Chủ Nhật, tháng 12 31, 2023

* Tiễn biệt 2023

 Tiễn phút cuối năm 
chẳng muốn ra đường,
Thời tiết…rất đẹp 
vàng vương khắp vùng.
Gió nhè nhẹ 
và nắng ngập ngừng,
Dưới hàng táo rộ 
màu xanh mát lòng.
Ảnh fb bxl

Thứ Sáu, tháng 12 29, 2023

* Mô tô phượt

Lên xe nha nhá 
làm vui,
Chứ sao kham được 
cái tôi…khó lòng.
Không thể 
băng suối vượt rừng,
Như vài năm trước 
còng lưng ứ ừ.
Ảnh Victor Hồ

Thứ Năm, tháng 12 28, 2023

* Bánh xèo Ý

 Một bữa trưa đạm bạc, 
Ở Belle Pizza.
Như bánh xèo kiểu Việt,
Chẳng thịt trắng hay đỏ,
Chỉ có rau xắc nhỏ…

Ảnh fb bxl

Thứ Tư, tháng 12 27, 2023

* 5 năm cũ

 Sáng nay nắng đẹp tuyệt vời,
Không nóng chẳng lạnh được phơi vỉa hè.
Nhớ năm xưa đêm biển khuya,
Altona Beach (*) gió khua chân cầu.
Ảnh fb bxl 

Thứ Ba, tháng 12 26, 2023

* Đỡ bẻm

Biết con nghèo 
Ông già Noel muốn cho con vài tỷ,
Không thèm đâu 
con muốn 90 triệu đô thôi,
Tối thứ ba 
số của “OZ” sắp xổ tới rồi,(*)
Nhưng Noel có chắc 
giữ được lời hay không?
Ảnh fb

Thứ Bảy, tháng 12 23, 2023

* Giáng Sinh…2023

 Giáng sinh về 
nhân loại mừng vui!
Đẹp mùa hội ngộ 
“Chúa” “tôi” vui mừng,
Có người ngoại đạo … 
chưa từng,
Nhưng tin vào 
Đấng thuỷ chung muôn loài!
Ảnh NC club.

Thứ Tư, tháng 12 20, 2023

* Cải táng

 Giữ gìn được gì cũng là 
điều đáng quý,
Trái đất nay 
như đang dần nhỏ lại,
Giành chỗ 
cho người sống tranh chấp,
Người chết chẳng hơn thua chi nữa 
đã lâu rồi!
Ảnh Bạch Xuân Dũng 

* Em

 Em biết đấy đã bao lần rồi muốn nói,
Qua tay run qua mắt nhũn môi mềm,
Một chân tình chợt hiển hiện trong tim,
70 tuổi yêu phút êm đềm chợt đến.
Ảnh Internet 

Thứ Ba, tháng 12 19, 2023

* Mưa lạnh mùa hè

 Xếp gọn rồi quần ấm áo mưa,
Sáng nay lại phải vung ra mặc vào,
Thời tiết nam bán cầu…làm sao?
Melbourne đeo giá thức nào cũng cam.
Ảnh fb bxl 

Thứ Hai, tháng 12 18, 2023

* Năm trước mùa CoVid 19

 5 năm dai dẳng 
lâu hề…
Mong sao rằng “Dịch” 
chớ về lại đây.
Melbourne 
quằn quại tỉnh say,
Giận không thèm nói 
chờ ngày tháng qua.
Ảnh fb bxl 

* Thầy tôi

 Dẫu một giờ 
được học Thầy, (*)
Tôn sư trọng đạo 
lòng nầy … thâm ân.
Vào ra trường ấy 
2 năm,
Quy Nhơn Sư Phạm 
xa xăm nửa đời.
Ảnh Dzung Nguyen

Thứ Bảy, tháng 12 16, 2023

* Lotto’s cuối tuần

 Lotto xổ tối nay 
không nhiều hơn 5 triệu,
Rồi cũng mua 
thử tài vận cuối tuần,
Trò chơi mộng tưởng 
viễn vông,
Được tiền chưa hẳn 
cõi lòng thảnh thơi…
Ảnh vui fb.

* Có qua…

 Có qua 
lại nói chuyện vui,
Bên nhau mới hiểu 
lòng người ra sao?
5000 năm 
hoạ binh đao,
Đến giun đất Việt 
cũng nao nao lòng.
Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 12 13, 2023

* Em tôi

 Đã lâu rồi không thấy em…
Nhớ thì nhớ lắm nhưng tìm đâu ra.
Từ hồi về nhà người ta,
Là em … là đã xa “Qua”… phũ phàng!
Ảnh fb NTH.

* Nhà tôi

 Nhà tôi nơi đó cạnh biển Đông,
Trên bãi Nồm triền ngắm về nam,
Đã bao đời ở đây rồi nhỉ?
Thủy triều lê tôm cá về làng…
Ảnh fb

Thứ Sáu, tháng 12 08, 2023

* Vaccine CoVid 19

 Trời mù … gió thổi mù trời,
Hanh nóng dự đón tơi bời nắng hanh.
Hạ đưa … cái hạ Melbourne,
El Nino nạn, nóng hanh sá gì!
Ảnh fb.

Thứ Năm, tháng 12 07, 2023

* Hạ rồi…

 Hạ về, cùng đón Noel!
Có gì nghịch pháp trái duyên với đời.
Noel! sương giá đất trời,
Melbourne nắng đẹp khắp nơi hoa đèn.
Ảnh fb Võ Ẩn

* Chỉ là trò chơi

 Chỉ là trò chơi thôi,
Đã vào đời thì chấp nhận,
Một game (*)! Có khi dài khi ngắn,
Có khi vui và hạnh phúc,
Ảnh fb.

Thứ Tư, tháng 12 06, 2023

* Nhớ phượng

 Ngoài trời nắng hạ chan chan,
Em ơi đường sáng ngập tràn người xe.
Một năm được mấy ngày hè?
Melbourne quý lắm người khoe dáng trần.
Ảnh fb bxl 

Thứ Ba, tháng 12 05, 2023

* Chú Chín về Mỹ

 Chú Chín 
trở lại Mỹ rồi,
Mẹ tuy buồn chút nhưng thôi…
vơi sầu.
Khuyên con gìn giữ 
bền lâu,
Đừng vì ảo tưởng 
xa câu ân tình!
Ảnh fb Nhà Lộc

Thứ Hai, tháng 12 04, 2023

* Khóc

Đời Ủn sung sướng thật nha!
Chưa “đi”, các em đã vỡ oà khóc thương?
Chắc không sắm đủ chiếu giường?
Thì cho Trump biết tìm phương gánh cùng.
Ảnh Internet 

* SCB

 Ta Không thích bởi em giàu,
Cũng không mồm mép chỗ đủ màu phấn son,
Cũng không vì tích chợ An Đông,
Cũng không vì gốc quê chồng HongKi!(*)…

* Trăn trở

 Học để hiểu biết mở mang,
Không học cũng được 
nhưng đứng đàng xin ăn?
Tàu!
họ vừa học vừa bắt chước vừa ăn cắp công nghệ 
từ các nước văn minh,
Canh tân đất nước 
sánh bằng Mỹ Âu.
Ảnh Docklands

* Đêm vào hạ

Melbourne đó, 
một đêm đầu mùa hạ,
Melbourne đây, 
tĩnh thức lại cuối mùa mưa,
Với chúng tôi đêm 
là đêm của giao thừa,
Giữa thành phố 
thâm trầm đèn màu hoan hỉ!
Ảnh fb bxl 

Thứ Bảy, tháng 12 02, 2023

* Mùa hè 2023-2024

 Mùa hè đến 
nắng hạn chưa hề thấy,
Qua xuân rồi 
mưa rỉ rả còn đây.
Hai ngày qua 
Melbourne nhiều nghịch lý,
Lúc tuôn như tưới 
vàng mây ân cần.
Ảnh Internet 

Thứ Sáu, tháng 12 01, 2023

* Bài thơ ngày đầu hạ

 Ngày tôi lớn 
chưa có bờ kè ngăn sóng,
Cá lăn vô bờ 
không sợ nắng chết tươi…khô,
Chẳng ai buồn 
nhặt lũ cá ngáp ngáp ven bờ,
Vì hệ sao đó 
cho đến giờ tôi chưa hiểu?
Ảnh fb Nhơn Lý Quê tôi