Thứ Hai, tháng 8 29, 2022

* Thuốc Nam

Vui buồn
đem kể chuyện chơi,
Chia sẻ để bạn bè tôi
cùng cười.
Nặng nhẹ
cũng đã bệnh rồi,
Tây y chẳng khỏi
không ngồi khoanh tay.
Ảnh fb. Bxl.

Thứ Sáu, tháng 8 26, 2022

* Nhị 4 khóa 11 lớp tôi

 Lớp mình
còn lại những nhiêu đây?
50 năm trước
sân trường này,
Bỡ ngỡ hoang mang
điều thật mộng,
Kết đoàn rộn rã 
khúc trời mây.
Ảnh 50 năm.

Thứ Tư, tháng 8 24, 2022

* Về Quy Nhơn

Quy Nhơn vẫn 
tốt hơn mà,
Bình thường, đơn giản 
có hoa diễm tình.
Ảnh Bạch Xuân Thảo 

Thứ Sáu, tháng 8 19, 2022

* Morning Pattaya

Ảnh bxl 
Rồi ta cũng phải xa nhau,
Dẫu em tóc những xanh màu,
Duyên đời thế thôi là vậy,
Còn dấu đau nào…nỗi đau!

Thứ Năm, tháng 8 18, 2022

* Đến Thái Lan với Hùng

Chúng tôi 
già đã như nhau,
Phong sương không phải 
mái đầu trắng phêu.
Ảnh đoàn du lịch Sg.

Thứ Ba, tháng 8 16, 2022

* Đã 50 năm qua

 Còn được 5,3 đếm 5,3,
Biển kia chưa cạn vị mặn mà,
Mai lần mốt lữa tình vẫn vậy,
Hành ẩn phận đời duyên chúng ta!
Ảnh Lê Văn Tài

Thứ Năm, tháng 8 11, 2022

Mình về họp lớp thăm quê,
Quấn quýt bên mẹ lắng nghe câu vè.
Dẫu là một kiễng hai quê,
Vai mang tay xách đi về tròn thương.
Ảnh Bạch Yến 

Thứ Ba, tháng 8 09, 2022

* Gia tài của tôi

 Gia tài tôi chỉ có vậy...
Xe cũ xanh con Cún vàng,
24 năm,3 tuổi,
Đi xa nhờ chiếc 24,
Về nhà có trẻ lên 3.
Ảnh fb bxl.

* Mê

 Có lẽ thích đi rồi
phải không?
Mê theo ca sĩ
bỏ gia đình...
Ảnh Tuấn Ly.

Chủ Nhật, tháng 8 07, 2022

* SUMO ngóng xuân 2022

 Chững 3 tuần nữa ngót mùa đông,
Rộn rã Melbourne lại đón xuân,
SUMO nao nức ngày nắng ấm,
Hân hoan cùng tớ chứ nào không?
Ảnh fb bxl.

Thứ Sáu, tháng 8 05, 2022