Chủ Nhật, tháng 4 27, 2014

* Từ em...

Họa thơ cùng Lâm Cẩm Ái và các bạn Hương Xưa trên facebook.

Ảnh Hương Xưa
Lâm Cẩm Ái

Từ mưa thất lạc cõi trần
Như em lạc mất bóng người em yêu
Từ cơn gió thổi liêu xiêu
Hồn em bóng quế giữa chiều tương tư.

Thứ Bảy, tháng 4 26, 2014

* Mặc nhiên (tiếp theo)

Hư không tự tánh hư không,
Bởi tâm chấp ngã nặng vòng kế sinh.
Háo danh,mục lợi cực hình,
Say trong mê đắm suy tình nghĩa nhân.

Ảnh Internet

Thứ Năm, tháng 4 24, 2014

* Mặc nhiên



Chẳng vui gì nắng sớm lên,
Không buồn chi bóng chiều tuôn tây đồi...
An nhiên tọa giữ tâm tôi,
Xôn xao cũng tạo nên lời xôn xao.

Ảnh Internet

Thứ Tư, tháng 4 16, 2014

* Lá rơi

Giao mùa lá úa tàn rơi,
Ngoài kia không chút gió mời lá đâu.
Cho tôi hiểu được chút sầu!
Bao nhiêu nghiệt ngã tự cầu duyên sinh.
Ảnh Internet

Thứ Hai, tháng 4 14, 2014

* Cõi tạm

Viết cùng với Sông Song trên facebook...

SS : 
BĨNH KHIÊM "dại- tìm nơi vắng vẻ"
Ta chẳng "khôn- lánh chốn lao xao"
Tục trần cõi tạm..còn bao..?
Tranh chi sự thấp với cao..? Hỡi người.. SS.

Thơ Thích Nữ Hiền Thông

Thứ Ba, tháng 4 08, 2014

* Hình như

*Viết cùng Sông Song trên HX.
locbach :
Hình như là tóc anh đã bạc...
Và hình như nó cũng đã rụng nhiều.
Đìu hiu mây trắng về chiều,
Hình như,có lẽ nhiều điều... em,anh!(LB)

Sông song :

Thứ Ba, tháng 4 01, 2014

* Đôi bờ 02

Lại nữa… bên này nhớ bên kia,
Mưa rơi lạnh chút nhớ nắng hè,
Sương mai mấy giọt-ngày oi ả,
Tình ta rồi ...mộ khúc nắng mưa.

Ảnh Tăng Thanh Hà