Thứ Tư, tháng 9 30, 2015

* Nhắn

Chẳng biết em
có đọc thơ tôi,
Dẫu đã ra đi
mười bảy
năm rồi,
Internet Image

Chủ Nhật, tháng 9 27, 2015

* Độc hành

Như chơn lữ khách
độc hành,
Mình tôi
muôn dặm buồn tênh... mỉm cười.
Ảnh Google

Thứ Bảy, tháng 9 26, 2015

* Đành 2

Không một ai
vô tình
chối bỏ,
Quê hương mình 
nét đẹp 
nghìn đời,
Bãi Kì Co,Vũng Nồm,Nhơn Lý QNhon ,fb

Thứ Sáu, tháng 9 25, 2015

* Đành

Ơi là đẹp ! 
Sao ai đành quên được?
Đành ra đi! 
Sao đành hứa chẳng quay về!
Ảnh Vũng Nồm,Nhơn Lý,Quy Nhơn fb.

Thứ Ba, tháng 9 22, 2015

* Sông Côn 2

Mùa này sông Côn nước cạn,
Giòng trôi lấp lửng vô chừng,
Thu nay mưa phùn lành lạnh,
Mình tôi nỗi nhớ cuộn quanh.
Anh hùng Nguyễn Huệ,ảnh Google.

Thứ Hai, tháng 9 21, 2015

* Sông Côn

Sông Côn giòng chảy vơi dần,
Chờ cơn mưa lũ như gần như xa.
Cọt kẹt ... còn vọng tiếng đưa,
Qua cầu năm đó chưa vừa nghĩa nhân.
Ảnh Anes Thanh fb.

Thứ Sáu, tháng 9 18, 2015

* Cùng với QMPh. chia sẻ với VNTh. trên facebook.

Thọ Võ Ngọc

Dậy sớm một mình
Lại café
Thay đen bằng sữa
Liệu có mê
Tuổi già
Điếu thuốc thêm bầu bạn
Vừa đắng vừa thơm
Vừa tỉ tê. ..

Ảnh Võ Ngọc Thọ (bên trái) fb.

Thứ Năm, tháng 9 17, 2015

* Chia sẻ với Anes Thanh trên fb.

(tiếp theo bài Đừng nhảy sông Côn.)
Ảnh Anes Thanh trên cầu sông Côn

Ta từng bước, đi trên cây cầu cũ
Lòng bồi hồi nhớ đến kỷ niệm xưa
Dòng sông ấy,tuổi thơ từng gắn bó
Người thả diều ,kẻ bơi lội tung tăng....

Thứ Tư, tháng 9 16, 2015

* Đừng nhảy sông Côn

Đừng cô nhé,
đừng nhảy sông tội nghiệp,
Nước đã sâu 
bùn lớp lún cũng dày,
Ở lại đây, 
ngoan ngoãn có tôi đây,
Là người sẽ 
chăm sóc cô chi chút...
Ảnh Anes Thanh ,Bùi Thị Kiên chup.

Thứ Ba, tháng 9 15, 2015

* Tóc già

Tóc trắng
không phải đa suy,
Nhưng thời gian điểm 
thích nghi kiểu già...

Tóc trắng 
không nghĩa là già,
Mà là kiếm cách 
thả ga làm liều...
Ảnh facebook.

Thứ Hai, tháng 9 14, 2015

* Melbourne đầu xuân 5

Người khoe váy ,
khoe dáng thon,
Tôi tưởng mình ngon !
Đem ra khoe tóc bạc...
Nghe tim mình dào dạt.
Khiêu vũ đầu xuân L'amour,Melb.

Chủ Nhật, tháng 9 13, 2015

* Melbourne đầu xuân 4

Bỗng nhiên
đẹp lạ
nắng hôm nay,
Trời xuân
thay thanh sắc
nơi này,
Mùa xuân... trước cửa.

Thứ Sáu, tháng 9 11, 2015

* Xa nhà

Sáu mươi hai tuổi trải qua,
năm mươi năm một cuộc xa nhà,
Lăn lóc tha phương lưu lạc,
Có khi gần
cũng có lúc thật xa...
Ảnh chụp chung với cháu Lan và Thúy Minh (giữa).

Thứ Tư, tháng 9 09, 2015

* Melbourne đầu xuân 3

Chưa năm nào
xuân còn lạnh ngắt như năm nay,
Cái lạnh tái tê
suốt đêm ngày,
Trông chút nắng lên
rồi chợt tắt,
Tôi còn chăm vuốt
ấm bàn tay.
Crown Casino ,Melbourne, Yarra River bank

Thứ Ba, tháng 9 08, 2015

* Rảnh rang

Rảnh rang
chuyện dãn bao đồng,
Buồn cười nhiễu sự
nghịch tai,
Ảnh Google

Chủ Nhật, tháng 9 06, 2015

* Hạnh ngộ

Chia sẻ cùng Nguyễn Kim Chức (Hương Xưa).

Nguyễn Kim Chức :

Một lần hạnh ngộ để hoài mong
Mươi mấy thu qua vẫn nặng lòng
Phù vân trôi giữa dòng phiêu lãng
Lữ khách chiều nay kịp đến không !

Ảnh Hương Xưa

Thứ Bảy, tháng 9 05, 2015

* Qua sông

Lên đò em
tôi qua sông,
Biết tìm gì
trong mênh mông,

Ảnh fb
Để nói gì
với hư không,
Và làm chi
bàn tay không?

Thứ Sáu, tháng 9 04, 2015

* Melbourne đầu xuân

Qua đông
cái lạnh vơi dần,
Ra vườn
tôi đón
lộc mầm đầu xuân.

Ảnh Hương Xưa

Thứ Năm, tháng 9 03, 2015

* Melbourne đầu xuân 2

(Xin được chia sẻ với những bạn cùng định cư tại Melbourne ngày 07/09/1983)

Melbourne lạ,
một thoáng ngày đầu xuân
rất lạ !
Nắng vàng lên
từ sớm
một bình minh,
Bởi do đâu...
tôi đã lại vô tình,
Cành anh đào nở rộ
ở những ngày cuối đông
lạnh nhất.

Ảnh Google