Thứ Sáu, tháng 4 28, 2023

* Cường Đễ (66-73) 50 năm.2

 Đi đứng nhiều chân mỏi,
Ngồi chơi chút bạn ơi,
Tỏ tình nhau cuộc đời,
Quên cái Tôi to tướng,
Để khi nằm thảnh thơi!
Ảnh fb.

Thứ Năm, tháng 4 27, 2023

* Một lần bên Ghềnh Đá Đĩa (*)

Vẫn thường mơ 
được cái ngày trở lại,
Biển vắng em 
chắc không mấy gì vui,
Thủy triều xuống lên 
ghềnh đá đĩa của tôi,
Bên sóng bên gió 
đìu hiu võ vàng.
Ảnh fb.

Thứ Tư, tháng 4 26, 2023

* Tơ vò

 Nội tình 
của đất nước tôi?
Rối rắm chằng chịt 
trong ngoài nhợ tơ.
Ảnh fb.

Thứ Hai, tháng 4 24, 2023

* Cường Để (66-73) 50 năm.1

 Thời gian trôi nhanh quá…
Qua rồi 50 năm,
Cường Đễ (*) còn không nữa?
Vẫn mãi hồi xa xăm!
Về với nhau bằng hữu,
Có tình nào hơn không?
Ảnh Võ Ngọc Chuyển.
Nhạc Nguyễn Hữu Thành.

Thứ Bảy, tháng 4 22, 2023

* Nhớ Zurich 9/2018

Có ai còn 
nhớ ai không?
Nẫu về giữ mãi 
để lòng Nẫu vui!
Ảnh Võ Minh

Thứ Hai, tháng 4 17, 2023

* Đợi lá vàng

 Chờ đến 
bao lâu nữa lá vàng,
Mới khoe nhan sắc 
của thời gian,
Hôm qua 
rỉ rả hoài không dứt,
Ảnh Dũng Phạm

Chủ Nhật, tháng 4 16, 2023

* Vũ trường

Chỉ được gặp nhau 
mỗi cuối tuần,
Thời gian quý hoá lắm 
người dưng,
Đừng ai hoang phí 
hay đánh mất,
Tìm ở đâu 
bồi lấp khoảng không?
Ảnh Dũng Phạm

Thứ Năm, tháng 4 13, 2023

* Bên hiên cà phê sáng

 Buổi sáng bên hiên 
cốc cà phê,
Quanh mình 
còn có chú SUMO,
Nắng mới của thu 
màu vàng nhạt,
Sáo từng đàn 
bay lượn ngoài xa…
Ảnh bxl 

Thứ Tư, tháng 4 12, 2023

* Đi

Đi là 
tận hưởng thời gian,
Đi là niếu kéo 
vội vàng niềm vui.
Đi để tìm 
cái thanh tao,
Non xanh nước biếc 
dạt dào đam mê.
Ảnh Dũng Phạm 

Thứ Ba, tháng 4 11, 2023

* 40 năm vẫn vậy

 40 năm vẫn vậy 
chưa già!
Dẫu lòng em bận 
chỉ vì ta,
Thờ ơ lạnh nhạt 
và hờ hững,
Bởi vì đâu … 
tình ái hương hoa?
Ảnh bxl

Thứ Năm, tháng 4 06, 2023

* Màu lá thu

Chờ đến cuối thu mới đổi màu,
Lá còn lưu luyến những … vì đâu,
Sương mai hay nắng vàng gió nhẹ?
Tự nhiên vui…cứ ngỡ thu sầu!
Ảnh bxl