Thứ Hai, tháng 6 25, 2012

* Mắt lão.

Mới hôm qua chưa mang kính,
Bây chừ đã lộng vào đây,
Sao mới chỉ qua một ngày?
Mà mắt của mình khác dữ.

Nhìn trừng trừng vào mặt chữ,
Thấy chúng nhảy múa lung tung,

                                                                                                        Ảnh Wikipedia

Thứ Tư, tháng 6 20, 2012

* Mẻ cá đối.


Đàn cá đối bơi qua quầng lại,
Bên đám rong nước cạn Hòn Tròn (*),
Vung tay cao chài quăng vội gọn trơn,
Hầu hết chúng như đã nằm trong bọc,
Kéo chóp chài nhanh trong tay phăng phắt,

Ảnh Võ Mậu Khiêm.

Thứ Ba, tháng 6 19, 2012

* Vắng mạng (*) .



Một ngày không lên mạng,
Như nắng hạn đợi mưa,
Như mình thiếu giấc trưa,(**)
Và đời vắng ý thơ.

Ghi chú:(*):Internet;(**) thói quen tại Việt Nam.

Thứ Bảy, tháng 6 09, 2012

* Còn Yêu 09 (đoạn kết).

Ảnh Báo Mai blog.


"Lặng thinh" có nghĩa vẫn "còn yêu"?
Mới hay tình ấy đám mây chiều !
Cứ tan rồi hợp bay lờ lững .
Còn chút nắng vàng cảm cô liêu.


Có nghĩa như là quá viễn vông,
Mình yêu nhưng biết em còn không!



Thứ Năm, tháng 6 07, 2012

* Chú chim nhỏ

Melb. 24/02/2012

Chú chim nhỏ bay ngang khung cửa sổ,
Tôi ngoái nhìn theo về hướng xa bay,
Khoảng trời xanh còn lởn vởn vàng mây,
Nhưng chú chắc sẽ vui giữa không gian mênh rộng.

Chợt trong tôi có chút gì rung động,
Chú có gì không cho buổi tối nay ?




Thứ Ba, tháng 6 05, 2012

* Ngày ấy.

Ngày xưa bé thật vui,
Mình có biết gì đâu,
Khi lơn lớn chút xíu,
Anh có vẻ làm ngầu.

Mặt anh thụng ít nói,
Nhưng trong dạ lo âu,


Thứ Hai, tháng 6 04, 2012

* Facebook với Văn Công Mỹ 04.

Mỹ Văn Công
Đêm qua nhành hoa nở
Sáng nay đã tàn rồi
Lắng trong từng hơi thở
Nghe tiếng thời gian trôi...



Bạch Xuân Lộc.
Ngồi trông hoa đêm nở,
Qua rồi trong đêm qua,
Tỉnh thức một giấc mơ,
Tuổi xuân trôi rất nhẹ.

Chủ Nhật, tháng 6 03, 2012

* Còn Yêu 08.

Cho đáng đời nghen một anh khờ,
Lá thu vàng chát vẫn cứ mơ,
Đến khi trụi lá- không còn lá,
Chua xót lòng đau bởi mộng mơ.

Thế vẫn chưa dừng thật không đây!
Còn yêu còn níu-mộng sum vầy,



Thứ Bảy, tháng 6 02, 2012

* Còn Yêu 07.


Viết nữa hay không hỡi em yêu,
Viết nữa chi thêm lại nhớ nhiều,
Muốn thôi nhưng bạn bè chưa chịu,
Kể tiếp lòng mình nỗi quạnh hiu.

Anh nói hình em vẫn còn đây,
Lão Hùng (*) đã ghẹo anh muôn gây,


Thứ Sáu, tháng 6 01, 2012

* Còn Yêu 06.

Nhiều bạn còn kêu anh viết thêm,
Kể tiếp tình anh với nỗi niềm,
Vì yêu em quá nên anh phải,
Không cần cất giấu ở trong tim.
Anh chẳng ngại đâu-ngại gì đâu!
Vì chưn lãng bạt đã quen rồi,