Thứ Ba, tháng 4 30, 2019

* Yêu lắm sao

Yêu thì yêu,
chứ đâu yêu là phải lấy,
Yêu khổ nhiều,
mà lấy lại khổ hơn,
Ảnh fb.

Thứ Hai, tháng 4 29, 2019

* Tháng tư đen hay đỏ

Ngày hằn vết đau thương
dân tộc Việt...
Sau 20 năm tròn
cảnh tương tàn,
Ảnh Google.

Thứ Bảy, tháng 4 27, 2019

* Ký ức một tấm hình

Ngày xa quê
vào Quy Nhơn lên trung học,
Nét ngỡ ngàng xưa ấy
vẫn còn đây,
Ảnh fb.bxl. 

Thứ Tư, tháng 4 24, 2019

* Lại bị nghỉ việc

...vừa nhận phong bì
họ trả tiền cho nghỉ việc,
Ngạc nhiên vì mình vô dụng
thật rồi sao!
Ảnh fb.bxl.

Thứ Hai, tháng 4 22, 2019

Thứ Năm, tháng 4 18, 2019

Thứ Tư, tháng 4 17, 2019

* Gút thắt

Gút thì dễ
có ai không thắt được!
Nhưng thực tình
có mấy kẻ làm nên,
Ảnh fb.

Chủ Nhật, tháng 4 14, 2019

* Melbourne- Nhớ giỗ Vua Hùng

Mùng mười
nửa mảnh trăng non,
Tháng ba
vẫn tháng xuân còn đâu đây.
Ảnh fb.Anh Trần

Thứ Bảy, tháng 4 13, 2019

* Melbourne màu lá

Màu lá trên cây đổi thay dần,
Xanh nâu hay xám những đường gân,
Trở nên dòn gãy rồi rơi rụng,
Gốc rung lời tiếc nuối phân vân.
Ảnh fb.bxl.

Thứ Năm, tháng 4 11, 2019

* Hoa Trường Sa

Hoa gì đẹp thế! ai biết không?
Gom trên facebook, đẹp lạ lùng,
Chẳng hề biết đến tên gì nữa,
Vẻ đẹp! làm tôi ngất ngây lòng...
Ảnh fb. Anh Lương.

Thứ Ba, tháng 4 09, 2019

* Quy Nhơn tạm biệt

Sáng nay cùng thức sớm,
Như chờ lúc chia tay,
Mẹ vẫn ngồi trước cửa,
Ấm lòng nhau phút giây.
Ảnh fb.Taxi.

Chủ Nhật, tháng 4 07, 2019

* Leo núi Bà Hỏa (2)

Leo núi năm nao
 chạy như bay,
Nhưng nay thì đã
 đã thế này,
Ảnh Trần Đình Tín.

Thứ Bảy, tháng 4 06, 2019

* Quy Nhơn buồn

Người đông đúc
chiều nay trên biển,
Tôi một mình
gặm nhấm nỗi cô đơn,
Ảnh fb.bxl.

* Một mình (2)

Một mình
chẳng phải cô đơn,
Chỉ là khoảnh khắc
hoàn hồn cùng thơ.
Ảnh Bạch Xuân Thảo.

Thứ Năm, tháng 4 04, 2019

* Eo Gió của tôi

Chẳng còn chi
nét hoang sơ,
Còn đâu vóc dáng ngây thơ
hôm nào?
Ảnh fb. Bill Bach.

Thứ Tư, tháng 4 03, 2019

* Leo núi Hải Minh (2)

Lên cao đón nhận ánh dương,
Mong soi sáng cõi lạ thường tâm tôi.
Ảnh fb.bxl.

Thứ Ba, tháng 4 02, 2019

* Quy Nhơn- Bãi Dại

Sóng xô
Bãi Dại quá ồn,
Không ai tắm được
nên cái n.. chịu khô.

Ảnh fb.Bãi Dại.