Thứ Ba, tháng 2 28, 2012

* Ra đi.



Trở lại quê,ai ngờ chia cách,
Ngoãnh về trông hướng khuất xa mờ.
Ra đi không biết ngày về,
Tình quê,đạo hiếu nâng kề hai vai.
Hong Kong 09/1982

Chủ Nhật, tháng 2 26, 2012

* Muốn chồng


Anh hỡi ! này anh ! có biết không ?
Lòng em như luôn muốn lấy chồng,
Nhưng đâu có phải ai cũng được!
Thà rằng em chịu cảnh buồng không.




Thứ Tư, tháng 2 22, 2012

* Nhìn HongKong từ Chimawan*.

Trời trong và nắng ấm,
Chợt đến giữa mùa đông,
Xa trông hướng HongKong,
Với tấm lòng kỳ vọng,

Thứ Hai, tháng 2 20, 2012

* Chơi tát tai.


Cháu gái tôi hai đứa,
Nancy và Nicole,
Vui đùa sau cơm tối,
Trước màn hình tivi.
Chương trình phim hoạt họa,
Nicole ngồi một mình,
Mắt không rời màn ảnh,
Nancy chạy quẩn quanh.



Tôi đến gần Nicole,
Đôi mắt cháu tròn xoe,
Không hỏi chào như cũ,
Cháu không thích xen vô.
Tôi tát nhẹ lên má,
Cháu có chút giật mình,
Muốn oh ohe lên khóc,
Giận cậu đến phá mình.

Thứ Bảy, tháng 2 18, 2012

* Buồn ơi em đi.



Gió núi mây ngàn,
Mưa rơi miên man,
Đôi bóng, đôi hàng,
Lòng ta miên man.

Dáng em gầy nhỏ,
Hồn ta bỏ ngõ,
Bơ vơ đêm này,
Chút tình mây bay.

Ừ thôi em đi!
Bịn rịn làm chi,
Lòng đau nào biết?
Tình buồn nào hay?

Thứ Năm, tháng 2 16, 2012

* Nhớ mong





Anh hỏi em có bao giờ em nhớ,
Nhớ thật nhiều nhưng chẳng biết nhớ ai ?
Đêm bàng hoàng, đêm tĩnh mịch, đêm lao xao,
Đêm quái ác, không còn ai để nhớ.

Thứ Ba, tháng 2 14, 2012

* Valentine.






Đóa hồng xin gởi về em,
Nhớ ngày tình ái đã đem vào đời.
Vui nhé em- tuổi xuân trôi,
Hồng thêm môi mắt,đẹp lời nghĩa nhân.
-Một lần hôn,giữ trăm năm-

Thứ Hai, tháng 2 13, 2012

* Cơ hội

                                                                                                                   Bùm-bùm- tiếng đóng cửa xe,
Bước ra lối rộng hả-hề chào xem.
Tối nay đi chỉ mình em?
Còn người thường nhảy bên em đâu rồi?

Chủ Nhật, tháng 2 12, 2012

* Tiếng hót chim lồng.

Viết bởi Bạch Xuân Lộc vào những ngày cuối năm 1975.

Sao mẹ đến rồi bay đi trong lặng lẽ,
Khi thân con khốn khó kiếp tù đày,
Đời nhốt con trong bốn bức tường dây,
Đôi chân yếu,chiếc mỏ mềm con vẫy vùng sao nổi ?




Thứ Sáu, tháng 2 10, 2012

* Yêu.


Nói đi em dẫu một lời thôi cũng đủ,
Tiếng giã từ hay sẽ mãi yêu anh,
Đừng lặng thinh với ngấn lệ vô tình,
Đừng câm nín lòng anh mang bối rối.

Em đâu biết con tim này  nhức nhối,
Nếu yêu em mà phải chịu khổ đau,

Thứ Năm, tháng 2 09, 2012

* Ru ta.


Anh hứa sẽ ru em,
Dẫu dây chùng phím mỏng,
Nhưng em ơi lượm thượm,
Anh chẳng biết đàn ca.

Chỉ có khiếu rầy la,
Nay không dùng được nữa,



Thứ Ba, tháng 2 07, 2012

* Chùm thơ đến Hương Cảng.

1

Đêm nay trên cảng Hongkong,
Ta nghe từ tậng cõi lòng xôn xao.
Mới hôm nào-chẳng ngờ nào,
Mà nay như đã lạc vào hồng hoang.



2

Trên phà sáng ánh ngàn sao,
Đây yên vì gió sóng gào đã xa.

Chủ Nhật, tháng 2 05, 2012

* Cầu Nhơn Hội đêm trăng.




                                                  trăng đêm nay lững lờ soi dòng nước,
ta bên em cùng bước qua cầu,
sao khuya lấp lánh trên đầu,
gió ru nhè nhẹ-sống câu hò lờ,
yêu nhau như buổi ban sơ,
bên nhau như thuở má kề môi hôn,



Thứ Sáu, tháng 2 03, 2012

* Lại Xuân.



Xuân lại tuổi ta đi,
Mênh mông bóng xuân thì,
Em về khoe dáng ngọc,
Đời được say mấy khi.

                           Bạch Xuân Lộc  Melb.2/2/12

Thứ Năm, tháng 2 02, 2012

* Tâm xuân.

 


Đông thoát qua - Xuân thắm về,
Sân trước - vườn sau đầy hoa,
Sao người lòng vẫn tái tê,
Lang thang giữa đời u mê.
Tìm nơi đâu ? nẻo bình yên,
Đây chốn vô minh não phiền-
Đó kiếp lầm than ô trọc,
Đời vùi vào trong biển mê.

Phổ nhạc Kiều Tấn Minh,Ca Sĩ Tố Ny.
http://youtu.be/9otkctuI_ag


Thứ Tư, tháng 2 01, 2012

* Xuân Nhớ.


               
Chim hót sau vườn giọng thảnh thơi,
Cái lạnh xứ Melb. đã qua rồi,(*)
Cành sung lá mới trong nắng nhạt,
Chén trà còn ấm tỏa thơm hơi.
Nhánh lài bông trắng cũng đua hương,
Nhớ Mẹ quê xa bao năm trường,
Ngày qua con giấu niềm nhung nhớ,
Viết câu thơ nhạc gởi Cha thương.

Trông bóng Xuân chiều về dần tối,
Bỗng lòng con chợt rối tơi bời.
Đã xa rồi qúa xa xôi,
Mà trong xuân thắm một trời quê hương.

(*) Melbourne
-->