Thứ Sáu, tháng 2 06, 2015

* Khiêu vũ cuộc đời

Tôi đang đi giữa trời mưa nắng,
Đời vui buồn ...
vẫn thanh thản bước lê...
Vui, theo nhịp điệu pa-sô (*),
Còn buồn thì cứ slow,boston(*).

Ảnh Google

Tôi cứ đi dẫu lòng vòng vì men đắng,
Phiền phức nhiều...
thôi xin điều đơn giản cho nhau,
Trăng hoa rối rắm...niềm đau,
Bởi người chưa ngộ bùn sâu trong lòng.


Nhành hoa mọc
sống cũng nhờ phân nước,
Cho sắc màu thế cuộc đổi thay,
Tôi yêu cách nhảy Vien valse xoay (*),
Đan nhau phải trái chân quay ngược chiều.

Ôm quyện nhau...suốt bài chưa thoả,
Choáng mặt rồi buông thả một bên,
Tiếng "chát- bùng"...êm dịu lênh đênh...
Tôi say quên có đầu ghềnh sóng xô.

Còn nhiều điệu nữa Tango(*)...
Rum-ba,Bebop,Chachacha dập dìu.
Sam-ba nhún thấy mà yêu,
Techno rồi Twist cho nhiều mồ hôi.

Khoẻ vui đến lúc mệt nhoài,
Bước chân nghiêng ngã trả đời khoảng không !

Ghi chú: (*) tên các nhạc điệu khiêu vũ