Thứ Bảy, tháng 3 30, 2019

* Leo núi Hải Minh

Sức mình còn chỉ bấy thôi,
Có thử mới biết, xuân thời về đâu.
Tóc tuy đã trắng xóa đầu,
Mà lòng hoang tưởng vẫn màu của xuân.
Ảnh Giao Phan.

Thứ Năm, tháng 3 28, 2019

* Mùi phở Đà Lạt

Chúng tôi còn ba đứa
lạc loài hôm Đà Lạt,
Quán phở mùi
chút truyền thống rất quê hương,
Ảnh fb. Giao Phan.

Thứ Tư, tháng 3 27, 2019

* Cây hoang

Có ai ước như
cây mọc hoang trong sa mạc,
Mình thì không
vì sức đề kháng đã suy nhiều,
Ảnh fb.

Thứ Ba, tháng 3 26, 2019

Thứ Hai, tháng 3 25, 2019

* Còn tiếc

Đêm nằm
khách sạn ngàn sao,
Nghĩ đời đã lắm
hư hao nỗi niềm!
Ảnh fb.Tô Bá Tùng.

Chủ Nhật, tháng 3 24, 2019

* Thiền viện Sivananda Yoga Đà Lạt

Lá thông khô
rác khắp vườn,
Bên trong thiền viện
con đường hợp duyên.
Ảnh fb.bxl.

Thứ Sáu, tháng 3 22, 2019

* Đà Lạt (2)

Đà Lạt đây rồi,
sau rừng cây,
Cao nguyên
thành phố ẩn trong mây,
Ảnh fb.bxl.

Thứ Năm, tháng 3 21, 2019

* Quy Nhơn quán vắng

Quán như vắng
vì chờ người không đến,
Có ai không
mà cứ đợi và mong,
Ảnh fb Neo Garden.

Thứ Tư, tháng 3 20, 2019

* Quy Nhơn trăng tháng 2

Trăng rằm trên biển
Quy Nhơn,
Tháng hai nồm rộ
từng cơn sóng dồn.
Ảnh fb.bxl.

Chủ Nhật, tháng 3 17, 2019

* Về giỗ bác Sáu

Về quê
chịu giỗ hôm nay,
Lời kinh bác tụng
còn đây kế thừa.
Ảnh fb.bxl.

* Kỳ Co (3)

Tôi lại về với Kỳ Co,
Biển xanh năm nao của nhớ,
Cát trắng trong chiều mờ tỏ,
Vội vàng tìm bước chân em.
Ảnh fb.Tâm Hồ.

Thứ Bảy, tháng 3 16, 2019

* Té (2)

Sợ mẹ la
tôi giấu bà không nói,
Có té đau
cũng phải ráng chịu thôi,
Ảnh fb.bxl.

Thứ Năm, tháng 3 14, 2019

* Quy Nhơn biển vắng

Biển thật vắng
nhưng còn người thì chưa vắng,
Đêm dầu khuya
có người vãng vẫn chưa khuya,
Ảnh S. Blue

Thứ Tư, tháng 3 13, 2019

* Qua Trường Sơn Đông

Nguyên khí Việt ẩn đâu đây,
Trường Sơn cao vút tuôn mây,
Hướng biển Đông chắn lũng Tây,
Tiếp Hoàng Liên giao Nam phủ!
Ảnh fb.bxl.

Thứ Ba, tháng 3 12, 2019

* Té

Cái té nào cũng có nỗi đau riêng,
Sây sát ngoài da hoặc nội thương,
Vẫn luôn là vết đời muôn thuở,
Chịu được không hay chua xót tình thường!
Ảnh fb.bxl.

Thứ Năm, tháng 3 07, 2019

* Quy Nhơn quán đợi

Có thể muộn
hay là em không đến,
Quán vắng tênh
và lòng bỗng buồn tênh,
Ảnh fb.bxl.

Thứ Tư, tháng 3 06, 2019

* Quy Nhơn ngày đầu tháng 2

Sáng hôm nay dậy sớm,
Cà phê quán Vybelle,(*)
Đợi một người không hẹn,
Chờ tiễn người ấy đi...
Ảnh fb. Trần Đình Tín.

Chủ Nhật, tháng 3 03, 2019

* Quy Nhơn cuối tháng Giêng

Về đây bên hồ sinh thái,
Đèn hoa thay lời chào nói,
Tha hương chân dầu chưa mỏi,
Quy Nhơn dấu nhớ xuyến xao!
Hành fb.bxl

Thứ Bảy, tháng 3 02, 2019

* Chờ nắng

Tôi thắng mình hôm nay,
Ngày mai còn chưa biết,
Ảnh fb.bxl

* Leo núi Bà Quả

Chùng chân mỏi gối
vẫn đi,
Xem quê hương Việt
còn gì Việt Nam?
Ảnh fb.bxl