Thứ Sáu, tháng 5 31, 2013

* Cùng nguyentiet trên HX. "Như thơ"

nguyentiet

"Ngắm áng mây chiều lãng đãng trôi
Nhớ bóng hình ai phía cuối trời
Hãy chở giùm ta về bến mộng
Dập dềnh theo sóng nước chơi vơi..."NT.

locbach

"Diều không chở nổi em đâu nhé!
Cẩn thận nghen ngã rẽ đường mây!
Vô tư đời sống cỏ cây!
Có khi là ánh sao bay vời vời!"BXL.

Thứ Năm, tháng 5 30, 2013

* Cùng TT-NCM trên HX. "Như thơ".

Trầm Tưởng-Nguyễn Công Minh:

"CÁNH DIỀU NGÀY XƯA

Chiều chiều Siêu thị, diều bay
Ta bâng khuâng nhớ những ngày còn thơ
Cùng em gom những ước mơ
Gởi vào từng cánh diều đùa trời không
Dành, trao em sợi chỉ hồng
Người xưa, giờ đã theo chồng về đâu?
Mình ta, bạn với u sầu
Cánh diều ngày ấy chôn sâu mây mù!TT-NCM"

                                                                  Ảnh: Hương Xưa .org

locbach :

Thứ Tư, tháng 5 29, 2013

* Đừng đợi

Đừng đợi em! gió heo may rồi đó,
Lại mùa đông thêm héo hắt, tàn phai,
Cho quạnh hiu giá rét,dỗi hờn ai...
Chi một gã mê say chưa lần tỉnh ngộ.



Thứ Ba, tháng 5 28, 2013

* Không việc

Không việc làm gần một năm rồi đó!
Kể từ thời định cư Úc đến nay,
Ba mươi năm như đủ như đầy,
Chưa sáng đánh xe đi,chiều xe về đã tối...

Qua rất nhanh thời gian-bao bối rối!
Suy tư gì cho thuở vội vàng qua,
Mất mát nhiều... còn lại bản tình ca,
Tôi với nỗi cô đơn thanh vắng.



Thứ Bảy, tháng 5 25, 2013

* Dốc cát

Sóng đôn cát biển nên bờ,

Gió vun nên dốc thờ ơ sức người.
                      *
Lên dốc cao cát ơi là cát,
Người làng tôi và cát bao đời.
Luôn trông ra mặt biển khơi,
Cùng mang tâm huyết giữ đời cho nhau.
**

Ảnh :ThaiPhien photo.com
                                                   

Thứ Sáu, tháng 5 24, 2013

* Tắm đêm

             
Giữa khuya em tắm một mình,
Sau ngày bề bộn linh tinh-đủ điều.
Việc bếp,việc ruộng,đan thêu,
Cơm canh,chíu chít cháu đeo bên mình.
Đêm trăng thánh thoát tự tình,
Sáng em dáng nhỏ,mắt long lanh ngời.
Dòng sông êm nước ngừng trôi,
Có làn gió nhẹ chơi vơi mang về.

Thứ Năm, tháng 5 23, 2013

* Cùng Mộng Cầm trên HX. "Phượng tháng 5"


                                                                    Ảnh Xứ Nẫu .org
Mộng Cầm :

Nằng hè bụi phấn chao nghiêng
Phượng rơi đầy lồi râm ran ve sầu
Ghé môi cắn nhẹ nụ hồng
Ta nhìn mê đắm má hồng rất duyên
Nắng vàng rơi rụng ngoài sân
Bóng ai vừa lướt thoáng nhìn ngất ngây.MC

locbach:

Ngất ngây màu phượng đỏ,
Em! dáng nhỏ trường xưa,
Mùi mặn rong biển đưa,
Mực chưa mờ trang vở.

Chủ Nhật, tháng 5 19, 2013

* Cùng NguyenTiet trên HX. "Mưa Quy Nhơn"

"Mưa dông mưa của mùa hè,
Qui Nhơn đang nóng bỗng se lạnh người.
Tôi đi ai có nhớ tôi?
Riêng tôi cứ nhớ mãi thời có nhau.
Ảnh:Bạn bè Xứ Nẫu

Phố buồn chiếc bóng lướt mau,
Cô đơn em đứng bên cầu đời mong?
Lạnh bên anh của mùa đông,
Còn bên em lạnh phòng không một mình.

Díu dang dang díu chút tình,
Nóng bừng ôm ngực đâu mình đâu ta.
Buồn làm héo hắt người hoa,
Mưa nhiều trôi vết phấn thoa má hồng.

Đó ngày hạ,đây đêm đông,
Nghịch mùa ,nghịch cảnh,nghịch giòng chim bay.
Ngày mai ơi! Xin đổi thay,
Cho bừng nắng ấm cho ngày thôi mưa."LB

Thứ Bảy, tháng 5 18, 2013

* Cùng Ông


Ảnh Ông Bà Nhạc Sĩ Ngô Văn Giảng.

Hôm qua đi rải tro chồng,
Trên vịnh Phillip (*) bà không muốn về.
Vắng xa lòng dạ ủ ê...
Bà xin tiếp bước gần kề bên Ông.
Nghĩa tình trọn vẹn cùng chồng...
Một miền cực lạc mãi trong sum vầy.
Cuộc nhân sinh đôi vầng mây,
Hợp rồi tan, hợp tháng ngày vốn không.
Sống trọn đạo-Thác về chung...


Ghi chú:(*) Phillip Bay ở về phía nam thành phố Melbourne,Úc Châu.

Thứ Sáu, tháng 5 17, 2013

* Phượng tháng 5

Em ngắt cành phượng vĩ,
Dí tay tôi mùa hè,
Sắp chia tay rồi nhé!
Giờ chơi bỗng dừng nghe...

Ảnh SPQN.

Tiếng ve chừng đã rộ,
Nắng chưa trưa sân trường,
Giữa tháng năm đã nóng,
Bất chợt  mưa rào tuôn...

Thứ Năm, tháng 5 16, 2013

* Sẽ qua

 
Ảnh trên mạng internet.
 
Công danh lộ có hình cong,
Kẻ muốn lẫn tránh người mong lao vào.
Được dăm ba chữ phì phào,
Có hơi cứ thở đổi dời lòng nhân.
Ta chăm bài kệ xuôi vần,
Tụng hoài cũng được đắc tâm đó mà!
Sống chung cùng với đức hòa,
Cho đời thanh thản sẽ qua buộc ràng.

Thứ Tư, tháng 5 15, 2013

* Như thơ


Ảnh Việt Báo
 
Nhìn bóng diều xưa bóng tuổi thơ,
Nhớ người bước lạc khuất trong mơ,
Ta chở ưu sầu ngang dốc đợi,
Một điều trong bụi cát như thơ.

Thứ Ba, tháng 5 14, 2013

* Nhạc sĩ Văn Giảng

Ảnh :Chùa Quang Minh,Melbourne-Úc.
 
Tiễn đưa nhạc sĩ tài hoa,
Trở về TỨ ĐẠI sóng xa sông buồn.
Cuối thu vàng lá mưa tuôn,
Sông Tương lẻ bóng nước nguồn ngừng trôi.
Hư không, không biết đâu,nơi!
Là bờ bến đợi  một đời về không.
Tiếc NGƯỜI ta kính cẩn lòng,
Cầu mong thanh thoát khỏi vòng hồi luân.
 
 
 

* LK.VN.

Đừng để đến tu mới dụng tâm,
Lập thân liêm sĩ trọng công bằng,
Lòng người ta thán đời sinh loạn,
Một lạng sai lầm nợ mấy cân.




Thứ Hai, tháng 5 13, 2013

* Còn tôi


Ảnh Internet.

Anh biết lỗi mình chẳng nói ra,
Nhưng em biết đó bởi thật thà....?
Chẳng tin chuyện được yêu là thật,
Thôi đành giấu nhẹm tính bâng quơ...

Không biết bây giờ có kịp không?
Vẫn còn nhát lắm em biết không?
Tự tin không có sao nói được...
Rồi giữ tình kia mãi trong lòng.

Chủ Nhật, tháng 5 12, 2013

* Ngày của Mẹ

 
Người ta đã giành hết lời tôi,
Chúc phước tụng danh Mẹ trên đời,
Tôi còn nói gì hơn thế nữa,
Để mừng ơn Mẹ quý yêu ơi!

* Nói không

Anh không nói vì biết rằng em hiểu,
Từ cái nhìn và về vụng đôi tay,
Tiếng lòng anh không muốn được tỏ bày,
Bằng sáo ngữ bình thường thô thiển.


 

Thứ Bảy, tháng 5 11, 2013

* Làm quen


Ảnh cũ Sài Gòn.
Thuở ấy anh là bạn chị em,
Làm quen để tìm cớ gần hơn,
Tình trong như đã ngoài chưa dám,
Quê mùa chân chất một niềm riêng...

Thầm kín yêu phải chịu vậy thôi,
Hạnh phúc cho người được xứng đôi,
Công danh sao kể trong tình ái?
Nên chỉ vì yêu...thế đủ rồi!.

Thứ Sáu, tháng 5 10, 2013

* Trước cửa

Ảnh: C.N.Bông (USA). 
 
Trước cửa nhà em USA...!
Trông hình ta nhớ khá hay hay,
Chao ôi! sao giống ghê : Đà Lạt,
Của một thuở nào... thông và mây.
..................................................
.....................

Thứ Năm, tháng 5 09, 2013

* Giấu thư


                            Ảnh cũ Sài Gòn

"Nhưng thôi vì thơ anh viết lại,
Đôi dòng mực cũ gợi tình phai,
Nuối tiếc đời nhau là căn bệnh,
Của thơ người viễn mộng đêm dài.

Thứ Tư, tháng 5 08, 2013

* Nhớ thời trung học

Làm sao quên được phải không em,
Chút kỷ niệm xưa chút êm đềm,
Theo em chân mỏi còn ai khác,
Đừng vẩn vơ hờn kẻo nghẹn tim. 

Thứ Ba, tháng 5 07, 2013

* Dụi mắt

Đám bụi theo luồng gió,
Thổi về hướng đời em,
Những áp lực êm êm,

Chờ xoay quanh em đó...

Ảnh Internet

Thứ Hai, tháng 5 06, 2013

* Xanh xao 03

Ngày đi mang một nửa,
Còn đánh mất nửa kia!
Chuyện đổi chát được thua,
Phai rồi trong trí nhớ...


Chủ Nhật, tháng 5 05, 2013

* Xanh xao 02

Còn không em! Nhớ chủ nhật không?
Chiều nao em đến một đóa hồng,
Chiều nao em đến đời sao đẹp!
Êm ái  để ta trong ước mong...

Thứ Bảy, tháng 5 04, 2013

* Xanh xao

Hờn dỗi hẹn ngày mai nào chẳng biết,
Em! chuyện gì?-Hôm nay hổng được sao!
Lời yêu thương nghe như đã xanh xao,
Anh! hồ hởi tình em và mộng mị.
 

 

Thứ Sáu, tháng 5 03, 2013

* Khảo Mai

Khảo Mai (học sinh lớp 11)
 
Cô ấy hây hây giống nhà mình,
Môi cười mi mắt hé màu xinh,
Khễnh răng khoe đủ điều em muốn...
Hôn lẹ đi anh...giữ tóc xanh.

Thứ Năm, tháng 5 02, 2013

* Chừng ấy

 
Ảnh: Văn Công Mỹ. 
 
Chỉ chừng ấy thôi cũng đừ người!
Nhưng rồi chẳng gỡ được mèm ơi!
Đời thôi đâu cần thêm gì nữa!
Và em giữ vậy để nhớ tôi!