Thứ Năm, tháng 12 31, 2020

* Good Bye 2020

 Good-bye 2020 
lẽ tất nhiên,
Chứ good-bye cái mask 
ngay liền chưa đâu.
5 giờ chiều nay 
buộc mang lại rồi,
Ảnh fb.

Thứ Tư, tháng 12 30, 2020

* Võ vàng

 Thời gian trong trời đất 
là thời gian...
Lòng người sao cứ 
miên man sự tình.
2021

Thứ Ba, tháng 12 29, 2020

* SUMO và tôi

 *SUMO và tôi đứa mỗi căn,
Ai ban cũng vậy phận mần răng,
Biết mình là thế thời là thế,
Chó cũng như người sống cần ăn!
Fb.bxl.

Thứ Hai, tháng 12 28, 2020

* Sunshine Mall

Giữa khu phố tấp nập,
Có một công viên xinh,
Gọn đẹp và nên thơ,
Thời khắc đâu phải chờ,
Xoá vết đời bơ vơ...
Fb.bxl.

Chủ Nhật, tháng 12 27, 2020

* Phượng tím 2020.2

 Thấy phượng mình như nhớ chuyện xưa,
Cái thuở họp tan bởi nắng hè,
Của tuổi đem buồn vui trang sách,
Gửi vào thương khúc nhạc của ve!
Fb.bxl.

Thứ Năm, tháng 12 24, 2020

* Đêm Chúa Giáng Sinh 2020

 Con quỳ lạy Chúa 
Chúa ơi,
Bao nhiêu ơn phước 
từ Ngài Giáng Sinh.
Đấng cứu rỗi 
vì chúng sanh, 

Ảnh Ngô Chương.

Thứ Tư, tháng 12 23, 2020

* SUMO 20

 Chích ngừa lần nữa 
đủ 3,
Yên tâm mình để 
SUMO ra đường.
Mùa hạ nóng 
cho an toàn,
Ảnh Nancy Bạch

Thứ Ba, tháng 12 22, 2020

* Melbourne hạ

 Giữa hạ-
giá rét-
tiếng ve,
Melbourne thời tiết 
il-nina bất thường.
Áo ấm, khẩu trang 
mang luôn,
Fb.bxl.

Thứ Hai, tháng 12 21, 2020

* Giỗ ông Cố

Tre dẫu có tàn,
Măng sẽ đâm chồi nảy mọc,
Kế thừa gìn giữ phong tục tập quán,
Cũng là giữ gìn cái đạo của gia đình 
cái văn hoá của dân tộc!
Fb. Ảnh Vía Wifi Camera.

Chủ Nhật, tháng 12 20, 2020

* Mùa Christmas 2020

Mùa của đất trời 
hay mùa trong lòng người,
Nơi đâu cũng là vĩnh cữu,
Ta có chào hỏi thăm nhau suốt cả đời mình 
... và cũng có tìm nhau suốt cả đời người,
Ảnh Lily Hoàng.

Thứ Sáu, tháng 12 18, 2020

* Lăng xăng

Xưa đi làm 
vội vã
tự mình lái lấy,
Nay nghỉ rồi 
có tài xế lái xe cho,
Ảnh Xóm Braybrook.

Thứ Năm, tháng 12 17, 2020

* Mưa nắng miền tây

Vừa có cơn mưa nhỏ 
như Sài Gòn
Trút xong một thau nước lớn 
rồi ngưng.
Nước chưa kịp ráo khô
thì trời nắng,
Fb.bxl

Thứ Tư, tháng 12 16, 2020

* Phở Hoa Hồi vàng

Thỉnh thoảng 
gió đổi chiều đi,
Tìm về hướng biển 
khác gì đầm không?
Fb. Rose Le .

Thứ Ba, tháng 12 15, 2020

* Nhớ hạ 2014

Khó quá đi em biết nói gì,
Tách cà phê nóng tiễn nhau đi,
Quán ồn đông khách không ai lạ,
Mi mắt còn đây giấu được gì...
Ảnh Internet.

Thứ Hai, tháng 12 14, 2020

* Ti Vi

 Đường dây antenna bị hỏng,
3 ngày qua không có TV,
Mình như kẻ điếc người mù,
Không tin tức nóng, 
movies không hình!
Fb,bxl

Chủ Nhật, tháng 12 13, 2020

* Lại đổi dời

 Muốn ở yên 
có được đâu,
Nay dời mai đổi 
nhu cầu thế gian,
Thôi thì kệ 
giữ tâm an,
Fb.bxl.

Thứ Bảy, tháng 12 12, 2020

* Nhuộm tóc

 Mới nhuộm tóc nè coi được không?
Có phải trẻ đi hơn nhiều lần,
Nhìn quanh dáng dấp y như vậy...
... mà trong tâm ý cảm thuận phong!
Fb,bxl.

Thứ Sáu, tháng 12 11, 2020

* SUMO 19

 Càng lớn càng khôn,
SUMO không thích ở trong chuồng,
Có dịp ra ngoài là chạy luôn,
Tự do quý hiếm khi tìm được,
Không có người kịp giữ nó bương.
Ảnh Nicole Bạch.

Thứ Năm, tháng 12 10, 2020

* Là chính mình

 Mình hãy là mình 
đững là ai,
Giống họ xíu thôi 
những sai rồi,
Nhân sinh 7 tỷ
người mỗi vẻ,
Ảnh Trần Đình Tín.

Thứ Hai, tháng 12 07, 2020

* Lẩn quẩn

 Một tháng nữa mới vừa 67,
50 năm chịu kiếp lưu vong,
Trên quê hương đau khổ nhọc nhằn,
Nơi hải ngoại làm người vô tổ quốc.
Ảnh fb bxl.

Thứ Sáu, tháng 12 04, 2020

* Qua chưa Covid 19

 Mừng quá tối nay 
được đi chơi,
Không còn ngăn trở 
bởi Covid,
Victoria đã 
35 ngày lành lặn,
Nhớ bạn tìm nhau 
lắm bồi hồi!
Ảnh The  Age 

Thứ Ba, tháng 12 01, 2020

* SUMO 18

 Chiều nay 
SUMO thật ngoan,
Quanh quẩn bên tôi 
nhảy múa dòn.
Ảnh fb bxl.