Thứ Hai, tháng 9 25, 2023

* Thơ là một trò chơi

Thơ viết cho mình để làm vui,
Xin đừng ai chia cắt chữ tôi,
Có thương khích lệ lời kém cỏi,
Ngôn ngữ tôi nửa Việt rối bời!
Ảnh Minh Cành

* Bồi bổ

 Xưa uống thuốc thì vội vội 
vàng vàng để tránh cay né đắng,
Còn giờ thì 
hớp chầm chậm theo từng ngụm 
nghe cay đắng chảy về đâu,
Thuốc từ cây cỏ 
trên đồng đất nhiệm mầu,
Cũng hữu duyên hữu dụng 
tương tác phục hồi năng lực tôi.
Ảnh fb bxl.

Chủ Nhật, tháng 9 24, 2023

* Chăn trâu tôi

 Chơi thơ 
như một trai trâu,
…thời siêng năng chăn dắt
 cái TÔI vô tình.
Chuyện Vô Ngã 
trong chúng sanh,
Nguyên nhân khổ nạn 
của mình tha nhân.
Ảnh Internet 

Thứ Bảy, tháng 9 23, 2023

* Tiết xuân Melbourne

Chẳng biết cười chi mũm mĩm hoài,
Phải là vui vẻ lắm có nơi, 
Tâm tư thư thái và sảng khoái, 
Xanh trắng màu mây nắng tuyệt vời!
Ảnh fb bxl

* Biển Cát

 Nhơn Lý xưa thuyền câu chèo 
và động cát,
Biển đảo xa khơi 
khó khổ trăm bề,
Ra khơi đánh bắt cá 
trong nỗi đam mê,
Gánh nặng qua sa mạc 
nắng lửa tràn trề nguồn vui…
Ảnh Internet 

Thứ Sáu, tháng 9 22, 2023

* … cũng laj là Thức là Nhân

In thơ như thể một trò chơi,
Người trong sòng bạc kẻ ngoài sân banh.
Tôi ê a chữ THƠ nguyên vần.
In sách để giữ tâm hành về sau.
Ảnh Icoffe

* Nắng về

 …rồi hôm nay cũng lại về,
Cho hoa táo nở trắng khoe trên đường.
Yêu yêu lắm vốn vô thường,
Sáng trong giá lạnh nắng vương nụ hồng.
Trời trong xanh ấm áp lòng…
Ảnh fb bxl

Thứ Năm, tháng 9 21, 2023

* Rồi chiều

 Chiều rồi 
bóng ngã chiều rồi,
Hơi sương biển mặn 
còn ngồi nhớ ai?
Ảnh fb Bonnie

* Tìm đâu

Mãi miết tìm chưa thấy,
Chẳng biết nó lánh đâu,
Hoang dã cánh rừng sâu,
Tuyết rơi rơi trên đầu,
Chiều mùa đông xuống mau…
Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 9 20, 2023

* Chim se sẻ

 Nắng xuân 
như trốn đâu rồi, 
Sáng nay không thấy 
đứng ngồi viễn vông.
Hàng táo 
nở trắng là bông,
Gió đùa tơi tả 
mênh mông sân vườn. 
Ảnh fb bxl

* Ms Srey

Người con gái gốc Khờ-Me hiền thục,
Em ra đời trên xứ sở Kangaroos,
Ba mẹ em đến đây từ khi PolPot và Hen Samrieng tạo ra màn diệt chủng!
Lắm gian nguy nhưng rồi cũng có được vài đôi sống sót...
Ảnh Nga Bach

Thứ Ba, tháng 9 19, 2023

* Em sư tử

 Cứ mãi dễ thương 
và hiền như lúc này em nhé!
Để anh còn 
được gần gũi vuốt ve, 
và bên em yên tâm 
được chở che,
Ảnh internet 

Chủ Nhật, tháng 9 17, 2023

* Thường vô thường

 Đời vô thường nên hợp tan tan hợp,
Thấy nhiều khi lắm chuyện khó ngậm cười,
Bình thường thôi cứ nghĩ những trò chơi,
Duyên sinh bướm đổ nghịch thời bướm bay…
Ảnh internet 

Thứ Bảy, tháng 9 16, 2023

* Chim Đại Bàng

 Loài Đại Bàng (*) tinh khôn,
Mình chưa từng trông thấy,
Nhờ tin qua báo chí,
Khâm phục chúng hành thông!
Ảnh Internet 

Thứ Sáu, tháng 9 15, 2023

* Em và xuân

 Bên cánh hoa mai đào,
Em mang về mùa xuân,
Bao nhiêu người thương mến,
Tình yêu và thiện cảm,
Ảnh Teresa 

Thứ Năm, tháng 9 14, 2023

* Vẫn xuân đó mà

Không cần phải 
lầu cao nguy nga dịnh thự,
Cũng không cần 
xe cộ đẹp giá đắt hàng sang,
Đơn sơ 
cuộc sống an nhàn,
Sáng nghe chim hót 
chiều tàn ngắm mây…
Ảnh fb bxl 

* Lời Đỗ Trọng Khơi

 …lời nhà thơ Đỗ Trọng Khơi đã nói dưới đây:
Rất là hợp với suy nghĩ của tôi,
Từ năm 1946 HCM. đã âm thầm muốn làm như vậy với Mỹ,
Ảnh fb .

* Chuyện cũ mới

 Vật thể không ngừng biến động,
Mãi đổi thay từng phút giây,
Hôm qua như thế là sai,
Phản biện xa rời chân lý.
Ảnh fb

Thứ Tư, tháng 9 13, 2023

* Bến bờ xa xăm

 Đứng ở Nam băng dương 
nhìn ra hai phía, 
Về tây bắc phương
nơi ấy quê hương mình,
Phương bắc đông 
một dãy trời hồng,
Thấy người tắm nắng 
mà lòng rộn vui.
Ảnh Bonnie. 

Thứ Ba, tháng 9 12, 2023

* Miss Little Kathy

 Con về tới Perth rồi hé!
Sẽ gặp lại những người bạn thổ dân Úc Đại Lợi 
thật thà của con với nhiều niềm vui.
Qua rồi 6 tuần nghỉ hè ở Quy Nhon,
Ảnh fb Đức Diệu

Thứ Hai, tháng 9 11, 2023

* Ê ẩm

 Hôm qua 
leo núi quá nhiều,
Sáng nay ê ẩm 
hai gối đều ẩm ê.
Ảnh fb 

Chủ Nhật, tháng 9 10, 2023

* SUMO xuân 2023

 Nó muốn nói là 
nên dạo chút cho vui, 
Lạnh thì có lạnh 
nhưng sao cứ nhốt tôi trong nhà?
Chiều chủ nhật 
mọi người về sớm không la cà,
Sẵn sàng cho ngày mới 
cày la liệt cày...
Ảnh fb

* Vẫn như mùa đông

Vẫn như là mùa đông!
Tê tái lạnh vô ngần,
Xuân về chưa rõ nét,
Giật dật từng cơn...dông,
Ảnh fb

* Cải tạo giống

 Có giống nữ giới 
không nào?
Cắt, thay, xén, đổi, đắp, cào, gọt, và chêm!
Đời tân tiến… 
Chúa có răn,
Không người vâng phục 
khi họ cần đổi thay.
Ảnh Magic games

Thứ Sáu, tháng 9 08, 2023

* Loại loài

 Thương cho đàn gấu 
đói kiếm ăn,
Cũng thương đàn cá vượt 
về nguồn sản sinh,
Ai xui 
nên cái vô tình,
Gấu thịt cá vượt 
cho mình còn không?
Ảnh Internet 

* Xe đạp tình nghen

…thích bên nhau sáng có đôi xe đạp,
Cũng như chiều có thể dục đạp xe,
Thu đông xuân hay ngay cả nắng hè,
Êm đềm sống trong tuổi già giản dị!
Ảnh Internet 

* Em đi

 Thì thôi em 
hãy đi đi!(*)
Gian nan đường vắng 
lắm khi qua rồi.
Buồn vui 
mấy khúc bèo trôi,
Vinh hoa chẳng mộng 
bồi hồi lòng ta.
Đẹp đôi 
tình nghĩa đậm đà,
Dung nhan thuở ấy 
chim sa cá trừng.
Thời gian biến động 
đã từng,
Em giờ điểm đỉnh 
trên vùng hồi xuân.
Ảnh fb Kiều Hương.

Thứ Năm, tháng 9 07, 2023

* Nhắn Vũng Nồm

Mùa này 
chắc còn gió Nam…
Thu sang rồi đó 
mình còn nhớ nhau.
Nằm nghe gió rít 
đêm thâu,
Đèn chong thấp thoáng 
thuyền câu con đò.
Ảnh Nhơn Lý 

* Chìu Chiều

 Tôi sai vì 
viết lộn chữ “chìu”,
Không có trong ngôn ngữ 
của người văn minh,
Nên chẳng được nhận 
tấm chân tình,
Người yêu, bằng hữu, ruột thịt mình…
dững dưng!

                                    Ảnh fb bxl 

Thứ Tư, tháng 9 06, 2023

* Bình tĩnh

 Nghỉ hưu rồi có đi tiêu 
cũng không nên hấp tấp,
Kẻo nhầm chuồng 
bị bắt phạt uổng tiền,
Thế nhưng 
chẳng vì sợ mất tiền,
Bị chê lão trí 
loạn ghiền thứ chi…
Ảnh fb bxl

Thứ Ba, tháng 9 05, 2023

* Còn đua…

 Nửa vòng trái đất, biển quê xa,
Cũng Thái Bình Dương mặn như là…
Cho cái không gian lòng rộng mở,
Người xưa vẫn dáng rực nền hoa…
Ảnh Bonnie

Thứ Hai, tháng 9 04, 2023

* Không cần thiết

 Cần thiết không 
sắp bày chi tiểu nhân, quân tử!
Thuốc thời gian 
tẩy sạch chẳng lâu bền,
Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 9 03, 2023

* Bẻm liền

 … và như thế vài ba lần anh bẻm,
Em đến thăm xong hấp tấp ra về,
Gối chăn bông nước hoa mới em chê,
Quê một cục anh xếp chồng bực dọc,
Ảnh Internet 

Thứ Bảy, tháng 9 02, 2023

* Chánh giác

 Cung kính 
em quy tâm chánh đạo,
Phật từ bi 
em học hạnh từ bi,
Ảnh Hoàng Lệ

Thứ Sáu, tháng 9 01, 2023

* Xuân 2023

 Nắng của xuân 
chói chan từ đầu ngõ, 
Ngập lòng tôi 
niềm ấm áp say mê,
Ảnh fb

* Tri ân Mẹ

 Câu ca dao mẹ ru con 
ngày xưa ấy,
Đến bây giờ 
biến nhân thức thể là đây,
70 năm thấm thấu
chắc chưa đầy,
Con hằng mong thấy 
nụ cười tươi trên mi mắt!
Ảnh Bạch Xuân Thu

* Cứ trôi

 In ấn xong 
vài tập thơ,
Ngó lui nhìn tới 
bây giờ mình đâu,
Tóc xưa 
chưa ngã màu nâu,
Thay câu đổi chữ 
từ đâu lạc vần!
Càng suy ngẫm 
cứ phân vân,
Chắc mình không phải 
ngữ sành chơi thơ,
Ảnh Internet 

Thứ Năm, tháng 8 31, 2023

* Nắng mới xuân 2023

 Melbourne 
chiều cuối mùa đông,
Chút nắng vàng 
gợi thời xuân đây rồi.
Ngày mai 
Nắng của lòng ơi!
Chiều nay 
vàng có nhiều lời mỉa mai.
Tình xuân 
khắc khoải 
nào phai…
Ảnh fb bxl 

Thứ Hai, tháng 8 28, 2023

* Công lý

 Hễ như là cái 
và con,
Phần mền ổ cứng 
trường tồn được sao?
Trong im ái 
có ba đào,
Thế nên nội hỏng 
ngoại hao hư dần.
Sinh tựu dị diệt 
luật chung!

Công lý như là 
luật chung,
Thế sao thẳng thẳng 
cong cong bất thường.
Mắt trần nào 
thấy tai ương,
Mai sau đau khổ 
trăm đường khốn thay.
Nhịp đời 
nhanh chậm rủi may!
Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 8 27, 2023

* Qua ngày

 Ngày qua thấy lắm cái già nua,
Lính quýnh tay vung những vụng về,
Đi đứng mất thăng bằng muốn ngã,
Mắt bâng quơ nhắc nhớ chuyện xa xưa.
Ảnh Ngô Chương 

Thứ Bảy, tháng 8 26, 2023

* Chợ xổm 2023

 Chợ Xổm 
cuối tuần ở Footscray,
Khu vực có đông người 
gốc Á châu sinh sống,
Hoạt động khả quan 
từ khi khu phố tạp hóa có tên Bi Lo bị cháy rụi.
Người bán kẻ mua 
đều ngồi chồm hổm!
Ảnh fb bxl

Thứ Sáu, tháng 8 25, 2023

* Sinh nhật của Nga

 Về Melbourne kịp dự birthday,
Hoành tráng nhiều năm được lần này,
Em tôi năng nổ nêu dữ kiện,
Ngày cảm ơn tôi, ngày chúng nó hấp hôn 
và tiệc đãi bạn birthday!
Ảnh Tuấn

Thứ Năm, tháng 8 24, 2023

* Nắng đẹp

 Một thoáng 
nắng đẹp qua trời!
Vội vả ra ngoài 
chụp nắng vài bô.
Ảnh fb bxl 

Thứ Tư, tháng 8 23, 2023

* Với anh Đồng Lê

 Quy Nhơn 3 tháng 
về đây,
Cà phê quán cũ 
vui thay bạn hiền.
Tha hương tri hội 
là duyên,
Vũng Nồm chuyện vãng
triền miên không cùng…
Melbourne 
tuần cuối mùa đông!
Ảnh fb bxl 

* Tự biện

 Có phải là thơ 
hay không?
Mà sao thấy chút 
lâng lâng lòng mình.
Thì thôi xin 
tỏ cái tình,
Giấu chi kỹ mãi 
đinh ninh khổ lòng.
Viết ra rồi cũng 
lân lân…
Ảnh Kim Chức

Thứ Ba, tháng 8 22, 2023

* Tự khai

 Hình chụp lúc nhập cư ở Melbourne!
vào ngày thứ bảy đầu mùa xuân năm 1983,
Thế là vừa đủ 40 năm rồi đó,
Chưa tính một năm tạm trú tại Hong Kong!
Ảnh Nhàn Bùi

Thứ Bảy, tháng 8 19, 2023

* Cái Đó

 Ngày xưa xứ Vũng biển quê tôi,
Dùng nuôi cá sống làm mồi đi câu,
Móc con nhỏ vào lưỡi dụng bắt con to,
Cái LỜ từ đó tên gọi quanh co làm gì?
Ảnh Võ Đình Phiên

Thứ Sáu, tháng 8 18, 2023

* Chờ xuân

 Mùa bây giờ 
đang của sầu đông,
Cây trơ trụi lá 
đợi mong xuân về.
Melbourne 
sương giá ủ ê,
Đủ mờ nhân ảnh 
đủ tê tái người,
Lạnh bên ngoài buốt lòng tôi…
Ảnh fb bxl.

* Yên tịnh

 Trở về cảnh 
cà phê một mình 
mỗi sáng,
Cũng tự pha, 
tự ngẫu 
đến tự trào,
Chẳng mích lòng 
vì khỗng chọc ghẹo ai,
Rồi thỉnh thoảng 
bước hành thiền 
chào sương giá.
Ảnh fb bxl

* Tàn tạ

 Của tạo hóa ban cho gì 
ta có được,
Huỷ hoại dần 
qua cửa ngỏ của  thời gian,
Cuộc truy hoan 
đổi năng lượng sống còn,
Rồi chuẩn mực 
không thể còn theo chuẩn mực,
Ảnh fb Nguyễn…