Thứ Sáu, tháng 4 26, 2024

* Cảm ơn Hương Xưa

 Cảm ơn và thật nhiều quý mến! Chiều nay các bạn HX.đến nhà thăm Mẹ…

Ảnh fb.bxl

* Chân thành

 Mượn 4 lời này 
khắc nên bia,
Dâng tặng tham quan 
kẻ ở chùa,
Biếu kẻ lưu manh 
phường háo sắc,
“Chân thành“ vô giá 
chẳng thể mua!
Ảnh fb.

Thứ Năm, tháng 4 25, 2024

* Sân sau

 Ai mê bề mặt
cứ mê?
Còn tớ mệt quá 
phủ phê tầng bì…
Ảnh ghép fb

Thứ Ba, tháng 4 23, 2024

* Thật rồi (2)

 Rồi em cũng vậy 
đó thôi?
Bỏ anh thì bỏ 
chớ hoài hăm he.
Biết mình 
sức kiệt già nua,
Cơm mắm nửa bát 
rượt đua chẳng thành.
Ảnh fb Whiten Trần

* Thủ túc

Trừ bao nhiêu
còn được 2?
Chị Bảy, dì Út…hình hài
tình thâm.
Khi xưa 
em ngã chị nâng,
Lúc này có ngã 
giữ cầm dìu nhau.
Ảnh fb bxl 

Thứ Hai, tháng 4 22, 2024

* Mê du lịch

 Đi nhiều lắm rồi chưa mỏi mệt,
Vì mỗi một nơi có những cảnh sắc riêng,
Cái vốn thiên nhiên có hoặc là do nhân tạo,
Phong tục, đặc điểm, văn hoá vùng miền…
Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 4 21, 2024

* Thật rồi

 Thật rồi 
em đã bước đi…
Anh sao giữ được 
gìn gì nơi đây?
Đang còn trong
giấc nồng say,
Còn mơ, còn mộng, 
còn đây chữ tình.
Ảnh Internet 

* Còn say

 Đặt bày nhiều nguyên tắc,
Rồi phủ nhận đắng cay,
Để từ chối vứt đi,
Chân lý có còn đây?
Ảnh Ôlala

Thứ Bảy, tháng 4 20, 2024

* Thơ chưa cháy

 Em chưa đốt cháy 
thơ anh?
Cũng chưa duyên cớ 
tình anh - bạn bè.
Anh chưa phản bội 
lời thề?
Đồ cúng để cúng 
đồ thờ phải kiêng.
Ảnh fb bxl 

Thứ Sáu, tháng 4 19, 2024

* Chẳng có già

 Nào có già đâu, tớ chẳng già?
Chỉ là dáng dấp chuyện bì da,
Tâm cang cốt cách nào hiển lộ,
Thời biết chi đâu bảo tớ là…
Ảnh Alolo

* Cá mồm

 Nhiều món Mồm đơn giản…(*),
Dân dã miền biển tôi,
Bánh xèo cá cơm mồm,
Cháo trắng với mồm cơm,
Ảnh internet 

Thứ Năm, tháng 4 18, 2024

* Giữ đạo

 Sáng nghe 
mẹ nói tiếng to,
Lòng tôi nhẹ bớt 
âu lo thật rồi.
Lắng lặng chờ 
trong bồi hồi,
Thanh âm 
giọng nói tốt rồi đêm qua.
Ảnh fb bxl

* Cầu nguyện chi em

 Cầu nguyện chi em ơi,
Cầu nguyện gì em hỡi,
Chờ em về đã mỏi,
Chờ em về để hỏi?
Cầu nguyện chi em ơi,
Ảnh internet 

Thứ Tư, tháng 4 17, 2024

* Làm con

 Có ai mà không biết?
Việc hằng ngày trước mắt,
Công việc của mẹ cha,
Ông bà, anh chị nữa!
Ảnh internet 

* Nhớ SUMO

 3 tháng rồi không gặp,
Vừa nhận ảnh Sumo,
Nó chẳng khác gì xưa,
Hai tròng mắt đen láy,
Ảnh Nga Bạch

Thứ Ba, tháng 4 16, 2024

* Như ánh dương

 Dường như 
không có gì sai!
Về ý nghĩa lý 
như hài như chân.
Ohlala! 
họ xếp vần,
Mẫu tự thành chữ 
từng phần thành câu.
“Không thể sống 
không tình yêu”!
Hoa không thể nỡ 
cho nhiều hương thơm.
Khi bầu trời 
không ánh dương…
Ảnh fb Ohlala

* Lặt rau

 Khoẻ chưa 
mẹ đã lặt rau?
Cử động chậm rãi 
lâu lâu lại dừng.
Phút trầm ngâm 
lúc mông lung,
Có gì khác lạ 
ở xung quanh bà.
Ảnh fb bxl

Thứ Hai, tháng 4 15, 2024

* Có thể là

 Có thể 
là đêm đã khuya,
Hàng quán đóng cửa 
chưa về sao em?
Có thể 
có gì thân quen,
Nhịp tim khô lá 
trên thềm nhà ai?
Ảnh fb Uyên Nguyên

Chủ Nhật, tháng 4 14, 2024

* Với gọi

 Đưa tay 
với tới mặt trời,
Mắt nhìn lơ đễnh 
như người chẳng mong.
Xin lần thử vận 
đục trong,
Cái hư cái thực 
cái vòng thực hư.
Ảnh Lê Tự Tín

* Trẻ lại rồi

 Sáng nay 
như một người già,
Bất ngờ trẻ lại 
thật thà dễ thương.
Tự tin lắm 
ra vũ trường,
Lên khuôn vẻ sáng 
lạ thường vui vui.
Ảnh Hằng Phạm

* Khoe râu

 Mấy cộng lều phều 
cũng gọi râu,
Trắng đen lớm chớm 
thấy thêm rầu,
Đã tám mươi chưa 
không chừng bảy…,
Làn xàn lúm nhúm 
khổ vì nhau…
Ảnh fb bxl 

Thứ Bảy, tháng 4 13, 2024

* Nụ hôn

 Anh vẫn chưa được hôn em,
Này râu ria dài đến cổ,
Tóc trắng phau người tiên giới,
Thuở ban đầu chưa hôn em?
Ảnh funny app.

Thứ Sáu, tháng 4 12, 2024

* Trò chơi sinh tử

 Đã là người giàu 
nhất thế gian chưa?
Hay cũng chưa 
là người giàu nhất Việt Nam?
Án tử đã gieo neo,
Đem giao nộp trả hết…
Có thể nào giữ tròn tính mạng?
Ảnh Internet 

Thứ Năm, tháng 4 11, 2024

* Buổi sáng Nha Trang

Chỉ mình tôi,
sao một thôi,
Sáng nay trên bãi,
mặt trời đục trong…
Không hoang phế,
Không thành đồng,
Thời gian trôi hết
tiêu vong lập thành…
Ảnh fb bxl 

* Về Nha Trang

Ngày trở lại 
Nha Trang vẫn thế,
Vẫn cao lầu 
nguy nga tận VinPearl. (*)
Không gian xanh 
dần khuất lấp trời mơ,
Bê tông cốt sắt 
ủ ê lòng mình,
Ảnh fb bxl

Thứ Tư, tháng 4 10, 2024

* Về nghen

 Ta về (*)
tìm kiếm lại ta,
Thời hương năm đó 
bôn ba lỗi lầm…
Nói cho vui…
đững âm thầm,
Gặp nhau là để 
được lần gặp nhau.
Thế thôi 
ai trách ai đâu,
Càng không giấu nữa 
tặng nhau cánh hồng.
Xưa kia 
lỡ giữ trong lòng…
Ảnh Internet 

Thứ Ba, tháng 4 09, 2024

* Hồng nhan

 “Hồng nhan” 
người bảo đa truân,
Em tôi có thoát 
khỏi phần ấy không?
Mênh mông 
nước biếc muôn trùng…
Thân sa trầm mặc 
mịt mùng bể khơi.
Ảnh MHTruong.

Thứ Hai, tháng 4 08, 2024

* Đọc thơ

 Em ở đó đến bao lâu?
Để đọc xong dòng thơ cuối,
Nắng đã lên mưa sẽ đổ,
Bề dày có thể nghìn trang.
Ảnh fb bxl 

* Buổi sáng Quy Nhơn

Cũng buổi sáng, Quy Nhơn không gì lạ,
Qua đêm rồi trong giấc bình thường,
Niềm vui được giấc mộng thường,
Nguồn hạnh phúc lớn bình yên trong đời!
Ảnh fb bxl 

Chủ Nhật, tháng 4 07, 2024

* Râu, tóc bạc

 Chỉ muốn dưỡng 
chút râu tóc bạc,
Để xem mình 
được già đến cỡ nào,
Nhưng ích chi 
em tôi nào có chịu ?
Đơn giản thôi 
không được phép phải già!
Ảnh fb bxl 

* Tại anh?

 Tại anh? 
-Chắc đúng rồi em!
Giăng câu thả lưới 
lỡ đêm dở ngày.
Tại anh? 
-Đánh động lùm cây,
Cá to cá nhỏ 
tản bầy dọc ngang.
Ảnh fb bxl.

Thứ Bảy, tháng 4 06, 2024

* Mắt em

 Đôi mắt em sao tha thiết,
Ta thoáng thấy đã mê say,
Chút bối rối khi cận kề,
Đánh trống lãng niệm si mê.
Ảnh fb bxl 

Thứ Tư, tháng 4 03, 2024

* Tháng ba

Tháng ba 
còn tiết gì không?
Khác thường nắng gió 
khó lòng mẹ tôi.
Nhức đau, mỏi mệt, 
rã rời,
Thuốc men, bác sĩ…
nhưng trời nào tha.
Ảnh fb bxl

Thứ Ba, tháng 4 02, 2024

* Nancy & Nilchole

Ảnh fb bxl 

“Có ra đi để có về,
Có trao có nhận đề huề mọi nơi.
Có vật đổi có sao dời,
Có qua đêm tối tới thời bình minh…
Sống cho trọn vẹn nghĩa tình!
Có duyên và nghiệp có mình và ta.
Có làng xóm có trong nhà,
Có tranh chấp thủ có hoà bình an.
Có liên hệ có vô can,
Luân thường gìn giữ qua ngàn thịnh suy.
Minh đạo mang hữu vô vi…”

Thứ Hai, tháng 4 01, 2024

* Nhớ Quy Nhơn

 Hưởng ứng kỳ hội ngộ khoá 11 SPQN 50 năm 11-12/5/2024, bài 3.

Lòng thương mến mãi hoài
còn đó,
Dẫu tha phương đất khách 
nửa cuộc đời,
Quy Nhơn 
từ thuở nằm nôi,
Mẹ cho tiếng khóc 
chào đời quê hương.
Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 3 31, 2024

* Nhớ thầy

 Miên man 
câu chuyện “lửa tàn”,
50 năm tưởng võ vàng 
nhạt phai.
Có chúng em 
những hình hài,
Lời thầy văng vẳng bên tai 
thâm tình…
Ảnh fb

Thứ Bảy, tháng 3 30, 2024

* Hẹn gặp nhau nhé

 Chiều qua 
vừa mới ra trường,(*)
Sáng nay ồ lạ
nghê thường 50 năm!(**)
Nhớ thương em 
yêu mến anh,
Hẹn gặp nhau nhé! 
vẽ tranh cuộc đời…
Ảnh Nguyễn Dũng.

Thứ Năm, tháng 3 28, 2024

* Hoa màu vàng

 Trước cửa nhà em 
cụm hoa vàng,
Sáng, trưa, chiều, tối, 
cứ trông sang,
Đi về khác thức 
dầu chung lối,
…chẳng thấy nàng 
đâu 
rũ hoa tàn…
Ảnh fb bxl 

Chủ Nhật, tháng 3 24, 2024

* Đường xa

 Đường thì dài và xa xa vô tận,
Mà đời người hữu hạn không chừng…
Đừng tưởng như bản tánh một bình xăng,
Cạn rồi đầy tiếp dung dăng lẽ thường.
Hôm qua vui khoẻ bỗng dưng hôm nay buồn bã,
Đã biếng ăn và cũng chẳng muốn ra ngoài,
Ảnh Internet 

Thứ Sáu, tháng 3 22, 2024

* Spqn Đà Nẵng hội xuân 2024

 Cảm ơn SPQN…cho ta những ngày vui…

Chúng ta mất 50 năm 
để có,
Được bao lần… 
ký ức trong đời,
Hoa nở rồi tàn 
và mây chẳng ngừng trôi,
Yêu muốn giữ 
mà tình người không thể!

Ảnh kh 11 Spqn tại Đà Nẵng.

Thứ Năm, tháng 3 21, 2024

* 50 năm còn lại

 Chừng như đã 
50 năm đánh mất,
Giờ tìm nhau tình nghĩa 
có ngỡ ngàng,
Cái còn đây 
sản phẩm của lầm than,
Giật mình 
tỉnh mộng 
võ vàng đời nhau…
Ảnh fb bxl 

Thứ Ba, tháng 3 12, 2024

* Thất hiệp

Thất hiệp đại náo Mỹ Cang…(*)
Ghé nhà anh Tám Phước Sơn dùng trà.
Cà phê sẵn đã hôm qua,
Từ ba số 1 ép pha thường ngày.
Ảnh Thế Phong

Thứ Hai, tháng 3 11, 2024

* Không những là tham

 Còn ai có nhiều hơn?
Tiền cướp của nhân dân,
Rồi cuộc đời buồn tênh,
Lấy chi để đắp đền…
Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 3 10, 2024

* Mong được “ bầu“

 Đầu tháng hai 
bầu trên giàn quằng trái,
Sao trong nhà tôi 
chẳng thấy quả nào,
50 năm 
quần quật hư hao,
Coi như vô vọng 
thuở nào đời nhau.
Ảnh fb.

Thứ Sáu, tháng 3 08, 2024

* Suối Tà Má

Những nhánh sông vô tình 
ngang dọc,
Đi qua rồi 
đến khúc nhớ Sông Côn,
Nguồn sâu, suối lớn … 
núi tiếp nối chập chờn,
Đâu đây còn vọng 
Tây Sơn cuộc thề!
Ảnh fb bxl

Thứ Bảy, tháng 2 24, 2024

* Giọt sương

Cảng hàng không vắng 
sáng nay,
Đỉnh núi Bà Hoả (*) 
mù mây tràn giăng.
Tiết Nguyên Tiêu 
xuân vừa sang,
Tách cà phê đắng 
miên man nhớ người.
Cứ đi về 
trong thảnh thơi,
Lãng du viễn xứ 
với trời lãng du.
Giọt sương trên lá…
ngàn thu…
Ảnh fb bxl

Thứ Sáu, tháng 2 23, 2024

* Gió nồm đầu mùa

 Nồm non (*) ngọn gió đầu mùa,
Tháng giêng nắng nhạt cợt đùa mắt em.
Hàng mi cong nửa vòng tim,
Nửa vòng tim nữa đợi tìm nơi đâu…
Ảnh fb 

Thứ Năm, tháng 2 22, 2024

* Còn xuân

 Còn Xuân 
mình mãi còn thơ,
Còn vui hội ngộ 
chứ chờ… khi nao?
Chẳng ai nhớ 
mình U nào,
Cười tươi như thuở 
trăng sao đêm rằm…
Tiết Nguyên Tiêu 
xuân an lành …
Ảnh fb

* Tu

 Tu như thế này 
tu làm chi,
Người đời nguyền rủa 
thị phi khôn cùng.
Kiếp nhân sinh 
tuy mịt mùng,
Chừng nào trong ấy 
vẫn chung cõi đời.
Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 2 18, 2024

* Hết Tết

Hết Tết 
còn xuân ở với tôi,
Buồn chi hoa 
cứ phải bồi hồi,
Qua làn gió nhẹ 
ban mai thoảng,
Theo sương tàn … rời 
lả tả rơi…
Ảnh fb bxl