Thứ Bảy, tháng 11 30, 2013

* Càng kín đáo

Càng kín đáo em càng duyên chi lạ,
Mê mẩm ta mái tóc thả bờ vai,
Mắt cười xinh không giấu nét gọi mời,
Ta một gã đã qua rồi thời sung động.

Ảnh Hoa hậu Thu Thảo
Nụ hồng xinh trên đôi bờ môi mộng,
Không nói gì sao âm vọng vang xa,
Còn gì không... xao xuyến mãi hồn ta,
Như bất chợt đẩy xua  vào mộng mị.


Thứ Sáu, tháng 11 29, 2013

* Cùng với Cao trên Trang Thơ locbach :"Vu vơ"

Cao :

"Một thoáng vu vơ
Mỗi sớm mai và mỗi chiều hôm
Tìm trong gió một bóng hình thân thiết
Đẹp như mơ và dịu hiền như ánh nguyệt
Ta thả hồn về một thoáng vu vơ…"

Ảnh Hoa hậu Thu Thảo

locbach :

"Một lần bất chợt
Những chiều qua ..rồi... một sớm mai
Người đi khuất ở đây lòng nhung nhớ
Bơ vơ buồn và quay quắt mãi thương yêu
Giữ trong tôi bóng dáng ...ngã quạnh hiu..."

Thứ Năm, tháng 11 28, 2013

* Cùng với SS. trên HX. "Em phải về thôi 02"tt.

Sông Song:
Ậy ậy- em hổng chịu đâu
Ai lại khiêng "kẻng" qua cầu thả sông?
Khi yêu cũng muốn cho không
Nhưng thương cha mẹ đang trông cau trầu
nên em đành phải lắc đầu
xin chờ anh đến cau trầu buộc duyên!(SS). 



Thứ Tư, tháng 11 27, 2013

* Nhớ không

Nếu tôi nói là mình không còn nhớ,
Có tin không rằng chẳng biết nhớ ai!
Có phải không lòng như lạnh nguội rồi,
Và lượng nhớ như khô cằn cạn kiệt.
Và như thế thì có gì nuối tiếc...
Một đời qua như cũng đủ đó mà,
Nhận trao nhiều thì nhớ lắm xót xa,
Vay không lãi nhớ về nhau không dứt.

Ảnh cafe JinJin,Bình Khê

Thứ Ba, tháng 11 26, 2013

* Chán chưa

Đó thấy chưa ! Em như chán anh rồi...
Qua nhiều lần em chắc hiểu rõ tôi,
Một chàng ngốc có cái vỏ ngoài lịch lãm,
Bối rối  đời em một lần va chạm.

Xin lỗi nghen thế chẳng nợ gì nhau,
Chút giận buồn đến để tặng cho nhau,
Mà xúc cảm được so chiều dài ngơ ngát,
Cảm ơn anh đi hay sao em còn thờ thẫn!

Ảnh Hương Xưa

Thứ Hai, tháng 11 25, 2013

* Em phải về thôi 04

"Đừng dụ nai anh ơi!
Em sẽ phải về thôi,
Ở lâu đây chút nữa,
Vô duyên anh lại đòi..."

Ảnh Internet
Không ở được em về đi,
Mặc anh ngờ vực vấn nghi đủ điều.
Rằng em lòng đã thay nhiều,
Để anh còn lại những chiều đơn côi.

Chủ Nhật, tháng 11 24, 2013

* Cùng với SS. trên HX. "Em phải về thôi 02"

Sông Song:
"Một em "thương"- Hai em "thương"
Nhưng em không thể nhún nhường...chìu anh
Chiều đà tắt ngọn nắng hanh
Em về kẻo Mẹ ra canh ngõ nhà
Mẹ dặn không được la cà
Đùa Ong- cợt Bướm- kẻo mà...hư thân!"(SS)

                                                       Ảnh BBXN.

Thứ Bảy, tháng 11 23, 2013

* Vu vơ

Một viên đá cuội yên nằm,
Trăm năm có nhớ trăng thanh ngày nào!
Những hòn cuội đá mòn hao!
Vết hằn ngang dọc đường nào sáng xinh...

Ảnh Wikipedia.
Phải đâu ngần ấy sự tình,
Đường nay mây trắng yên bình nhẹ đưa.
Theo mây về hướng xa mờ,
Còn viên đá cuội nhạt nhoà trần ai...

Thứ Bảy, tháng 11 16, 2013

* Tiễn người


Tiễn người

Người đi lánh cõi ta bà,
Cũng là về dưới mái nhà chân như.
Còn thân gánh mãi khổ đau,
Xa rời chướng nghiệp sắc màu tinh không.



Trang thơ locbach xin cáo lỗi cùng bạn đọc vì lý do bận việc gia đình,do vậy trang thơ sẽ không có bài mới trong mục thơ cho đến ngày 23/11/2013.
Mong có được sự thông cảm.
Cảm ơn.

Thứ Sáu, tháng 11 15, 2013

* Phút giây

Bên nhau chỉ phút giây,
Rồi ngàn đời ghi nhớ,
Tình mình trong muôn thuở,
Để ngàn đời nhớ ghi.


Bên nhau trong phút giây,
Có gì chưa trao trót,
Dẫu đắng cay mật ngọt,
Dẫu còn nhiều đổi thay.


Thứ Năm, tháng 11 14, 2013

* Bơ đậu phụng

Không phải mang theo cho tôi ,
vì sở thích riêng
và cũng không cho ai khác,
Cha tôi người rất thích ăn bơ đậu phụng.

Ngày còn trẻ vật lộn với đầu sóng ngọn gió,
trên biển suốt ngày đêm,
bữa ăn chính của ông
chỉ có cơm và đậu phụng muối rang được Mẹ tôi gói sẵn.


Thứ Tư, tháng 11 13, 2013

* Cùng NQT. trên HX. "Biển đêm"

Nguyễn Quốc Tuyên : 
"Đêm mười sáu
biển lung linh
gió đưa
sóng đẩy
dập dềnh thềm trăng


Sợi tình
không hẹn cùng giăng
nao nao
người cũng
bâng khuâng nhớ người

Thứ Ba, tháng 11 12, 2013

* Vẫn còn thu

Viết hòa cùng Iren trên SPQN. "Mùa thu đã đi rồi."

                                                       Ảnh SPQN.

Thu làm đổi sắc thay tên,
Phượng không còn thắm làm nền tuổi thơ.
Qua đi rồi những ước mơ,
Cho mình dệt lại áng thơ lỡ làng...

Thứ Hai, tháng 11 11, 2013

* Bệnh thơ

Cảm nhiều rồi,
Ho liên tục,
Ngực đùng đục,
Như trống rung,
Nói dài dòng,
Chưa chịu bệnh.


Chủ Nhật, tháng 11 10, 2013

* Mê nhảy

Đau đầu,nhức mỏi cả thân,
Sốt còn nóng,lạnh chạy rân lã người.
Đến giờ đi nhảy diệu kỳ,
Như có Tiên thuốc thở phì khỏe ngay.


Thứ Bảy, tháng 11 09, 2013

* Em phải về thôi 03

"Đừng dụ nai anh ơi!
Em sẽ phải về thôi,
Ở lâu đây chút nữa,
Vô duyên anh lại đòi..."


Anh đòi hổng được thì thôi,
Bâng quơ... hờn dỗi ởi ơi vẫn về!
Có năn nỉ cũng chẳng nghe,
Mình đứng đầu hè nhìn bóng em qua.


Thứ Sáu, tháng 11 08, 2013

* Mỏng manh 02

Mỏng manh nhành liểu ơ thờ,
Cuộc trăm năm đó hững hờ ai đâu!
Thời gian gieo rắc phép màu,
Cũng thời gian tạo khổ đau ,muộn phiền.


Vì tâm động nét hão huyền,
Nên người đã phải triền miên cam đành...
Nhận bát chánh đạo thức hành,
Đạt vi diệu tánh cho mình thảnh thơi.


Thứ Năm, tháng 11 07, 2013

* Cha bệnh

Cha tôi ngã bệnh khó rồi,
Cả nhà như đã đứng ngồi không yên.
Trong ngoài lo liệu thuốc men,
Năm qua rồi thấy chẳng thuyên giảm gì.

Ảnh Ông Nội:Xuân Khoáng

"Stroke : tai biến"! nghiệt thay?
Tám mươi ba tuổi phục hồi khó khăn.
Làm người đạo hiếu dạy rằng:
Chăm sóc chu đáo một lòng nhớ ghi.

Thứ Tư, tháng 11 06, 2013

* Vờ vĩnh niềm vui

Yêu thương nhau  như những ngày đầu mới gặp,
Săn đón,
Vỗ về,
Dịu ngọt,
Dỗi hờn.


Đừng để em buồn chồng chất nỗi cô đơn,
Bởi tuyệt vọng,
Lơ là,
Gắt gõng.


Thứ Ba, tháng 11 05, 2013

* Melbourne cup 2013

Hôm nay Melbourne cup,
Ngày đua ngựa hằng năm,
Lần thứ một năm ba,
Mừng hội lớn -hòa ca.


Ngựa giỏi khắp năm châu,
Về đây đua tài nhau,
Flemington giải lớn ,
Sáu triệu đô gọn trơn.

Chủ Nhật, tháng 11 03, 2013

* Em phải về thôi 02

“Đừng khéo dụ anh ơi!
Em sẽ phải về thôi,
Ở lâu đây chút nữa,
Vô duyên anh lại đòi..."

Bạn bè  nghi vấn mông lung!!!
Rằng em là gái ...hành tung lạ kỳ.

Ảnh Khảo Mai, HX.

Thôi anh em xin về ngay,
Nắng vàng sợi nhỏ ...ngây ngây ngất hồn.
Cảm ơn nghen ...một lần... hôn,
Còn tham gì nữa thì còn khuya nghen.
Mẹ  dặn rồi.. khéo giữ gìn!
Cái duyên con gái ai đền ...khen, chê!

Thứ Bảy, tháng 11 02, 2013

* Ngày đầu tháng 11

Năm lên 9 ... mình nhớ gì không nhỉ!
Thầy giáo dạy tôi ngày Quốc Khánh,đệ nhị Cộng hòa.
Cha bảo treo cờ ...vang khắp xóm tiếng loa,
Được nghỉ học cùng bạn bè picnic.

Nền đệ nhất Cộng Hòa VN.

Đất nước tôi có đường cong chữ S...
Dáng sexy nên có lắm kẻ nhòm,
Họ nhiều tiền,súng đạn mới tranh chen,
Muốn giành lấy đặc quyền làm chủ.

Thứ Sáu, tháng 11 01, 2013

* Bờ tràn và vũng đĩa

Cũng là bờ tràn nhưng mỗi làng một khác,
Bên này tre,bên kia đúc xi măng,
Và chỗ này kỷ niệm một lần thăm,
Còn chỗ kia dấu ghi lòng trìu mến.

                                                                Ảnh Thái Nhã Văn