trangthơbạchxuânlộc
PAGES
TRANG CHÍNH
DVD 01
DVD 02
DVD 03
NHẠC
SÁCH
EMAILS
Thứ Bảy, tháng 5 31, 2025
* Ngày cuối thu 2025
Chỉ còn
ngày nữa thôi em,
Hàng cây trụi lá bên thềm
tiễn thu.
Sương mù trầm lắng
hoang vu,
Tiếng mưa vắng bặt
ai ru nỗi niềm!
Ảnh fb bxl
Đọc tiếp...
Thứ Sáu, tháng 5 30, 2025
* Ngày sắp cuối mùa thu
Thu êm ả
đêm qua không chút gió,
Và sáng nay
trời vẫn vậy đó thôi,
Nâu vàng
từng chiếc ngậm ngùi,
Rơi rơi sân cỏ
thủ thỉ lời cảm thông.
Ảnh fb bxl
Đọc tiếp...
Thứ Năm, tháng 5 29, 2025
* Còn có ngày mai
Có thể là sáng mai
giàn táo trên đường không còn
như thế nữa?
Dĩ nhiên sao
lá càng nâu vàng
càng dễ rụng rơi…
Một chút gió nhẹ
lả lơi…
Lung lay
số phận tơi bời nào hay…
Ảnh fb bxl
Đọc tiếp...
Thứ Tư, tháng 5 28, 2025
* Chào bình minh
Mình chào buổi sáng
lục châu!(*)
Thế này
là để tặng màu nắng thưa,
Tăng nội lực
đến đủ vừa,
U80 khoẻ
vui đùa rứa ri…
Ảnh Internet
Đọc tiếp...
Thứ Ba, tháng 5 27, 2025
* Màu lá cháy
Màu lá cháy
tự nhiên tuyệt đẹp,
Nâu thẫm nâu
non không giống như non,
Đường vào nhà
mùa đông vẫn chưa sang,
Lá rơi rụng
hàng cây nhánh cao khô quằn quại!
Ảnh fb bxl
Đọc tiếp...
Thứ Hai, tháng 5 26, 2025
* Dốc cát làng
Dốc cát làng ngày xưa cao lắm,
Em qua chơi thận trọng triền leo,
Đất lún sâu chưa quen dễ mỏi,
Chọn hướng rồi lôi kéo anh theo.
Ảnh fb NTH.
Đọc tiếp...
Chủ Nhật, tháng 5 25, 2025
* Về thôn xưa
Về thôn xưa … vui quá!
Cùng hai gã ôn hoàng,
Sương ban mai còn đọng,
Chiều chưa bóng hoàng hôn,
Ngỡ ngàng … vàng lúa thôn…
Trên lối về xóm nhỏ,
Lời bài hát Trịnh Hưng,
Cha cha cha …rộn rã
Út ca, Ngô Chương đàn,
Sàn nhảy càng vui hơn…
Đêm qua như dạ hội,
Người vai áo bà ba,
Duyên dáng thiếu nữ quê,
Với những bài tình ca,
Có Mỹ -Tàu và Ta…
Ảnh Đièu Liên
Đọc tiếp...
Thứ Sáu, tháng 5 23, 2025
* Không vì lửa
Không thấy lửa hay nắng,
lá đổi màu nâu cháy,
Thời gian trôi
vương sức mạnh vô cùng,
Làm đổi thay
trùng trùng muôn vạn thể,
Gió, mây, cây cối,
thép, sắt, gan… có bền bỉ chi đâu?
Thân người ngũ uẩn
ly kết nhiệm mầu…
Ảnh fb bxl
Đọc tiếp...
* Bên ấy tháng 5
Tháng năm phượng trổ
gặt đổ về đâu?
Mong chờ
chừng nhỡ tình đau lỡ mùa.
Sân trường
vắng bóng người xưa,
Con ve lột xác
dưới mưa lỡ làng!
Cái hoang mang
cung đàn khoan nhặt,
Một lần nào
mình với nỗi bơ vơ…
Miên man
lặng lẽ đi về,
Dấu xưa lưu luyến
câu thơ chưa vần…
Ảnh Mod. Đan Thanh
Đọc tiếp...
* Nếu có ngày
Nếu có ngày … không cho Người xuống tóc,
mặc áo choàng vàng,
bưng bát
và đi chân trần trên đất.
Còn muốn tu
thì Người vẫn cứ việc giữ tâm hành!
Ẩnh fb.
Đọc tiếp...
Thứ Năm, tháng 5 22, 2025
* Sao em khóc
Sao vậy? Khóc!
Em ơi sao lại khóc?
Có phải là…
anh không được khỏe đêm qua?
Trời xuống lạnh
và anh không đưa đến bến…
Sầu thương dâng
dằng vặt dãi ngân hà!
Ảnh fb TT Nguyễn
Đọc tiếp...
Thứ Tư, tháng 5 21, 2025
* Lạnh
Giờ này đang 2 độ eo ơi!
Cái lạnh qua đêm thấm thía rồi.
Đầu hôm cuộc gọi em hẹn tới,
Thế sao mà anh vẫn đơn côi…
Ảnh Internet
Đọc tiếp...
Thứ Ba, tháng 5 20, 2025
* Tu
Tu hay không là hành vi
của nhân, tánh và ý chí!
Nào ai có quyền
có thể cấm hay cho phép người ta?
Quyền làm người qua dòng tổ
trời đất đã ban cho,
Hành thân chưa thể
huống chi can vô tâm hồn!
Ảnh Internet
Đọc tiếp...
* Chùng chình
Nắng cuối thu vàng nhạt,
Lá nâu rơi ngập đường,
Người hưu trí hoang mang,
Đèn đêm khuya vắng lặng,
Ảnh fb bxl
Đọc tiếp...
* Nhớ trường nhớ em
Anh nhớ hoài tóc bím…
Buông thả đôi bờ vai,
Đôi mắt nai chờm chớp,
Muốn nói gì với ai…
Ảnh Copied từ fb NTH.
Đọc tiếp...
Thứ Hai, tháng 5 19, 2025
* Có thể là
Có thể là
mình thường gặp nhau đâu đó!
Cố nhớ hồi
như thuở nọ chưa quen.
Kết bạn nhiều lần
facebook bao phen,
Em có xứng
để ta muốn quên không dễ!
Ảnh Internet
Đọc tiếp...
Thứ Sáu, tháng 5 16, 2025
* Điểm diện vào đông
Lạnh thì…
hổm nay đến rồi,
Giữa khuya, sáng sớm…
tuần đôi ba ngày.
8, 9 độ Cê
đổi thay…
Ngoài trời cũng nắng
thức này của thu.
Ảnh fb bxl
Đọc tiếp...
Thứ Năm, tháng 5 15, 2025
* Chớ quên tên
Tìm sao thấy
dáng xinh bên ngàn hoa…
Bên suối rừng Gia Lai
vượt Bình Khê,
Phù Cát kìa
gió nam đưa sau hè…
Quy Nhơn còn
biển xanh cát vàng hoe.
Ảnh mod fb Qt.!
Đọc tiếp...
* Mèo mỡ Gà đồng
Chạy đi đâu vậy
lão đang mong,
Eo thon, mông gọn…
chọc giận ông,
Kích tận trời xanh
rồi bỏ ngõ…
Thế này thì
quả thật uổng công.
Chút vui vui
mèo mỡ gà đồng!(*)
Ảnh vui Internet
Đọc tiếp...
Thứ Tư, tháng 5 14, 2025
* Thấy tôi rồi
Sáng nay
tôi dậy nhìn tôi,
Mình thấy mình ngố
ơi thôi chán phèo…
Có hẹn
bác sĩ phải theo,
Tim, gan, tỵ, ruột…
khi teo khi đầy.
Ảnh Sự Đinh
Đọc tiếp...
Thứ Ba, tháng 5 13, 2025
* Nợ đời
Nợ đời
ai cũng vẫy thôi,
Nợ trời, nợ đất, nợ hoài,…
chúng sanh.
Nợ dưỡng dục
nợ ân tình,
Không gian, thời khắc,
nhân sinh, bạc lòng.
Ảnh Internet
Đọc tiếp...
Thứ Hai, tháng 5 12, 2025
* Tăng cân
Tăng vài kí đã nặng nề khó chịu,
Thân ơi thân mi làm khổ ta rồi,
Nặng nề đi đứng nằm ngồi,
Tưởng là oai vệ mệt nhoài lắm khi.
Ảnh Julie Hang Ta
Đọc tiếp...
Chủ Nhật, tháng 5 11, 2025
* Nửa năm nhớ Mẹ
Ngày của Mẹ năm nay
trời Melbourne ngập nắng,
Đang cuối thu
mà ấm áp lạ thường,
Quẩn quanh
trông bóng chiều buông,
Giọt sương sớm đọng
nỗi buồn nhớ nhung…
Ảnh Mod. từ fb của Phung Le.
Đọc tiếp...
* của Mẹ
Trăng vằng vặc
cuối thu
trăng vằng vặc,
Sáng tỏ
lưng trời vắng mây,
Lạ vô cùng
chỉ thấy duy nhất một ánh sao,
Sử dụng iPhone 15 pro max
lấy ảnh trăng 13 xa tắp.
Ảnh fb bxl
Đọc tiếp...
Thứ Sáu, tháng 5 09, 2025
* Ra khơi
Ra khơi
thấy nước muôn dòng chảy,
Bương về đâu
nguồn cội nông sâu,
Nắng lên định hướng
thôi đừng ngắm,
Ngang đỉnh đầu
buông thả trôi mau…
Ảnh fb
Đọc tiếp...
Thứ Năm, tháng 5 08, 2025
* Nắng cuối thu
Nắng ở cuối thu
vãng cuối thu,
Chập chờn lơ đãng
đớm mây mù,
Sương sớm sáng sang
rồi mờ nhạt,
Đất trời ngây
người ngất mê say…
Ảnh fb bxl
Đọc tiếp...
Thứ Hai, tháng 5 05, 2025
* Mừng Vesak 2025
Kính mừng Phật đản
hôm nay,
Vô thường,
vô ngã,
khổ đau…
niết bàn!
Tham, sân, si, mạng, nghi…
mầm độc hại,
Giải thoát luân hồi,
duyên nghiệp…
niệm hành!
Ảnh fb Ngọc Lan Hồ
Đọc tiếp...
* Chọt nhớ
Mùa này bên ấy
hẳn nam non,
Khô gắt ban mai
trễ lại nồm,
Lối gió xùng xình
mây thưa thớt,
Đẹp da trời
màu nước xanh trơn…
Ẩnh Võ Xuyến mod.
Đọc tiếp...
Thứ Bảy, tháng 5 03, 2025
* Hạnh tàm và quý
Lúc xưa thường xuyên
tiệc tùng thú vị,
Tham gia
bạn bè yêu cầu mình hát góp vui…
Hát hay hay hát
không chuyên biết có sai một chút,
Về nhà tự ty xấu hổ thẹn tàm
lo lắng sao đó rồi ngủ không yên!
Ảnh fb bxl mod.
Đọc tiếp...
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)