNB. trên HX. : Thêm Một Tuổi Đời





 Cao Ngọc Bông :

Hôm nay thêm một tuổi đời đến
Ngày mai nghiêng gánh trả nợ dần
Xin tạ ơn người dầy ân nghĩa
Còn cho ta nở những nụ cười.

Ảnh Hương Xưa
locbach :

Chủ Nhật, tháng 3 02, 2014

* Khó tu

Mãi mê che lấp tham sâu,
Sao cho vơi cạn mưu cầu thế gian.
Rồi như chướng nghiệp đa đoan,
Giam mình ở giữa lòng tham chính mình.



Thứ Bảy, tháng 3 01, 2014

* Vườn đá 03

Vườn Đá đã như thơ,
Dẫu nắng sớm chiều mưa,
Sương đọng lá trúc thưa,
Lòng cùng đá vu vơ...
Có nhau chưa tình vờ !