Thứ Tư, tháng 10 31, 2012

* Cùng Trần Kim Loan trên Hương Xưa:Vắng chồng.

 
Trần Kim Loan :
 
undefined

Vắng chồng mới có mươi hôm
Mà em ray rứt mỏi mòn chờ mong
Bao năm lửa ấm hương nồng
Xa anh em thấy trống không một mình.TKL.
 

Thứ Ba, tháng 10 30, 2012

* Hư không.

 

Chiều thu sao đi vội!
Có hờn gì gió đông?
Dòng sông nào giá lạnh?
Ta,em và hư không!
 
 
 

Thứ Hai, tháng 10 29, 2012

* Cùng nguyentiet trên Hương Xưa 02:Cũng chỉ là...

nguyentiet :

"Cũng chỉ là một chút buồn vui
thoáng qua tim và tràn hoen mi mắt
Cũng chỉ là những đêm quay quắt
để lòng mình vằng vặc bóng trăng soi"NT.
 
Tiết (áo trắng),Phụng (áo xanh)
 
 
locbach :

"Cũng chỉ là chuyện thường tình thôi,
Thương yêu,vạn thể đổi thay hoài,
Buồn chi cho cảnh đời vô vọng,
Đâu chỉ có mình để Xuân trôi..."BXL.

Chủ Nhật, tháng 10 28, 2012

* Thôi đành.

Đà Lạt,Ảnh: Irene Trần.
 
Trời Đà lạt bao giờ cũng mát,
Tôi một lần khao khát thiền duyên,
Trúc Lâm tu viện chiều lên,
Bên đời còn nặng oan khiên,thôi đành.

Thứ Bảy, tháng 10 27, 2012

* Thu vàng.


Thu vàng đọng trong thơ,
Từng dòng dâng niềm nhớ,
Cội nguồn chừng như lạ,
Lá thâm vàng tình ta.

Thứ Sáu, tháng 10 26, 2012

* Cùng Khảo Mai trên Hương Xưa 02: Nàng thơ.

Khảo Mai:

"Em đây nào muốn vội vàng
Sợ đêm thăm thẳm sợ quên lối về
Thôi thì nhắm mắt đưa thơ
Anh mà nổi tiếng xin đừng bỏ em(KM)

Thứ Năm, tháng 10 25, 2012

* Nghe rồi lời em hát.

Hoạ bài "Em hát anh nghe " của Minh Kiên trên Hương Xưa (24/10/2012).

Anh trót lỡ sai đường từ dạo đó,
Cứ hoang mang không tìm lối quay về,
Nghe em ca qua điệu lý đò đưa,
Anh chợt tỉnh rời xa cơn ảo mộng.
Về bên em -anh về bên sông rộng,
Nhìn trời xanh cùng niệm khúc bình an,
"Bên anh nay đã có nàng,
Bên em nay đã có chàng say thơ."
 
Ảnh Hương Xưa.

                                        Vườn xưa hoa lại nở hoa,
Vai kề tay vịn đề thơ cùng người,
Và em ơi,chỉ em thôi!
Đèn khuya,sương lạnh gọi mời chiếu chăn.
 
 
 

Thứ Tư, tháng 10 24, 2012

* Chữ Tâm.



"Tâm" hiểu theo nghĩa "chánh tâm"!
Có tâm là biết người không vô tình.
Sức nên chung,sống nên cùng,
Tham nhũng,dối trá,khốn cùng lòng đau.
Tâm là tim biết thương nhau,
là mắt mình để nhìn nhau hiền hoà.
là tay vẽ đẹp nghìn hoa,
là lời miệng nói chan hoà tình thân.
Tâm là trí biết nghĩa nhân,
Là đèn pha sáng bờ gần đảo xa.

Thứ Ba, tháng 10 23, 2012

* Cùng Rêu trên Hương Xưa 03 : Về thôi.

Rêu (Chùa Phước Sa)
Rêu :

"từ anh cát đá sụt sùi
áo vai kiêu bạc nặng mùi trần ai
sợi lòng buộc mối u hoài
gỡ hoài không đặng; mệt nhoài con tim...
từ anh bảy nổi ba chìm
dãi dầu sương gió đi tìm người thương
từ thơ.. vẽ mộng nghê thường
có em cổ lục dễ thương nhoẻn cười!"Rêu.

 locbach :
 
"Đời người trăm mối vấn vương,
Tâm linh,hiếu đạo,tình duyên nặng oằn.
Rờ đâu cũng những băn khoăn,
Nếu như không thấu cứ phân vân hoài.
Tất cả rồi sẽ KHÔNG thôi,
Mình mang chịu lúc ngắn thôi đoạn đời  .
Rồi thì ai cũng thảnh thơi,
Ta đi để đến bến trời hồn nhiên."BXL

Thứ Hai, tháng 10 22, 2012

* Vô phúc.

Tặng Việt Khang .


"Việt Khang" đã trở thành là một hiện tượng,
Tiếng nói của lương tâm,
Của yêu thương ,từ ái, lẽ công bằng,
Cất tiếng hát,viết lời ca ta thán.
*
Chống ngoại xâm,
Hồn Lạc Việt ngàn năm lên tiếng,
Không chỉ có Việt Khang,
Mà là trách nhiệm của mọi người.
*
Nếu ngày nay,
Lãnh đạo nói chẳng cần thôi,
Rồi đem kết tội,
Những người như Việt Khang yêu nước.

 
Ảnh Biển Đông
 

Chủ Nhật, tháng 10 21, 2012

* Mùa cá Cỏ.

Biển làng tôi có ba hòn đảo nhỏ,
Được mang tên riêng biệt tự lâu đời,
Sẹo ,Cỏ , Cân giữa vùng biển trùng khơi,
Mùa cá Cỏ đã dắt tôi vào kỷ niệm.
*
Đàn chim nhạn rủ nhau về xây tổ,
Đám cỏ khô sương nắng chịu ghềnh trên,
Én gọi nhau re ré giọng vang rền,
Như mừng hẹn cho một mùa cá mới
*
Em tôi ơi có bao giờ em nhớ!
Cá Cỏ quê mình trong tháng gió Nam đen,
Dẫu xa xôi tôi lại chẳng hề quên,
Mùa cá Cỏ như những gì không thể.
 
 
*
Một lượng cá dồi dào đáng kể,
Nuôi vạn người nhờ hòn Cỏ mà ra:
Cá đêm có Nục ,Phèn ,Sơn ,Mực,
Cá ngày có hàng chục loại khác nhau.

*
Mùa cá đến nỗi bận rộn như nhau,
Từ quý cụ đến gái, trai, đàn trẻ nhỏ,
Cá đánh đêm thuyền vào bờ sáng tỏ,
Người lo mua,lo bán, chạy chợ nhanh.

Thứ Bảy, tháng 10 20, 2012

* Cùng nguyentiet trên Hương Xưa : Có gì không.

nguyentiet:
Như là có có không không
Ngắt cánh hoa hồng anh bói thử xem
Bên nào ngày bên nào đêm
Ngày mong đêm nhớ bên thềm ngắm trăng
Hay là ta hỏi chị Hằng
Sao lòng ta mãi băn khoăn thế này
Hay là ta hỏi mây bay
Mây ơi có biết lòng này ngẩn ngơ
Không không có có ai ngờ
Nỗi lòng xin gởi câu thơ vô thường.NT.
Trên Hòn Sẹo
nguyentiet (đang đứng bên trái)
locbach:
"Có không không có, có không?
Có không không có mình không biết mình.
Khi nẫu nói nẫu vô tình,
Nẫu đành chịu vậy để tình nẫu đau.

Thứ Sáu, tháng 10 19, 2012

* Biển của tôi.

Nước biển nào tắm mát thân tôi,
Từ thuở Mẹ cho tiếng chào đời,
Từ lúc theo Cha qua bãi Rạng,(*)
Bơi tìm luồng cá phải ra khơi.
*
Cá biển nào nuôi lớn thân tôi,
Rời chiếc nôi xinh bước vào đời,
Rời xóm chài quê nghèo hôm đó,
Dầm mình trong cuộc thế nổi trôi.



Thứ Năm, tháng 10 18, 2012

* Cùng TT.-Nguyễn Công Minh trên Hương Xưa 03 : Có gì không.

Trầm Tưởng-NCM:
Cái gì có có-không không?
Có thì nhận lấy chớ mong chối từ
Sao lòng cứ mãi suy tư?
Có, không-không, có mất người như chơi!
Mất rồi lòng thấy chơi vơi
Không chi ai biểu để đời buồn tênh!TT-NCM.
TT-Nguyễn Công Minh.
locbach:

Mất người ta lại tìm người,
Có chăng chỉ khác nụ cười mà thôi.
Nụ cười quên khó anh ơi,
Thì cứ tư tưởng cho vơi nỗi lòng,

Thứ Tư, tháng 10 17, 2012

* Nàng thơ.


Có món,người mua bằng tiền,
Nhưng không tìm được cái duyên em cười.
Có thứ, đổi chác lấy lời,
Nhưng không giành được một thời bên nhau.

Thứ Ba, tháng 10 16, 2012

* Cùng Trần Viết Dũng trên Hương Xưa : Trước cửa thiền.

Trần Viết Dũng:
TVD.
 
"Ta như sơn dương
Ngậm cỏ non tung tăng trên đồi biếc
Cái sinh và diệt
Khác gì đâu
Ta quên trước
Chẳng nhớ sau
Sơn dương cứ vui chơi trên đồi biếc
Nếu một ngày sức đành khánh kiệt
Cũng xanh-lòng-bể-dâu."TVD.
Bạch Xuân Lộc:

"Ta như một chú nai già,
Cái nhung bị cắt đã ba bốn lần.
 

Thứ Hai, tháng 10 15, 2012

* Có gì không.


Có cái gì như chưa hề vướng mắc,
Mà ngày ngày cứ lẩn quẩn quanh ta,
Hiểu không ra có gì giữa đôi ta,
Mà nói có nói không cũng được.
*
Chuyện vậy đó,sau những lần gặp mặt,
Lòng thấy vui nhưng dạ lại bảo thôi,
Rồi quay đi như chẳng biết nhau rồi,
Thế thì hỏi có gì không- không có?

Chủ Nhật, tháng 10 14, 2012

* Cùng Rêu trên Hương Xưa 02 :" Về thôi"

rêu :
"ta đi về tận đầu non
rũ sạch tình trần để hết vương mang
ta đi về phía trăng tan
cuối con đường mòn trốn nỗi cô đơn"RÊU

Rêu(Trong hang hòn Sẹo). 
locbach : 
"Non cao lên đó chi Rêu,
Ở đây chân núi còn nhiều thú vui.
Đừng vội nghen phủi bụi tôi,
Hoá thân từ độ làm người tên Rêu.

Thứ Bảy, tháng 10 13, 2012

* Cùng TT-Nguyễn Công Minh trên Hương Xưa 02:Tim đau.

TT-Nguyễn Công Minh:



"Vì yêu nhiều quá nên tim đau!
Lâu lâu nghẹn thắt, nhịp đập mau
Tim lên cơn nhói, cơ hồ vỡ
Tràn tuôn máu nóng chảy về đâu?
*
Do yêu nhiều lắm nên tim đau!
Ai chưa yêu, chưa vướng bụi sầu
Tóc ta đã bạc mầu thuơng nhớ
Tương tư, ai biết mối tình sâu?

Thứ Sáu, tháng 10 12, 2012

* Cùng Rêu trên Hương Xưa 01 : Về thôi.

RÊU : 
"tưởng rằng xanh mãi còn xanh
bụi thời gian nhấn tròng trành xô ta
về thôi, sương rụng ướt da
lòng chiều ướt chuyến xe qua nhọc nhằn...
về thôi, bóng ngả tối sầm
cõi âm nao nức cõi trần khuyết hao..
về thôi, sương rụng ướt đầu
che tay nhé kẻo thấm sâu vào hồn..
về chưa? để biết mình còn
tìm nhau chớp bể mưa nguồn tìm nhau.."RÊU
 
Rêu (mặt áo xanh có sọc đen) 
 
Bạch Xuân Lộc :
 
"Không sớm thì muộn cũng về,
Dẫu đường lầy lội lê thê não lòng.
Nắng trưa,sương tối rồi không,
Bóng thời gian đổi,mênh mông mây trời.

Thứ Năm, tháng 10 11, 2012

* Cùng Ph. trên Hương Xưa "Tím muộn"

Nguyễn Thị Phụng :
 
"Bằng lăng sao nở cuối thu
Tím xanh xao tím u sầu đầy vơi
Bằng lăng nở muộn xa xôi
Ôi màu tím nhớ một thời xuân xưa..."NTP. 
 
Phụng (hàng sau,thứ 2 từ bên trái)

Thứ Tư, tháng 10 10, 2012

* Cùng TT-Nguyễn Công Minh trên Hương Xưa 01 :Biển say.

Trầm Tưởng-NCM:

Ảnh:Bên Hòn Sẹo
 

"Say thơ, say rượu, say tình
Ngất ngây ba món, chỉ mình anh thôi!
Ai người tri kỷ trong đời?
Cùng anh nâng chén rượu mời tình, thơ!"TT-NCM

TT-NCMinh,Thỏ Con,NguyenTiet,ThuTrang,Thiên Di,Meocon,BXLoc,Trung.
 
 Bạch Xuân Lộc :
 
"Biển:người tri kỷ của tôi,
Sinh ra từ đó,cuối đời về thôi.
Chẳng qua là phận rong trôi,
Bôn ba bốn bể cuối đời về không..."BXL

Thứ Ba, tháng 10 09, 2012

* Mưa tháng mười 02.

 
 

Mưa nặng nhẹ
giật từng hồi sóng,
Tháng mười trong
lũ lụt miền Trung,
Thương người
áo mỏng vai không,
Vẫn lo
che chắn gió gần gió xa.

Ảnh SPQN


Thứ Hai, tháng 10 08, 2012

* Thứ Hai.

Mình bị đẩy ra,
ngoài quy luật,
Luật Monday(*),
ngày của đầu tuần.
Ngày xưa,
ngại việc tiếc công,
Bây giờ mong chút,
cũng không có gì.
Đầu tuần...
nếu như mọi khi,
Công việc bận rộn,
nhiều khi bực mình.



Chủ Nhật, tháng 10 07, 2012

* Ngây ngây.

Gặp lại nhìn em trong đêm nay,
Dấu ái chưa phai đã bao ngày,
Còn sâu đôi mắt niềm rung cảm,
Tiếng nhạc lịm hồn ta ngây ngây.

 
 

Thứ Bảy, tháng 10 06, 2012

* Còn đây.

Lại đêm nữa,
tôi không ngủ được,
Mắt nhắm nghiền
đầu nghĩ lung tung.
Chuyện gì đâu,
đến mình khùng.
Dặn mình đừng có,
nhớ nhung nữa mà.
Đêm này khác
với đêm qua,
Mỗi đêm là một,
bài thơ tự tình.



Thứ Sáu, tháng 10 05, 2012

* Thợ thơ.

 
Trông kìa mấy gã mê thơ,
Cứ thờ cứ thẩn vẩn vơ ra vào.
Tìm thơ trong cả chiêm bao,
Say tình theo tiếng gió xào xạt bay.
Không ngày mai chỉ hôm nay,
Mơ trong huyền mộng mắt cay sợi buồn.




Thứ Năm, tháng 10 04, 2012

* Ngủ ngon.

Có tuổi,
ít ngủ được ngon.
Cố dỗ,
khổ quá mom men cựa hoài.
Thì ra,
bên cạnh tiếng cười.
Cũng không,
ngủ được có người đếm sao.
Đếm qua,
đếm lại lao xao.



Thứ Tư, tháng 10 03, 2012

* Nhân quả.

"Nhân" mình đã tạo,
"Quả" mình phải nhận,
Thiện giả-thiện báo,
Ác giả-ác báo.

Bốn mươi lăm năm,
Một đời Phật dạy,
Nhân quả đạo ca,
 Giáo lý truyền xa.



Thứ Ba, tháng 10 02, 2012

* Quê tôi.

 
Quê tôi có bãi cát dài,
Có con suối Cả đợi hoài ngày mưa.
Trông xa ba đảo (*) giữa trưa,
Nắng chang chang nắng được mùa cá tôm.
Vũng Nồm vũng Bấc liền thôn,
Có Eo gió lộng sóng dồn ghềnh cao.

 
Mỗi lần nhớ, dạ nôn nao,
Như đang bơi giữa ngàn sao đêm về.
Thu xưa trăng sáng hồn quê,
Thu nay thơ thẩn bên bờ xứ xa.
Nhớ quê tôi nét hiền hòa,
Hờn con nước lạnh trôi qua biển tình.

Ghi chú:(*) Đó là Hòn Sẹo,hòn Cỏ và xa nhất là hòn Cân (của Nhơn Lý,Qui Nhơn.)

Thứ Hai, tháng 10 01, 2012

* Tìm việc.

Đã gởi thư đến nhiều nơi,
Không đâu đáp trả dẫu lời chối trơn.
Dù gì mình cũng biết ơn,
Có được sự kiện trình lên quan thầy (*).
Mình đang gặp lúc chẳng may,
Không ai giao việc dở hay cho làm.
Nên mang giấy trắng mực lam,
Viết dòng thơ tỏ nỗi niềm xót xa.