Thứ Hai, tháng 12 31, 2012

* Trà Mi




Cô tên gì!
Dạ, Trà Mi,
Từ trong giọng mắt có gì quen quen...
Mim mỉm cười thật là hiền,
Với đôi má lúm chút duyên khuynh thành.
Trà hoa xưa nét mi xinh,
Vốn mùi đồng nội bùn sinh chân em.
Hương thơm vân vẫn như quen,
Để ta ngơ ngác thần tiên lạc đường...
Người sao lại giống lạ thường,
Trà Mi đâu phải tên thường của em?

Em tên gì,Trà Mi quen,
Tim anh rỗng trống trao em thứ gì?

Chủ Nhật, tháng 12 30, 2012

* Thăm


Từ Sài thành em ra thăm tôi,
Quy Nhơn phố nhỏ vắng thưa người.
Đường xa không nề chi gian khó,
Vì chút tình xưa chẳng phai phôi...!


Còn giữ chút tình chưa phôi phai,
Hôm nao chung bóng nắng bên người,
Đuổi nhau  đường trắng đuôi xe đạp,
Ngày lại qua ngày như một đôi.

Thứ Bảy, tháng 12 29, 2012

* Cha về





Hơn một tháng cha nằm bệnh viện,
Mẹ thẫn thờ lơ đãng biếng ăn,
Ngày mai chắc mẹ vui mừng,
Cha về nhộn nhịp tình chung an hòa,
Cả nhà tôi quấn quít như xưa,
Vẫn còn chạy thuốc còn lo tìm thầy,
..............................................
..............................................
Niềm vui vắng bóng bao ngày,
Nay như sinh hội mang đầy yêu thương...

Thứ Sáu, tháng 12 28, 2012

Thứ Năm, tháng 12 27, 2012

* Còn rối

Biển Quy Nhơn.

Gió nhiều,
nhưng trúc không reo.
Phất phơ lá mỏng,
đón điều nghĩa nhân.
Quy Nhơn biển vẹn tình thâm,
Phêu phêu tóc bạc ân cần lời ru...
Xa kia còn chút mây mù,
Của hơi sương giá cuối thu muộn phiền.
Tôi như còn nặng chút duyên,
Của đời phiêu dạt của thuyền viễn khơi.
Tâm cang còn rối bời bời...


Thứ Tư, tháng 12 26, 2012

* Cùng với nguyentiet trên HX.: Không em.


nguyentiet:

KHÔNG ANH

Không anh phố vắng đìu hiu
Cô đơn với tiếng chuông chiều ngân vang
Em về ngõ vắng thênh thang
Đêm trong nỗi nhớ xốn xang tiếng lòng


Thứ Ba, tháng 12 25, 2012

* Không em 02.



Ly cà phê sữa nóng,
Buổi sáng ngày Giáng Sinh,
Quy Nhơn buồn chi lạ,
Nhớ em! gió trêu mình!
*

* Không em




Không em xóm vắng u buồn,
Đêm Noel' thiếu tiếng chuông nguyện cầu.
Không em ngày hóa đêm thâu,
Quanh mình như đã nhuốm màu cô liêu.
Không em mưa suốt sớm chiều,
Đường quê tẻ nhạt đìu hiu nỗi lòng.
Không em giá lạnh căm căm,
Xa kia có bóng xiêm hồng lẻ loi...


Thứ Hai, tháng 12 24, 2012

* Nếu


Nếu biển Đông là kho dầu khí mới,
thì Tàu Cộng hãy khôn hồn.
Cút ngay về Tàu gấp,
Đừng ngạo mạng ngông cuồng,
Dân Việt chẳng để yên.
*
Nếu biển Đông là vựa cá khổng lồ,
thì Tàu Cộng nên đừng vô.
Người Việt đã có cách,
Bảo tồn nguồn sinh lộ,
Ngoan ngoãn kẻo lỗ to.
*
Nếu chỉ muốn tranh giành lãnh hải,
thì Tàu Cộng cứ vô.
Biển Đông sẽ là mồ,
Vùi chôn lịch sử Hán.
Cho ngàn đời kêu than .

Chủ Nhật, tháng 12 23, 2012

* Nhớ thu Sài Gòn.

Hòa theo bài "Sài Gòn thu rồi anh có hay" của Khảo Mai đăng trên HX. 21.12.2012.


Có nhớ thu rồi em ở đâu?
Xa xôi buồn lắng những giọt sầu,
Từng chiều ngớ ngẩn nhìn lá rụng,
Trơ trụi cành không kiến tìm sâu...
*
Anh nhớ Sài Gòn,nhớ đến em,
Ngày nao cùng nghe hát Ân Nam,
Phòng trà đông khách quen quen lắm,
Đậm chút tình riêng anh với em.
*
Thu nay đến giữa lúc em đi,
Buồn lắm em tôi biết nói gì?
Còn chút vấn vương tình nghĩa cũ,
Rồi đành nén giữ lệ chia ly.
*

Sài Gòn anh chắc mãi nhớ em,
Nhớ người con gái dưới trăng đêm,
Thường mơ và mộng anh trở lại,
Khơi chút tình duyên cũ êm đềm.
*

Thứ Bảy, tháng 12 22, 2012

* Đặc san Xuân

Café Gia Nguyễn
 
 
Đêm mười tám,mười hai,
Đặc san Xuân đầu tay,
Trang Hương Xưa bằng hữu,
Mừng Quý Tỵ hạnh khai.
Chúc phúc đến mọi nhà,
Vui nắng ấm giao hòa,
Kỷ niệm xưa quyến luyến,
Mộng bên người và hoa.

Thứ Sáu, tháng 12 21, 2012

* Cùng Nguyễn Tấn Lực trên HX. : Mùa đông.

locbach:


"Anh không về mùa đông,
Như én lượn trời không,
Mù sương mờ giăng lối,
Em bơ vơ môi hồng!"BXL





Nguyễn Tấn Lực:

Vắng nhau một mùa đông
Môi má em quên hồng
Ngoài kia đầy tuyết trắng
Anh biết em chờ trông ?

Thứ Năm, tháng 12 20, 2012

* Của ai...

Việt Nam là của ai?
Người Việt Nam không biết.
Người Việt Nam rên xiết.
Tàu Cộng lộng hành rồi.
*
Việt Nam là của tôi?
Sao tôi không hề biết.
Lên tiếng nói kịp thời.
Tàu Cộng cướp đảo khơi.

*


Việt Nam là của ai?
Tôi như người ngoài cuộc.
Không được quyền hay biết.
Tàu Cộng cướp nước tôi.
*
Việt Nam là của tôi?
Sao dững dưng không biết.
Công lý như xa vời.
Bản đồ Việt tả tơi.
*

Thứ Tư, tháng 12 19, 2012

* Cùng nguyentiet và Khảo Mai trên HX. : Mùa đông.



nguyentiet:

ĐÔNG NÀY VẮNG ANH.

Mùa đông này vắng anh
Thẩn thờ nhìn trời xanh
Em gởi vào mây gió
Nỗi buồn đang vây quanh

Ngoài trời mưa không lạnh
Sao lòng em se hanh
Ngóng trông từng bước nhẹ
Quanh mình sao vắng tanh

Thứ Ba, tháng 12 18, 2012

* Cùng với Mai Hoài Thu trên Facebook : Lạc loài.

Mai Hoài Thu :

Ta vối tay ôm tình trống vắng,
Mím bờ môi buốt giá tê răng,
Sương khuya lành lạnh tim vàng vỏ,
Hồn lạc loài cùng với gió trăng.MHT

locbach:

Ta buông tay rã rời mong ước,
Nét phong sương rêu bạc mái đầu,
Người qua năm ấy sao xa lạ,
Màu mực còn đầy gợi nỗi đau.BXL

Thứ Hai, tháng 12 17, 2012

* Mùa đông 02




Mùa đông
không đến
năm nay,
Không mưa tầm tả,
heo may không về.
Dư âm ầm ỷ nhiêu khê,
Còn rang rát buốt,
còn tê tái người...
Tiếng em hát còn vợi vời,
Ta còn chải chuốt mấy lời tình thơ.
Em còn chưa tỉnh cơn mơ,
Ta còn vất vưỡng đợi chờ xuân sang.

Chủ Nhật, tháng 12 16, 2012

* Nghe thơ.




Tôi đi tìm ...
Nhúm thơ rơi,
Ghép lại nên lời...
Yêu lắm gởi em.
Em không chê cũng chẳng khen,
Đứng bên mành trúc,
Vén rèm nghe thơ...

Thứ Bảy, tháng 12 15, 2012

* Đổi thay.

Đêm biển Quy Nhơn


Hàng cau non cùng hàng dừa mới mọc,
Đã lấp che hàng dương trồng trước đó nhiều năm,
Biển Quy Nhơn chiều ngời ánh nước xinh xinh.
Của dư ảnh tình yêu trong lòng người xa xứ.
Xin  mở mắt nhìn qua bóng đêm huyền diệu,
Trông trời quang trong ánh sáng ngày mai,
Những niềm đau kết tủa tự lâu đời,
Xin chìm lắng vì tương lai nhiều thế hệ.

Thứ Sáu, tháng 12 14, 2012

* Nhớ Xuân Diệu 18.12



Nhớ Xuân Diệu tôi nhớ thơ,
Bài Yêu ông viết giòng Mơ là nguồn.
Tình thơ lãng mạn ai hơn!
Chút hư danh kịp bon chen với đời.
Rồi như mây bãng lãng trôi,
Hồn ông đã thấu phận người mong manh.
Tài thơ vài nét tinh anh,
Đức công lộc nước xin dành ngày sau!

Thứ Năm, tháng 12 13, 2012

* Cùng Huỳnh Minh Lệ trên Cường Để.org : Bay theo mây trắng.

Huỳnh Minh Lệ:

"Một đời còn có hay không,
Sớm mai thức dậy bỗng không nhớ gì,
Nhớ gì còn nhớ mà chi,
Bay theo mây trắng nhiều khi đỡ buồn."HML.
*


locbach:

"Buồn chi đời có hay không!
Vui chi đời có hay không mặc đời.
Đông có trôi Xuân đến thôi,
Nhìn mây trắng rã bên trời kết hoa"BXL

Thứ Tư, tháng 12 12, 2012

* Mùa đông.

Ảnh Internet.
Vắng lặng một mùa đông,
Ngơ ngẩn nhìn trời không,
Vài cơn gió bấc nhẹ,
Nghe xốn xang trong lòng.

Trời se lạnh mùa đông,
Em,đi về ngóng  trông,
Buồn,anh sao không đến,

Vắng lặng thêm mùa đông.

Thứ Ba, tháng 12 11, 2012

* Vì sao..

Vì sao bóng suối trên mây?
Có biển dâng sóng vỗ ngày lẫn đêm,
Có không chân cứng đá mềm,
Có không sao nỡ đành quên nhau hè...


*
Vì sao còn tiếng chim ca?
Có lời thỏ thẻ người xa mau về,
Có không ngày cứ lê thê,
Có không đêm những đam mê phủ phàng...
*
Vì sao ta mãi lang thang?
Có người tìm bóng sau hàng dừa thưa,
Có không thơ là đời mơ,
Có không đâu bến con đò trăng đêm.
*

Thứ Hai, tháng 12 10, 2012

* Khô lạ.



                                               Biểu tình chống TQ. xâm lược tại VN.


Tháng mười năm nay miền trung khô hạn,
Không gió mưa sao bão táp ngang đầu?
Nhìn ai thấy cũng âu sầu,
Nửa lo Bauxite,nửa rầu biển Đông...
Sao đành đứng ngó như không???

Chủ Nhật, tháng 12 09, 2012

* Còn chưa.



"Ngày nào tham nhũng còn kia...
Ngày đó nhu nhược còn đua theo Tàu.
Nguyên tử vũ khí hàng đầu,
Mới mong ngăn được giặc Tàu xâm lăng..."
*
....................................................................

Chống giặc Hán hồn Việt Nam có sẵn,
Vẫn bền gan không nao núng tự nghìn đời.
Không sờn lòng dầu máu đổ lệ rơi,
Vẫn bất khuất đầu ngọn tên mũi dáo.
*
Đuổi Hán tặc hồn Việt Nam là Đạo,
Đạo làm người không thẹn với Tổ tông,
Sống vinh quang là Đạo sống Tiên Rồng,
Thác vẫn giữ mình con Hồng cháu Lạc.
*

Thứ Bảy, tháng 12 08, 2012

* Nhớ biển.

 
 
Đã bao đời dân làng tôi bám biển,
Đã bao đời nhờ con nước nuôi thân,
Bão táp,mưa sa,giá rét...mẫm cần,
Không quản ngại dẫu bao lần quỵ ngã.
Đợi mùa sang thuyền bè xuôi ngược gió,
Hoàng-Trường Sa mang cá lớn vô bờ,
Bức tranh xưa vẫn còn sáng hồn thơ,
Dẫu gian Hán đã bao phen mưu cướp.

Thứ Tư, tháng 12 05, 2012

* Thăm Ngoại.


Nancy&Nicole Bạch
Đến bệnh viện trễ gần hết giờ thăm,
Nancy và Nicole chạy vội vào trong,
Ông   nằm đó không hề hay biết,
Nancy lay tay Ngoại.
Ông ơi có Nancy và Nini đến thăm Ngoại nè!
Ông ơi cố gắng sống với chúng con nghen!
Mắt vẫn nhắm , bên khoé mắt có hai giọt nước lăn dài...

Mọi người chung quanh không ai giấu được nỗi nghẹn ngào.

Thứ Ba, tháng 12 04, 2012

* Về bên biển.

(Họa cùng Nhà thơ LTN. sau khi nhận được bài  anh tặng)

Ảnh Eogio.com

Lý Thừa Nghiệp (Melbourne):

Người lại về bên biển
Ngẩng mặt nhìn sao rơi
Đợi mùa trăng cổ điển
Trang thơ sẽ đâm chồi.
*
Mời em về bên biển
Nghe sóng vỗ dịu dàng
Bàn chân bờ cát mịn
Lũ dã tràng lang thang.
*
Mời em về bên biển
Giũ lụa mềm đồi xanh
Chờ người theo cánh én
Bay vòng quanh, vòng quanh.
*
Ta theo người về biển
Hát dăm khúc thiền ca
Núi ngàn năm trang điểm
Môi tím cả thiên hà.
*
Người lại về bên biển
Thắp nến đỏ hai hàng
Tử sinh hề! như huyễn
Chong mắt chờ trăng tan.
 

locbach:

Thứ Hai, tháng 12 03, 2012

* Lửa đốt.



Trời xanh
xa lạ
vô tình,
Trong hơi
thở ngắn
dáng hình
thiêng liêng.
Cha hôn mê,
Mẹ lo phiền.
Lòng tôi lửa đốt,
triền miên trăm bề.