Thứ Ba, tháng 8 31, 2021

* Chào anh Nam Thi

Xin chào nhau lúc ban mai,
Mừng qua một tối đã hoài nhớ nhau.
Mình còn đây ngắm bóng mây,
Họp tan, đen trắng, đêm ngày,… thản nhiên.
Ảnh fb Nam Thi.


Chủ Nhật, tháng 8 29, 2021

* Mưa cuối đông 2021

 Rỉ rả có cơn mưa,
Chút xíu thôi rồi tạnh,
Theo sau luồng hơi lạnh,
Tớ chợt nhớ cuối đông!
Nguôi ngoai nguôi ngoai dần…
Ảnh fb bxl.

Thứ Bảy, tháng 8 28, 2021

* Xuân sớm

 Xuân Úc Châu 
chẳng còn xa,
Vài ba hôm nữa 
nắng đà giao duyên,
Ảnh fb bxl.

Thứ Sáu, tháng 8 27, 2021

* Vắng rồi

 Lockdown lệnh 
đang còn hiệu lực,
Phố Hampshire rục rịch…
có người,
Ảnh fb bxl.

Thứ Năm, tháng 8 26, 2021

* Ổ bánh bèo

 Mỗi lần về quê được bà cho ăn bánh bèo tự tay mẹ đổ,
Từng chén vun đầy được hấp chín từ bột gạo tươi,
Bánh đặc ruột dai ngon từng lát cắt 8,10…(*)
Một hai ba chén đủ no nức bụng.
Ảnh Internet.

Thứ Tư, tháng 8 25, 2021

* Nhớ vũ trường

 Hai năm rồi, rất vui ở Vũ trường Ngô Chương-Melbourne!
“Khó lắm rồi, 
khó quá rồi!
Làm sao có thể 
như thời bình yên.
Ảnh Tuấn Lily

Thứ Ba, tháng 8 24, 2021

* Lại nhớ Vũng tôi

 Nhớ quê nhà
biết làm sao?
Hình lên facebook 
mà nao nao lòng!
Ảnh Bạch Xuân Thảo.

Thứ Hai, tháng 8 23, 2021

* Nhớ cà phê lạ

 Muốn ra phố Hampshire 
tìm ly cà phê là lạ chút,
Khẩu trang phải mang 
và giãn cách giữ gìn,
Ảnh fb bxl.

Chủ Nhật, tháng 8 22, 2021

* Gọi cho nhau

 Đại dịch Vũ Hán là một hiểm họa!
Nhân loại lầm than thêm mùa VuLan nữa,
Hai năm rồi bất hạnh khắp nơi nơi,
Còn nhớ đến nhau trong tình nhân nghĩa…
Ảnh Internet 

Thứ Sáu, tháng 8 20, 2021

* 200 ngày lockdowned

 Suốt 6 lần lockdown,
200 ngày ghi dấu,
Melbourne cảnh bể dâu,
… vẫn đang là nỗi đau!
Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 8 18, 2021

* Nhớ bắp nướng

 Bắp non nướng 
trét mỡ hành,
Giận nhau thức mấy 
hổng đành ngó lơ.
Bắp thơm 
nhớ quá ngày thơ,
Ảnh Thanh Huy

* Niệm Adida

 Vừa thức dậy mở máy lên 
trông thấy mẹ ngồi ăn sáng,
…là lòng mừng 
vui lắm mẹ ơi!
Con nay 
tuổi cũng đã nhiều,
Bên ly cà phê sữa 
cầu mong Người bách niên…
Ảnh fb bxl 

Thứ Ba, tháng 8 17, 2021

* Melbourne hoa anh đào

 Hồng đào nở rộ báo xuân sang,
Lữ khách trần ai nhỡ lỡ đàng,
Có ý viếng thăm vùng đất hứa!
Melbourne trọn vẹn cuộc nhân gian!
Ảnh fb Anh Tư Thuận

Thứ Hai, tháng 8 16, 2021

* Thiên di

 Thiên Di 
sãi cánh về đâu nữa?
Đất trời này 
không phải của ngươi sao?
Tám hướng mười phương 
hết thảy tuyệt vời,
Ảnh Google

Chủ Nhật, tháng 8 15, 2021

* Như nhớ Sài Gòn

 Hampshire 13st, 
Friday!
Một ngày nắng đẹp 
cỏ cây nhuộm màu.
Có chút gió 
lay hàng cây,
Ảnh fb bxl.

Thứ Năm, tháng 8 12, 2021

* Râu mới bén

 Râu bén đủ độ dài để cạo,
Nhưng lòng chưa muốn dọn phăng đi,
Lại màu đen trắng … hồn thi,
Rối răm như thuở người đi ta về.
Ảnh fb bxl.

Thứ Tư, tháng 8 11, 2021

* Những cái lockdowns

 Mưa tầm tả 
suốt hôm nay,
Nghe như bão táp 
đâu đây đổ về.
Đem theo 
rét mướt tái tê,
Ủ ê bên gối 
nhớ về xa xăm.
Trời quê mù mịt 
lạnh căm…
Ảnh fb bxl.

Thứ Ba, tháng 8 10, 2021

* SUMO 10.08

 Trong công viên nhỏ 
trưa nay,
Vừa vắng vừa lạnh …
Vâng, ngày lockdown.
Tôi nó cùng thở
phì phào,
Dừng bên ghế nghỉ 
ai nào mệt hơn.
Nó muốn chạy nữa kìa 
xem…
Ảnh fb bxl.

Thứ Hai, tháng 8 09, 2021

* Khoai môn

 Có người biết 
mình thèm đủ thứ,(*)
Cứ đưa lên Facebook 
nhem chơi,
Thức ăn 
truyền thống quê tôi,
Khoai môn luộc chín 
nhớ đời bữa trưa!
Ảnh Fb Thanh Huy.

* CoVid Golf

Lỗ golf gây đau mình nhức mẫy,
Lỗ golf gây nhớp nhúa thanh danh,
Ảnh Internet.

Chủ Nhật, tháng 8 08, 2021

* Nắng mùa đông 21

 Nắng cuối đông-nắng đầu xuân,
Vàng xanh biêng biếc sau vùng cây khô.
Chờ xuân trời đất mang về,
Như tôi chờ một giấc mơ tương phùng.
Trên đường quê-bước thong dong…
Ảnh fb bxl.

Thứ Bảy, tháng 8 07, 2021

* Lockdown lần 6

 Cuối tuần… 
Victoria lockdown lần thứ 6,
Có SUMO quanh quẩn 
đỡ buồn,
Ảnh fb bxl.

Thứ Sáu, tháng 8 06, 2021

* Chú Lía tôi

 Ai cũng muốn nói về quê hương của họ,
Thì có gì để nói đến xứ sở tôi,
Có Quang Trung vị ấy được nhắc đời,
Còn Chú Lía anh hùng một thời sùng bái.
Ảnh Internet.

Thứ Năm, tháng 8 05, 2021

* Cạo râu

  Mới nói để râu 
hôm qua,
Sáng nay lại cạo nhẵn da 
thế này.
Ảnh fb bxl 

Thứ Tư, tháng 8 04, 2021

* Có nhớ mùa đông

 Em có nhớ mùa đông…
Phương này sao trống vắng,
Em có nghe sầu đọng,
Con chim sẻ trên cây.
Ảnh fb bxl 

Thứ Ba, tháng 8 03, 2021

* Để râu

 Để râu họ mới biết mình dê,
Đề phòng thận trọng khi kề cận tôi,
Để mình không phải chịu lời…
Diễu khi chế nhạo qua lời thị phi.
Mạng xã hội vui … mấy khi?
Ảnh fb bxl 

Thứ Hai, tháng 8 02, 2021

* Tha hương

 Lòng mãi xót xa với niềm đau,
Tha hương cầu thực những cơ cầu,
Bao giờ cho hết đời bể khổ,
Sống là tranh đấu cuộc cùng nhau.
Ảnh Internet 

* Lánh CoVid 19 Sài Gòn

 Sáng nắng, 
trưa mây mù, 
chiều mưa,
Melbourne thế đó 
có vừa lòng em ?
Nhọc nhằn 
đau nhức khớp xương,
Mất ngủ, trằn trọc, …
xót thương quê nhà.
Ảnh Internet.

Chủ Nhật, tháng 8 01, 2021

* Footscray cuối tuần

Ảnh fb bxl.
Sau ngày huỷ lệnh 
lockdown,
Footscray như hội 
giao lưu cuối tuần.

* Tiến sĩ nước tôi

 Tiến sĩ nước tôi lá mùa thu,
Xanh, vàng, nâu, úa…trắng sương mù,
Ủ ê mục nát tan trong nắng,
Mưa…nước dầm dề cống im ru!
Ảnh Internet.