Thứ Năm, tháng 11 30, 2023

* Cà phê sáng cuối xuân 2023

Mưa lay bay 
như tiếc xuân,
Vài ba hôm lựng  (*)
lại lần chia tay.
Xuân đi 
tớ đón hạ vì…
Cho nhau nắng mới 
đẹp như tình đầu.
Ảnh Icaffe Sunshine 

Thứ Hai, tháng 11 27, 2023

* Tiễn biệt Thầy

 Sao trên trời 
khi ẩn khi hiện,
Làm người 
trong vòng sinh tử tử sinh,
Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 11 26, 2023

* Ngày Sớt Bát

 Quay về chánh điện 
lặng im,
Uy nghi vẫn vậy 
bóng em đâu rồi,
Chập chùng mây 
trùng điệp đồi,
Lời sư thầy giảng 
kinh dài Như Lai…
Tiếng chuông an tĩnh
lòng tôi …
Ảnh tu viện Budhivana Warburton,Vic.

Thứ Sáu, tháng 11 24, 2023

* Cà phê sáng 24/11

 Cà phê sáng 
hạ như về,
Nắng hanh hanh gọi 
tiếng ve đâu rồi?
Còn trong ký ức 
xa xôi,
Ảnh icaffe Sunshine 

Thứ Tư, tháng 11 22, 2023

* Hưu trí bữa trưa

Hưu trí …
mình cùng dọn bữa trưa,
Vài món nướng chiên 
cứ thịt là…,
Khiêm tốn mở đầu 
chai rượu chát,
Chuyện năm nao ngọt, đắng …
cũng thừa!
Ảnh nhà anh Hồng Hà.

Thứ Ba, tháng 11 21, 2023

* Thoáng buồn

 Rong chơi khắp chốn 
thì vui,
Thoáng buồn 
chợt đến với tôi ưu phiền.
Ảnh Stafini

Thứ Năm, tháng 11 16, 2023

* Gỏi cá Quy Nhơn

 Gỏi ở đâu ngon 
hơn gỏi cá Quy Nhơn?
Vũng Nồm nước mát
cá tôm dồi dào,
Cách xa 
4,5 mươi năm rồi, 
5 châu 4 bể 
gặp lại thời nhắc nhau,
Ảnh Internet 

* Nhiêt tin vỉa hè

 Nhiệt độ không thấp 
nhưng Melbourne có gió rét thổi sáng nay, 
Quen rồi 
áo khoác mang sẵn theo tay,
Bộ hành khúm núm 
như ngày mùa đông,
Thời tiết Nam Cực thay đổi 
bốc đồng...
Ảnh thư viện Brimbank

* Như thường

 Như thường 
việc ấy cứ vậy như thường, 
Thói quen nên lệ 
thường thôi thế là,
Ngày giờ lên mặc nhiên 
ai cũng biết chỗ ra,
Chào nhau buổi sáng 
vượt qua đêm dài... 
Gọi tên nhau 
xem còn mất những ai?
Ảnh icaffe Sunshine.

Thứ Tư, tháng 11 15, 2023

* Cà phê muộn

 Cà phê muộn 
những người hưu trí,
Chuyện bên đời lí nhí 
làm vui,
Ảnh bên đường.

* Về với Mẹ

 Mẹ còn khoẻ! 
Chú nên về dùng cơm với mẹ,
Hạnh phúc là…
trong những lúc bên nhau,
Thời gian rồi 
chẳng đợi ai đâu,
Đừng bao giờ hẹn 
dẫu là câu chân thành!
Ảnh Wifi Camera

Thứ Sáu, tháng 11 10, 2023

* Sáng thứ sáu

Vẫn chốn cũ cà phê quen,
Tình huynh nghĩa đệ nỗi niềm sẻ chia…
Nắng lên…chưa là nắng hè,
Sáng trong nắng đẹp nắng khoe sắc vàng.
Xuân còn giữ bước nhặt khoan…
Ảnh ICaffe 

* Không như thế

 Không ai muốn đánh mất ai đâu!
Chẳng qua duyên nợ dứt rồi đành thôi,
Sống sao cho đẹp ý đời?
Đừng đem phụ rẫy hiến người chân tâm.
Ảnh fb…

Thứ Năm, tháng 11 09, 2023

* Đọc thơ trong sách

 Đọc thơ trên facebook 
lãng xẹt không hay,
Lỡ rồi chơi đại 
dỡ hay ai tường?
Mình viết với...cho 
những người thương,
Không ai rảnh lục 
tìm đường sâu đi.
Ảnh Võ Ngọc Luyện 

* Cũng còn sung

 Trông quý bác nhậu hoài làm cho mình sướng, 
Cảm giác lâng lâng cứ ngỡ đang say,
Vui thì say nhưng buồn cũng nên say,
Thế gian đêm cũng như ngày khác chi!
Ảnh TĐT.

* Sinh nhật Jimmy

 Thời gian không ai giữ được,
Tuổi đời không muốn cứ tăng, 
Thôi thì niềm vui khiêm tốn, 
Tâm hồn trẻ mãi nghen anh,

Thứ Tư, tháng 11 08, 2023

* Chú Chín Thịnh

 Mẹ ngồi bên chú Chín,
Đôi mắt cứ nhắm nghiền,
Cũng chẳng hé lim dim,
Tưởng sợ điều không thật?
Ảnh Nhà Lộc

* 5 đứa một

 Chúng tôi 5 đứa ở 5 bang,
Tính kỹ chung quy một nước làng.
Vui hô gặp gỡ buồn không nhớ,
Chính vì 5 cụ trú 5 bang?
Ảnh Thanh Lương 

Thứ Hai, tháng 11 06, 2023

* Du lịch Việt Nam

Hăm hở 
tìm hiểu sở người,
Xứ mình còn lắm chỗ 
nơi chưa tường.
Ít nhiều chân đã 
bốn phương,
Nhưng lòng cứ ngỡ 
phố phường thoáng qua.
Ảnh Internet 

* Bánh bèo Houston Tx

Ảnh Internet 
Về lại Melbourne được tuần nay,
Houston Tx (*) loay hoay nhớ hoài,
Món bánh bèo kiểu Huế đơn giản thôi,
Anh Hiếu chị Phụng (**) đãi tôi tấm lòng …

Thứ Sáu, tháng 11 03, 2023

* Lại Icaffee’s

 Rồi cũng đến 
Icaffee’s.
Sau gần một tháng 
vắng đi bạn hiền. 
Vẫn vị đắng 
hương thần tiên,
Thói quen hữu hảo
nên ghiền nên thương. 
Ảnh Lý Thừa Nghiệp

Thứ Năm, tháng 11 02, 2023

* Về từ Bắc Mỹ

 Melbourne đang trở lạnh 
mây mù,
Man mát sương che 
man mác thu,
Dư âm 
thầm kín từ bắc Mỹ,
Len lỏi về Nam cực… 
tàn thu.
Ảnh fb bxl

Thứ Tư, tháng 11 01, 2023

* SUMO tháng mười

 Mừng tôi về có chú SUMO …
Quýnh quáng quắng đuôi cứ nhảy, vồ,
Lăng xăng vội vã tìm kỷ vật,
Nhoi cao đầu đón những xuýt xoa!
Ảnh fb bxl