Thứ Bảy, tháng 2 24, 2024

* Giọt sương

Cảng hàng không vắng 
sáng nay,
Đỉnh núi Bà Hoả (*) 
mù mây tràn giăng.
Tiết Nguyên Tiêu 
xuân vừa sang,
Tách cà phê đắng 
miên man nhớ người.
Cứ đi về 
trong thảnh thơi,
Lãng du viễn xứ 
với trời lãng du.
Giọt sương trên lá…
ngàn thu…
Ảnh fb bxl

Thứ Sáu, tháng 2 23, 2024

* Gió nồm đầu mùa

 Nồm non (*) ngọn gió đầu mùa,
Tháng giêng nắng nhạt cợt đùa mắt em.
Hàng mi cong nửa vòng tim,
Nửa vòng tim nữa đợi tìm nơi đâu…
Ảnh fb 

Thứ Năm, tháng 2 22, 2024

* Còn xuân

 Còn Xuân 
mình mãi còn thơ,
Còn vui hội ngộ 
chứ chờ… khi nao?
Chẳng ai nhớ 
mình U nào,
Cười tươi như thuở 
trăng sao đêm rằm…
Tiết Nguyên Tiêu 
xuân an lành …
Ảnh fb

* Tu

 Tu như thế này 
tu làm chi,
Người đời nguyền rủa 
thị phi khôn cùng.
Kiếp nhân sinh 
tuy mịt mùng,
Chừng nào trong ấy 
vẫn chung cõi đời.
Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 2 18, 2024

* Hết Tết

Hết Tết 
còn xuân ở với tôi,
Buồn chi hoa 
cứ phải bồi hồi,
Qua làn gió nhẹ 
ban mai thoảng,
Theo sương tàn … rời 
lả tả rơi…
Ảnh fb bxl

* Tìm Phật

Ngày Tết, 
đầu Xuân vui lễ hội,
Phật nơi đâu? 
Duy ở trong lòng…
Bởi tâm ô nhiễm 
trần gian bụi,
Khuất ánh hào quang 
khéo ẩn mình?
Ảnh fb.

* Mùng 9 vẫn còn

 Tóc trắng, tóc đen, 
tóc trắng đen,
Những màu nghiệt ngã 
của thời gian,
Đổi dời oan trái 
nên tình tự,
Ngỡ ngàng nhắm mở 
dáng ngửa nghiêng!
Ảnh Thế Phong

Thứ Bảy, tháng 2 17, 2024

* Còn nghe

 45 năm ai có còn nghe?
tiếng đạn rền vang dội về từ biên giới phía Bắc…
tiếng kêu cứu tức tưởi của những oan hồn trẻ thơ,
của ông bà cụ già vô tội,
của những anh hùng đã nằm xuống cho 100 triệu bất diệt hôm nay.
Ảnh Internet 

* Giữ giới

 Ngũ giới thôi trì chưa giữ được,
Thì 250 đức hạnh bậc chân tu…
Cách nào cũng đừng lý giáo ra chi,
Chúng đệ tử noi gương tăng ni hành đạo.
Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 2 14, 2024

* Mùng 5

 Mùng 5 
ai nhớ gì không?
Đống Đa năm ấy 
chiến công đánh Tàu!
Vạn, vạn quân Thanh (*)
đã về đâu?
Thây phơi quan ải, 
ngập đầu Hồng giang.
Mộng bành trướng 
chưa phai tàn…
Ảnh Internet 

Thứ Hai, tháng 2 12, 2024

* Cũng mùng 3 Tết

 Mùng 3 Tết cà phê vỉa hè…

Ngũ hổ 
cà phê sáng mùng ba,
Không sang chẳng trọng 
ý giao hòa,
Dăm ba chuyện 
cũ không nhắc lại,
Việc mới như vừa
một vãng lai …
Cafe vỉa hè 

* Mùng 3 Tết

 Mùng 3 Tết ở nhà Từ Đường thứ phái họ Bạch, Vũng Nồm, Nhơn Lý Quy Nhon!

Gìn giữ được chi
cứ giữ gìn,
Lạc Hồng văn hoá 
tựa Rồng Tiên,
Tránh họa Trắng, Đen,…(*)
đan tâm huỷ,
Cơ đồ 
công sức Việt Tổ Tiên!
Ảnh fb bxl 

Chủ Nhật, tháng 2 11, 2024

* Mùng 2 Tết

 Mẹ ngắm mai vàng nở rộ đầu Xuân…mùng hai Giáp Thìn!

Bonsai mai 
năm này đẹp nhất,
Từ xa xưa 
chăm miết đến giờ,
Nở đúng ngày 
chào đón xuân mơ,
Vàng rực rỡ và …
thanh an ngày mới!
Ảnh fb bxl 

Thứ Bảy, tháng 2 10, 2024

* Mùng Một GT.

 Khai bút đầu năm 
biết viết gì?
Đề tài 
muôn thuở sử sách ghi,
Công đức sinh thành 
ơn dưỡng dục,
Cao vợi vời 
quý hoá Rồng mây.
Ảnh fb bxl

Thứ Sáu, tháng 2 09, 2024

* 30 cúng rước

 30 tháng chạp 
Cúng rước Ông Bà …
Xưa bày nay giữ,
Phong tục, văn hóa,
Con người Việt Nam!
Cũng quên hết thảy,
Rắc rối buộc ràng,
Tâm lý đa đoan,
Tánh nết hoang đàng,
Năm cũ nếu còn,
Dẫu chuyện cỏn con,
Hay điều to tát,
Nhẹ nhàng lục dục,
Tất được thảnh thơi…
An lạc mọi nơi!
Ảnh fb bxl 

* Chiều 30

 Rồi … chiều 30 cũng đến,
Phút tương phùng chào tạm biệt năm cũ đi qua,
Vài chai … 
anh Tám mới kể nghe câu chuyện con ngựa đực và một tô nước ấm,(*)
Gặp lại nhau chiều 30 có cây roi tre chúc phúc,
Vài chai nữa…
Cũng anh Tám hớn hở kể ra luôn,
Con gái nhà kia đi lấy chồng về gặp cha xin lại mấy miếng dăm.(**)
Ảnh 03 Trần Phú

Thứ Tư, tháng 2 07, 2024

* 28 Tết

 28 Tết, hoa mai nở thế này 
chắc là vừa mới…
Đợi chi đến ngày mai, 
hôm nay đã tuyệt vời,
Quan trọng nhất là 
giây phút nào cũng thức giác đầy vơi,
Tết cũng được 
mà xuân cũng được!
Ảnh fb bxt

Thứ Hai, tháng 2 05, 2024

* Gặp bên bờ hồ

 Không nơi đâu nhậu 
đã ngon lại rẻ như quán xá gần nhà,
Càng khuya càng mát 
Quy Nhơn tiết trời dịu êm,
Dăm chai rượu đỏ 
vài miếng xoài dòn,
Bằng hữu vài đứa … 
thiếu non trăm thằng.(*)
Đưa hình lên Facebook 
cho chúng chửi để lộ cả răng,
Cái trồi lên cái sụt xuống 
chẳng cân phân chút nào…
Ảnh fb bxt

Thứ Bảy, tháng 2 03, 2024

* Ăn sáng với Mẹ

Bánh bèo tôm đậu, 
bún cá, khoai lang,…
Ngồi bên cạnh Mẹ 
còn ham ngữ gì?
Khát khao chi 
cứ tỏ bày…
Cửa Thiền rộng mở
cho ngày xuất gia?(*)
Giờ thì: 
“tu đâu cho bằng tu nhà”?(**)
Quanh quẩn bên bà 
Chánh Niệm tuệ thiêng.
Ảnh cô Tám Những