Thứ Sáu, tháng 1 31, 2020

* Giữa hạ nhớ xuân

Ngày nắng đầy giữa hạ,
Melbourne nóng như thiêu,
Đã 5,6 giờ chiều,
Mức hanh không chịu nổi,
Mong gì đêm nay hỡi.
Những thiếu nữ H’Mông tại Melbourne.

Thứ Tư, tháng 1 29, 2020

* Nhớ Nguyễn Huệ

Tháng Giêng
người nhớ đến Người!
Mồng Năm Kỷ Dậu
Ngọc Hồi ... Đống Đa!
Fb.

Thứ Ba, tháng 1 28, 2020

* Thăng bằng

Ai chẳng muốn
tạo thăng bằng cuộc sống,
Nhưng làm sao không dễ,
phải làm sao?
Fb.

Chủ Nhật, tháng 1 26, 2020

* Quốc Khánh hay quốc hận

26 tháng một hằng năm,
Người Úc kỷ niệm mừng lập quốc(*),
Hân hoan nền hiến pháp quân chủ-tự do,
Không nhất thiết màu da chủng tộc!
Đã như một nhà...
Fb.

Thứ Năm, tháng 1 23, 2020

* Đồng Tâm (*)

Sau thời gian trông đợi,
Một tiếng nói lương tâm,
Từ trong lòng thể chế,
Lời của người tử tế,
Fb. Năng Nguyen Luong.

Thứ Tư, tháng 1 22, 2020

* Quà Xuân Canh Tý 2020

Nghe nhắc me thôi chốc thèm ngay,
Nước dãi từ đâu trong miệng đầy...
Nuốt ưng ừng ực nhanh cho ráo,
Kẻo ngoài kia ai thấy lại thèm lây!
Fb. Phan Nữ

Thứ Ba, tháng 1 21, 2020

* Tuổi đời-Tuổi người

Tuổi đời đo đếm được,
Bằng biểu lịch thời gian,
Ngày tháng năm rõ ràng,
Già hay trẻ thọ mang,
Fb. Đoàn Anh Nhơn.

Thứ Hai, tháng 1 20, 2020

* Sinh nhật-Nghỉ hưu (*)

Hôm nay
chính thức nghỉ hưu,
Nhìn qua quả biết
việc nhiều chưa xong...

Fb.

Chủ Nhật, tháng 1 19, 2020

* Trước sinh nhật tôi

Đang vui
như độ đôi mươi,
Quanh tôi quấn quýt
hơn mười nàng tiên.
Tuấn Nguyễn  

* Võ Tấn chụp hình tôi

Võ Tấn chụp lén mình
tấm hình này thích quá,
bởi tôi chẳng giống ai
mà cũng không ai giống,
Huề vốn!
Fb.bxl.

Thứ Bảy, tháng 1 18, 2020

* Mê em (cây kẹo kéo)

Mê em
cây kẹo kéo ngon,
Bọc đường đậu phụng
dẻo giòn trắng thơm.
Fb.

Thứ Sáu, tháng 1 17, 2020

* Mê em ( bài viết thêm)

Mê em,
nhắc để nhớ thêm,
Vui trong kỷ niệm
êm đềm ngày thơ.
Fb.

* Mê em (10)

Mê em
choáng váng tâm thần,
Quay Tâm Pháp
chuyên cần đường tu.
Fb. Phật tại tâm.

Thứ Năm, tháng 1 16, 2020

* Mê em (9)

Mê em
có phải già thêm,
Ta mang năng lượng
êm đềm cho nhau.
Fb pic.

* Mê em (8)

Mê em
biết chẳng làm sao,
Ra vào cổng khoá
lối nào riêng ta.
Fb. Nguyễn An Hoà.

Thứ Tư, tháng 1 15, 2020

* Mê em (7)

Mê em
tươi đẹp như hoa,
Khéo che giấu kín
người  ta khỏi nhìn.
Fb. Năng nguyenluong.

* Mê em (6)

Mê em
lỡ vận hộ nghèo,
Cũng là cơ hội
đặt điều khoe khoang.
Fb.

Thứ Ba, tháng 1 14, 2020

* Mê em (5)

Mê em
cái nõn nà khoe,
Lưng ong
ngón bút tay loè ngực cao.
Fb. Nang NguyenLuong.

* Mê em (4)

Mê em
ta hoá lợm lì,
Trẽn trơ vẻ mặt
chỉ vì lo toan.
Fb Năng Nguyenluong.

Thứ Hai, tháng 1 13, 2020

* Mê em (3)

Mê em
ta sắp bảy mươi,
Nhưng chưa bó gói
còn đòi vẩn vơ.
Fb.

* Mê em (2)

Mê em
tìm được sức xuân,
Chất trong lòng giữ
một vùng cấm ai...
Footscray 01/20.

Chủ Nhật, tháng 1 12, 2020

* Mê em

Mê em
màu phấn ban sơ,
Mùi hương con gái
dại khờ lòng anh.
Fb.

Thứ Bảy, tháng 1 11, 2020

* Nhớ Quy Nhơn (2)

Mẹ tôi còn đó để nhớ về,
Quy Nhơn đầm thắm đủ tình quê,
Muôn hướng gió đưa chừng êm ái,
Phơi nắng biển Đông những tháng hè!
Antonio Son Tran.

Thứ Năm, tháng 1 09, 2020

* Nhớ Quy Nhơn

Còn đó
Quy Nhơn để đi về,
Tôi còn gìn giữ
chút đam mê,
Fb. bxl.

Thứ Ba, tháng 1 07, 2020

* Quy tâm (2)

Cả một đời bận rộn,
Đi tìm của thế gian,
Từng phút giây vội vàng,
Từng khắc thời vội vã.
Ảnh YouTube.

Thứ Sáu, tháng 1 03, 2020

* Quy tâm (1)

Cứ mãi miết
trong lăng xăng,
Cho tâm bất ổn như
thân không hồn.
YouTube.

Thứ Tư, tháng 1 01, 2020

* Ngày qua năm đến

Đổi thay hai con số,
Là năm nữa bước qua,
Có gì mới trong ta,
Hay chỉ thêm tuổi già!
Fb.bxl.