Thứ Sáu, tháng 5 31, 2024

* Chia tay mẹ

 Sáng nay mẹ lại 
không ra bàn ăn,
Để như mọi ngày được 
tám chuyện đêm qua,
Ngồi dậy khó khăn 
động tác bơ thờ,
Dặn mình đi Úc 
đến giờ cứ đi…
Ảnh Yến Bạch

* Mông rách

 Nhờ chuyện này 
giúp quên 
chuyện kia!
Chán nghe tin tức 
nắng mưa 
cung đình,
Thất phu vô dụng 
hữu trách vô tâm?
Đôi mông 
quằng quại 
lâm râm nguyện cầu,
Bước tới mau 
đi về đâu?
Nhiễu nhương 
thảm nạn 
thương đau dân tình.
Ảnh fb

* Cà phê Quy Nhơn

 Cà phê sáng 
Quy Nhơn 
dữ dội,
Không vô tình 
tôi 
trông đợi 
hằng ngày,
Có hôm rủi 
lắm bữa may,
Hôm nào cũng 
ngắm mây bay 
lưng đồi,
Tâm tư 
rối 
lắm 
bời bời.
Ảnh Internet 

Thứ Năm, tháng 5 30, 2024

* Lại là em

 Lại gặp em 
trên đường đời phiêu dạt,
Lại một lần ta chấp nhận 
lòng đau,
Bởi tâm ta 
tâm của kẻ đa sầu,
Nhìn là cảm thấy là giác 
khắc sâu trong hồn…
Ảnh Internet 

* Giáng Ngọc

 Ta làm sao 
khướt từ em được,
Ta làm sao lẫn tránh 
mắt em nhìn,
Ở đây còn 
nguyên vẹn một con tim,
Đôi lần vỡ nhưng đủ giành 
cho ta sức sống!
Ảnh Giáng Ngọc

Thứ Ba, tháng 5 28, 2024

* Đêm mùa hạ Quy Nhơn

 Quy Nhơn, 
đêm đầu mùa hạ,
Bãi vắng thưa 
nhưng biển có chỗ rất đông người,
Chén tạc 
chén thù lơ lửng chơi vơi,
Bên tai vẳng tiếng 
những lời ái ân…
Ảnh fb bxl

* Nắng hạ Quy Nhơn

 Sáng dậy muộn 
quán bên nhà đã vắng,
Cà phê khê? Đợi? 
Những khách lạ lùng,
Nắng hanh vàng 
sức nóng sớm hung hăn,
Tránh rồi né mệt khùng 
không tránh nữa.
Ảnh fb bxl

Thứ Hai, tháng 5 27, 2024

* Qua Sài Thành

 Qua Sài Gòn 
nhìn gánh hàng rong,
Bỏ qua sao được 
tấm lòng xót xa,
Nỗi buồn đau 
thương quá cụ già,
Còng lưng đến chết 
góp quà cho quan…
Ảnh fb

* Trăng biển Quy Nhơn

Trăng treo 
trên biển Quy Nhơn,
Trăng rơi trên mái 
tóc em ươm vàng.
Ta từ 
duyên cuộc dỡ dang,
Mua tơ nhuộm tóc 
ươm vàng trao em…

                                          Ảnh fb bxl

Chủ Nhật, tháng 5 26, 2024

* Tìm em

Em ở đâu?
Đi tìm hoài chưa gặp!
Hơn nửa đời vẫn cứ vậy 
cơ đơn,
Vô duyên là 
nghiệp vô chơn ?
Người tôi muốn thấy 
ở phương kia rồi!
Ảnh fb Thuận Phúc Tiến.

Thứ Bảy, tháng 5 25, 2024

* Nụ hôn

 Ấy chết làm sao? 
Lại cứ muốn hôn em,
Có phải là ta 
gã cuồng…điên,
Có gì lộn xộn 
trong tâm lý,
Yêu rồi ư? Chẳng yêu! 
mỗi cận kề…trao nhau?
Ảnh Google 

* Ca dao tục ngữ và thơ

 Mẹ ngồi tươi khoẻ sáng nay,
Dạy tôi đọc lại những bài ca dao.
Vài câu tục ngữ năm nào,
Tôi ghi nhớ ký viết vào tập thơ…
Ảnh cô Xuân Lan

Thứ Sáu, tháng 5 24, 2024

* Thô tục

 Những bức tượng 
đề cao văn minh người,
Loã thể, sống động, 
thanh cao, dung tục,
Tuỳ theo góc 
văn hoá của người nhìn,
Thấy nhiều… na ná đại loại 
như vầy trong các quốc gia Tây Phương!
Ảnh Internet 

* Mong thay

 Phật tử tôi 
thành tâm van lạy,
Mong Sư Thầy tu 
hãy ra tu,
Hành đạo 
việc làm công phu,
Không phải chỉ 
cứ lo thu cúng dường?
Ảnh Google 

Thứ Năm, tháng 5 23, 2024

* Ngũ bạch lão gia

 Hôm nay giỗ Bác Bốn Đành, mừng hội ngộ 5 anh em Bạch tộc Nhơn Lý!
Ảnh cafe Trump Nl

* Vẫn là những trò chơi

 Chỉ là trò chơi thôi?
Lên non gọi là leo núi,
Ra khơi thì đi thuyền,
Diễn tuồng thì có diễn viên,
Chuyện hay chuyện nhạt người khen kẻ lờ,
Ảnh Ohalo

Thứ Tư, tháng 5 22, 2024

* Vắng xa

 Vắng…ừ cả tuần rồi 
chẳng thấy em,
Kẻ không đến người không qua 
quán buồn tênh,
Mà sao vậy hé? 
Gì không nói?
Ai biết lòng ai? 
Nỗi niềm riêng!
Ảnh Minh Hoà.

Thứ Hai, tháng 5 20, 2024

* Mắm ruột

 Mắm ruột kho 
thịt heo ba chỉ,
Với dĩa cà dòn dụm, 
cá lồ ồ,
Cơm trưa đạm bạc 
quê mùa,
Mẹ khen em nấu 
sao vừa miệng ngon!
Ảnh fb bxl 

* Chăn bò

 Mới năm rồi 
đi chăn bò bên ấy,
Giờ cà phê sáng ở Quy Nhơn 
phong thái đổi đời,
Có chi đâu? 
Chỉ là những cuộc chơi!
Chấp nhận thích thú 
mỗi nơi một niềm …
Ảnh Hằng Tạ

Chủ Nhật, tháng 5 19, 2024

* Cũng là trò chơi

 Còn gì quan trọng hơn 
người ơi !
Nếu khổng 
nghĩ ra chuyện chơi bời?
Du, ca, kịch, nghệ,
văn, thơ, tiếu,
Và “cái tôi” 
chưa kể ra … nơi?
Ảnh fb Khe Thạch

* Chỉ là trò chơi

 Chỉ là đùa vui thôi…
Chiến tranh rồi sẽ tàn,
Sum họp để rồi tan,
Lên cao rồi xuống thấp,
Chẳng có gì hoang mang…
Ảnh kho sách fb

Thứ Bảy, tháng 5 18, 2024

* Sinh nhật Lệ Hoa

Thêm tuổi nữa thôi có chi đâu?
Nhưng thêm tuổi nữa lại phát rầu,
Rồi thêm tuổi nữa em bà Ngoại,
Chắc chỉ thêm câu tuổi đá sầu?
Ảnh Lệ Hoa

* Bụt của ta

 Gã kia 
đừng chôm của ta,
Không dây không điện 
có mà ích chi.
Trả lại đây 
ngay tức thì,
Đường xa thư thả 
cứ đi mà tầm.
Ảnh Internet 

* Sư Minh Tuệ

 Đi … để lòng mình 
được thảnh thơi,
Bước chân rao giảng 
phúc cho đời,
Quy y tam bảo (*) 
chơn tâm đạo,
Câu nệ chùa to 
Phật chẳng vào?
Ảnh Internet 

Thứ Sáu, tháng 5 17, 2024

* Mẹ cười

 Trông mẹ gượng cười 
cả nhà vui,
Mấy tuần rồi 
héo hắt buồn thiu,
Từ ngày xuất viện 
về nhà nghỉ,
Đủ thuốc men 
y tá chăm đều…
Ảnh fb bxl 

Thứ Năm, tháng 5 16, 2024

* Số hai lẻ

 Nhấm chút thơm ngon 
liền muốn uống,
Nâng ly rồi không khích 
chẳng vui,
Tìm đâu gã nữa 
giờ quá trễ?
Thế thì chừng một một 
hãy khui…
Ảnh Song Hường

Thứ Ba, tháng 5 14, 2024

* Biết rồi em

 Biết rồi em 
đúng thật em rồi!
Chẳng phải miền 
nào khác xa xôi,
Đến với ta 
món quà trìu mến,
Trong mắt nhìn mơ ước 
đôi môi…
Ảnh fb TMH.

Thứ Hai, tháng 5 13, 2024

* Qua Đêm lửa tàn

 Ngày hôm qua,…
còn lại gì?
Có chăng giữ được 
ngữ này cho nhau,
Nhiều ảnh đẹp 
và chuyện cười,
Trong tim mắt sáng 
những lời mưa mây.
Ảnh Vân Nguyễn 

* Bớt khổ

 Những điều Phật dạy 
chẳng hề sai?
Suy xét kỹ lại 
thực ai chứng thời?
Rồi Phật ơi!
nơi thân phận người,
Lục căn (*) có đủ 
sống đời thường yên,
Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 5 12, 2024

* Sau Đêm Lửa Tàn

50 năm 
“Đêm lửa tàn”!
“Sự thật” hôm ấy 
miên man khôn cùng …
Lửa 
không là đuốc vỡ bùng,
Tàn phai kia đã 
sáng cùng thời gian.
Ảnh Gia Phong

* Mất ngủ

 Ngủ được không 
hay chỉ là mơ màng mắt nhắm?
Để suy tư về 
một mong ước khát khao,
Chuyện đêm nay không thể 
giống đêm nao,
Đã trằn trọc 
về nơi nào mông lung tưởng!
Anh Uyên Thy

Thứ Bảy, tháng 5 11, 2024

* Về với nhau

50 năm Đêm Lửa Tàn,
50 năm tưởng màu hoang phế,
50 năm về bên nhau nhé!
50 năm có trễ vẫn còn đây.
Lớp 4/kh 11

Thứ Sáu, tháng 5 10, 2024

* Xin lỗi

 Thật là khó,
có nên nói lời xin lỗi!
Không còn nhớ gặp em 
thời tiết của mùa nào?
Có thể là ngày đẹp trời 
trong giấc chiêm bao,
Đầy mộng mị 
khát khao và mơ ước…
Ảnh fb

Thứ Năm, tháng 5 09, 2024

* Yoga Vượng

 Mang kỳ công 
hiến cho đời…
Cho người cho bạn 
đồng thời cho ta.
Yoga hành 
một tinh hoa,
Rèn thể minh trí 
dung hoà chân nguyên.
Tinh thần, thể chất 
an yên…
Ảnh fb Yoga Vượng

* Tâm lễ

 Như cầu đãnh lễ 
Phật trong tâm?
Dẫu biết 
đời qua lắm sai lầm,
Cánh trước thiền môn 
sinh, trụ…diệt,(*)
Ngỏ sau đầy ắp 
bụi tham sân…(**).
Ảnh Internet 

* Chơi dai

Đợi đến bao năm 
đợi hết đời,
Tuổi thọ chúng sinh 
có đầy vơi,
Ước chừng thì được 
không chính xác,
Có đến thì đi 
đúng luật chơi…
Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 5 08, 2024

* Xuất hiện

 Em từ đâu đến, 
khi nào?
Mắt cười thầm nhắn 
lối vào tình yêu?
Ngoài xa xa 
bóng ngã chiều,
Nơi này man mát 
liêu xiêu mơ hồ…
Ảnh fb 

Thứ Ba, tháng 5 07, 2024

* Cũng vậy

 Đôi khi 
nắng miết chẳng mưa,
Có khi nhìn mãi
mà chưa hiểu gì?
Câu thơ cũ 
trĩu vần i.,
Viết câu thơ nữa 
có gì khác đâu.
Ânh Anh Tám

* Bài thứ 8

 Thôi nghen 
viết 7 bài rồi,
Anh sẽ không nữa 
ngại đời thị phi.
Văn chương, 
thơ thẫn ích gì,
Phút giây lãng mạn 
có khi phải lòng.
Ảnh Minh Hoà

Thứ Hai, tháng 5 06, 2024

* Dợt văn nghệ


Ảnh Gia Phong
Dịp nào nữa 
của trăm năm,
Kỷ nguyên, ký ức 
xa xăm nào tìm?
Duyên 
là cơ hội tự nhiên,
Tình 
là nhân dịp người tìm kiếm nhau.

* Quán vắng

 Cà phê 
lạnh ngắt vắng tanh …
Em đi đâu vậy 
khiến anh võ vàng.
Mặt trời tím 
buốt không gian,
Cây đàn hôm ấy 
anh mang theo nè!
Ảnh cô Hoà fb

* Cô y tá

 Ơi cô y tá 
dễ thương…
Ra vô bệnh viện 
đã thường tuần nay.
Hỗm rày chẳng gặp 
sao nay?
Ở đâu ra vậy 
ơi này “dễ thương”!
Ảnh fb bxl

Chủ Nhật, tháng 5 05, 2024

* Chỉ là

 Động vật 
cũng có giác linh?
Cho nên muốn trốn 
đến vùng bình yên,
Lánh động đất 
tránh cháy lan,
Ôi thôi 
trời đất lấp ngàn lối đi?
Ảnh Internet 

* Có nhà

 Vâng, ai cũng có một ngôi nhà,
Để đi về để là nơi nương tựa,
Nhưng người lưu vong tôi bất hạnh vô cùng,
Có thể như là có đó nhưng không phải của mình,
Phủ định đó một lý do ẩn đầy lý trí…
Ảnh Internet 

Thứ Bảy, tháng 5 04, 2024

* Có gì lạ đâu

 Bài thơ em viết 
gần chục năm rồi đó,
Tôi có nghe ngâm 
qua thơ nhạc đôi lần,
Đã phớt lờ đi 
như những việc không cần…
Có thể là không thể 
rồi âm thầm không muốn biết…
Ảnh Internet 

* Cõi buồn

 Không chờ ai chẳng đợi ai,
Đôi khi vài một ngày dài buồn tênh.
Đặc tên cái buồn “không tên”?
Không cần duyên cơ truy tìm làm chi.
Ảnh Quán Pleiku

Thứ Sáu, tháng 5 03, 2024

* Trúng số

 Trúng số độc đắc thiệt hả?
Phải không? Vé xổ ngày mai,
Trưa nắng nằm mơ thì có,
Giờ khoe số vé trúng rồi?
Ảnh Minh Hoà

Thứ Năm, tháng 5 02, 2024

* Từ khi

 Từ khi 
tìm được khí cơ,
Quên rồi sức ngựa 
cậy nhờ nghìn năm.
Từ khi 
biết dùng điện năng,
Quên rồi ánh sáng 
xa xăm sao trời…
Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 5 01, 2024

* Đọc tiếp thơ tôi

 Đọc thơ tôi, như em vẫn còn đọc tiếp,
Tìm thấy gì lạ lạ đoạn chỗ ấy chưa muốn sang trang,
Điệp khúc vui hay về thuật cảnh giao hoan,
Em muốn biết sự thật hay là phần do tôi bịa chuyện…
Ảnh fb Uyen Thy Nguyen