Thứ Tư, tháng 3 31, 2021

* Hampshire 31.03

 Thêm một ngày nắng đẹp,
Giữa mùa thu chưa tàn,
Lo nghĩ chi đông sang,
...  chiều như còn chói chang.
Ảnh bxl.

Thứ Ba, tháng 3 30, 2021

* Nắng giữa thu

 Đã quá giữa thu nắng óng vàng,
Trên cao sáng tỏa tựa hào quang,
Giao thoa lan rộng trời Phillip (*),
Hải âu dang cánh rộn từng đàn...!
...
Internet.

(*) Port Phillip Bay,biển Melbourne.

Thứ Hai, tháng 3 29, 2021

* Hampshire 29.03

 Về lại đây 
chiều đầu tuần,
Hampshire còn nắng 
ai khuân rét về.
Ảnh fb bxl.

* Bến Cừa

 Khóm cừa ngày ấy ven sông,
Kề bên nhà ngoại một dồng bờ cao.
Thuyền về neo bến trăng nào,
Lên nguồn xuống biển kẻ vào người ra.
Măng rừng, điều lẫn dưa, cà,
Cá mồi, mắm, muối... trao qua đổi về.
Tiếng gọi nhau rộn chợ quê!
Ảnh fb.

Chủ Nhật, tháng 3 28, 2021

* Còn giữ khẩu trang

Có nắng mà không ấm,
Có lẽ trời mùa thu,
Có khi không mây mù,
Có điệu buồn của thu!
Ảnh fb.bxl.

Thứ Bảy, tháng 3 27, 2021

* Mần

 Hôm nay mần nữa nha ông!
Covid kệ nó vẫn không nhiễu gì.
Chút hơi tàn giữ làm chi,
Trước sau rồi cũng vô vi thôi mà.
Ảnh Internet.

* Không của tôi

 Giờ thì 
hối hận xiết bao,
Vì cái cả thẹn 
chẳng vào nắm tay.
Ảnh fb.

Thứ Sáu, tháng 3 26, 2021

* Ngày đó

 Ngày đó 
rồi cũng đến thôi,
Dắt dìu nhau bước 
một đời khánh tân.
Ảnh Internet.

Thứ Năm, tháng 3 25, 2021

* Tĩnh Tâm

Tâm ở đâu,
mình có tâm không?
Làm sao để tĩnh
tôi mênh mông tìm.
Ảnh fb internet.

Thứ Tư, tháng 3 24, 2021

* Khiêu vũ không thôi

Nhạc nền vừa trỗi,
Sàn nhảy rộn ràng,
Tiếng hát vang vang,
Từng đôi khởi động.
Ảnh fb Vũ sư Sơn Chi.

Thứ Hai, tháng 3 22, 2021

* Hampshire 22.03

Mưa hay không
cũng vắng người,
Đầu tuần là thế
nói cười ai đây...
Bằng hữu tập trung
thường ngày,
Ảnh fb bxl.

Chủ Nhật, tháng 3 21, 2021

* Mưa thu

Rỉ rả sáng giờ cứ mưa luôn,
Chẳng giận buồn chi phải từng cơn,
Mưa như giũ bụi đường lữ khách,
Thấm vai mềm đẫm ướt tóc em!
Ảnh fb.bxl

Thứ Bảy, tháng 3 20, 2021

* Lễ tang cố TT. Thích Đồng Luận (2)

Ngày thứ 3-Lễ tang cố TT Thích Đồng Luận...
...
Còn lại nắm tro
gửi cõi trần,
Phần người nhiêu đó
thế là xong,
Khói hương giờ
cũng như hoang bụi,
Niết Bàn đây
Thầy hẳn yên lòng...!
Ảnh fb Thiều Võ.

* Selfie

 Selfie nè tụi bay ơi!
Selfie đây mau lên đi,
Tay này cầm dép mỏi rồi,
Muốn thì mình chớp mấy hồi 
phải không?
Internet.

Thứ Sáu, tháng 3 19, 2021

* Lễ tang TT. Thích Đồng Luận.

Phải đi!
à phải đi rồi,
Mang thân thất đại
ngậm ngùi trần gian.(*)
Sớm hay muộn
như sẵn sàng,
Ngỡ ngàng chi để
võ vàng lòng đau!
Duyên sinh
dầu được kiếp sau...
Ảnh fb. Nguyễn Kim Chức.

Thứ Năm, tháng 3 18, 2021

* Biển cạn

Nước đã về đâu chảy về đâu,
Ghềnh đá trơ vơ cả đây rồi,
Xương khô từng mảng thân gầy guộc,
Oằn oèo theo với đá không lời.
Ảnh fb. Trần Kim Loan.

Thứ Ba, tháng 3 16, 2021

* Hampshire 16.03

Sáng nay
trở lại Hampshire,
Nắng thì còn nắng
không ai với mình.
ảnh fb bxl

Thứ Hai, tháng 3 15, 2021

* Lạc Việt

Chừng 2200 năm trước,
Khi nhà Tần thâu tóm lục quốc thống nhất Trung Hoa,
Bách Việt ngự ở phương Nam vẫn còn trong thời kỳ thịnh trị.
Ảnh YouTube 

* Thơ nghiệp

 Cái tật làm thơ khổ mọi người,
Khổ thân thờ thẩn rách tả tơi,
Khổ con khổ vợ không an ủi,
Khổ kiếm bạn bè đọc mới vui !
Ảnh Internet.

Chủ Nhật, tháng 3 14, 2021

* Nông trại hoa- Greendale

 Lên non 
nhặt lấy mặt trời,(*)
Hướng dương nở rộ 
chào người cùng ta.
Đoá nào 
mới đúng là hoa?
Ảnh fb bxl

* Nông trại hoa 2

Hoa trên đầu 
hoa bên vai,
Sau lưng trước mặt 
hước hài cùng hoa.
Ảnh fb.

Thứ Sáu, tháng 3 12, 2021

* Hampshire 12.03

 Vẫn cà phê sáng 
Hampshire, 
Nhờ nắng ấm áp 
chưa ai vội về.
Hàng cây úa lá 
bên hè,
Ảnh fb Lý Thừa Nghiệp.

Thứ Năm, tháng 3 11, 2021

* Khề khà

 4 năm trước 
có về Buôn Ma Thuột,
Cà phê với vợ chồng Khoa, 
Ngọc Chuyển, Võ Nhàn,...
Họp mặt SPQN (*)
những nhà giáo miền Nam,
Hầu hết đã sớm về hưu 
chăm vườn rau nuôi gia súc,
Cái ngày ấy 
mình cũng đã thôi lục đục,
Không bận rộn trên 
chẳng bề bộn dưới lăng xăng,
Thời gian 
là thuốc đắng vô ngần,
Đã áp lực gây nên chân mỏi tay run 
răng long đầu bạc...
...và thời gian 
cũng ươm mầm tội ác,
Ảnh Phạm Tấn Khoa

Thứ Tư, tháng 3 10, 2021

* Hampshire 10.03

 Hampshire (*)
còn nắng chiều nay,
Mà hơi sương đã
như đầy không gian.
Ảnh fb bxl

Thứ Hai, tháng 3 08, 2021

* Thu mưa

 Mưa 
rỉ rả suốt hôm nay,
Thu chừng như đếm
8 ngày đã qua.
Không còn nắng nữa 
đâu nha,
Ảnh fb bxl.

Chủ Nhật, tháng 3 07, 2021

* Organ Pipes

 Đầu mùa thu buổi chiều của ngày còn nắng,
Tôi đến một công viên quốc gia trong vùng,
The Organ Pipes!
Ảnh fb bxl.

Thứ Bảy, tháng 3 06, 2021

* Lockdowned lần 3

 Sau mùa Covid (*)
cách ly!
Chúng mình còn lại 
những gì nơi đây.
Cũng mưa phùn 
trời nhiều mây,
Cả năm tù túng 
giữa ngay nhà mình.
Ảnh fb bxl.

Thứ Hai, tháng 3 01, 2021

* Thay hình

 Thay hình đổi ảnh 
ngắm chơi vui,
Đếm răng tóc rụng 
bấy nhiêu rồi,
Cái chi dụng được 
còn chi hỏng,
Thử chắc chắn xem 
kẻo chúng cười!
Ảnh fb bxl