Thứ Tư, tháng 1 31, 2024

* Chuyện được 12 năm

 Mười hai năm 
những miệt mài,
Con mình nay lớn
làm người được chưa?
Thêu thùa, sơn phết… 
dày thưa,
Bức tranh Nẫu vẽ
bán mua ích gì?
Cùng với tôi 
Hít Thở đi…
Ảnh Đinh Văn Minh

* Tết đến nơi

 Tết đến nơi rồi 
tớ về thôi,
Sài Gòn, 
với Úc chẳng xa xôi,
Ảnh Internet 

Thứ Hai, tháng 1 29, 2024

* Thân Tình 2 tất niên

Tất niên lắm 
lấy gì làm vui?
Mình trong nhóm bạn 
áo rằn ri yêu đời,
Chiều cuối tuần 
cho nhau phút thảnh thơi,
Cười cười nói nói 
như thời trẻ trung!
Ảnh Lily

* Ngỡ xưa và nay

 Xưa xuống thuyền 
trốn ra biển vượt biên,
Nay lên tàu ra biển 
bỏ nhiễu phiền trôi xa,
Có thể đời còn nhiều lắm 
các thể loại hoan ca,
Chuỗi du dương trầm bỗng ấy 
giao hoà được nhau?
Ảnh fb.

Thứ Năm, tháng 1 25, 2024

* Nửa lời

Không sao tìm được 
nửa lời,
Viết cho nhau nhớ 
giữ đời khó thay.
Định càng sâu 
tuệ vơi đầy,
An nhiên hoá giải 
đắng cay ngọt ngào.
Ảnh fb.

* Thợ ảnh không chuyên

 Thợ như thế không chuyên,
Đặt ảnh Sư vào đó,
Chọn lọc màu lập thể,
Như thể tấm hình nguyên,
Ảnh fb. NL.

Thứ Bảy, tháng 1 20, 2024

* Hận Hoàng Sa

 Tâm can
nung nóng oán hờn,
Nghìn đời dân Việt cưu
mang... mối thù.
Hoạ đao binh 
có muốn đâu?
Nhưng với giặc Tàu 
quyết tử 
nghìn năm!
Ảnh Internet 

Thứ Sáu, tháng 1 19, 2024

* Sinh nhật 2024

 Quá nửa đêm nay sinh nhật tôi,
Mình quên mà facebook nhớ 
nhắc hoài suốt tuần qua.
Lớn tuổi rồi ham chơi 
nhưng giờ cũng chỉ qua loa,
Vui cất tiếng hát 
cùng hoà "Happy Birthday"!
Ảnh Hang Ta

Thứ Năm, tháng 1 18, 2024

* Cảm ơn Melbourne

 Cảm ơn Melbourne đã cho ngày mưa ngày nắng,
Cũng như là sáng nắng chiều mưa,
Những khi ngày có bốn mùa...
Xuân đông thu hạ ... múa đùa với tôi!
Ảnh fb.bxl.

Thứ Tư, tháng 1 17, 2024

* Mưa giữa hạ

 Mùa hạ ngập tràn nắng,
Melbourne đẹp lạ lùng,
Chẳng hanh gay gắt tính,
Cho nhau phúc hạnh thông...
Đã là hạ hôm qua!
Ảnh fb.bxl 

Thứ Ba, tháng 1 16, 2024

* Chính thức mất Hoàng Sa

 Nỡ đành sao 
bỏ Hoàng Sa!(*)
Chuốc mang thêm 
những can qua nhọc nhằn.
Đe dọa xưa nay 
đã từng,
Lên nền tự chủ 
vẫy vùng nghìn năm…
Ảnh fb

Chủ Nhật, tháng 1 14, 2024

* Nghỉ hưu

 Thời gian 
mặc nó thời gian,
Để tâm chi đến
chuốc ngàn lo âu.
Hưu trí rồi 
chậm rãi thôi,
Thể dục, thức ngủ, 
đứng ngồi, đến đi.
Ảnh Đồng Lê

Thứ Bảy, tháng 1 13, 2024

* Icaffe 6

 ICAFFE thứ sáu,
Tiếp đón thành viên mới 
Phong phú chân dung thơ,
Đánh thức niềm đam mê.
Ảnh Đồng Lê

Thứ Sáu, tháng 1 12, 2024

* Tối mùa hè

 Đã 9 giờ 15 phút 
tối,
Ánh sáng mắt trời 
còn le lói ở phương tây,
Mùa hạ Melbourne 
mùa hạ của nam bán cầu,
Phố vẫn cứ lên đèn 
và dòng sông người cứ vắng vẻ.
Ảnh fb bxl

Thứ Ba, tháng 1 09, 2024

* Mong một lần

 Thiếu nắng mưa nhiều 
những ngày qua,
Có thời gian 
đùa với SUMO,
Vài chú sẻ ranh 
vài cô sáo,
Lượn quanh hiên 
rồi cùng hú gọi bạn về…
Ảnh fb bxl

Thứ Bảy, tháng 1 06, 2024

*.Chợ trời

Như ngày nắng đẹp cuối tuần,
Không nơi du hí thì lần về đây.
Chợ của người nghèo … xưa nay,
Từ độ qua Úc ngất ngây mê nàng.
Ảnh fb bxl

Thứ Năm, tháng 1 04, 2024

* Khoá 11 SPQN 50 năm

 Chờ đợi nhau nơi sân trường bạn nhé!
50 năm quá đủ vắng nhau rồi,
Cái đêm hôm ấy bồi hồi,
Lửa tàn! lời chúc ngậm ngùi chia xa…

Dĩ vãng đời người dẫu là giấc mơ,
Có nhiều mộng mị có thơ hoa đèn,
Có đêm tối chẳng lụy phiền,
Có ngày sáng lạng cuồng điên tâm hồn.
Ảnh fb spqn

Thứ Tư, tháng 1 03, 2024

* 25 năm

Ảnh fb

 Bao nhiêu năm vắng cách,
Chẳng được lần thấy nhau,
Dẫu là trong giấc mộng,
Hẳn dứt rồi tình đau.

Thứ Ba, tháng 1 02, 2024

* Tắm suối đầu năm

 Phải rồi, 
hôm nay sao nóng quá,
Ngày đầu năm 
được picnic bên đồi,
Không gian tĩnh mịch 
vắng người,
Tặng mình một quẻ 
xả xui tuyệt trần…
Ảnh fb.

* Trung đạo

 Trung đạo 
là lối đi như đúng nhất,
Nhưng giữa tử-sinh 
không có cõi nửa vời.
Sống hay không sống thể 
chỉ một thôi,
Vốn không do tự chọn, 
thế ai người ban cho,
Ảnh fb

Thứ Hai, tháng 1 01, 2024

* Nhầm

 Màu nắng đầu năm 
có khác gì?
Melbourne 
giữa mùa hạ khác chi?
Năng lượng gia tăng 
nguồn sống mới!
Ngẫm nghĩ hoài 
nhầm lỡ vần thi!
Ảnh fb.