Thứ Sáu, tháng 3 31, 2017

* Sóng Quy Nhơn

Trên cao
mây tạo sóng trời,
Dưới đất
nhân tạo sóng người
lô nhô.
Ảnh Google 

Thứ Năm, tháng 3 30, 2017

* Trưa Quy Nhơn

Trưa Quy Nhơn,
biển vắng người,
Mình tôi
thờ thẩn
giữa trời gắt gay.
Ảnh bxl  Du lịch biển Quy Nhơn 

Thứ Bảy, tháng 3 25, 2017

* Đêm ở đảo Cô Tô nhớ quê

Đi đâu
cũng mong về nhà,
Bát canh rau đắng,
dưa cà mắm nêm.
Ảnh bxl. Hòn Sư tử,đảo Cô Tô con, Vịnh Bắc bộ.

Thứ Ba, tháng 3 21, 2017

* Chút nắng Sài Gòn

Nắng Sài Gòn
đẹp phố phường Hà Nội,
Mưa cuối xuân
man mác
lạnh hồn người,
Ảnh bxl, Thiền viện Trúc lâm Giác Tâm Cái Bầu.

Thứ Bảy, tháng 3 18, 2017

* Ngủ chưa em

Ai cũng ngủ cả rồi ?
Còn ta sao lại thức !
Nồng men còn rưng rức,
Đời mấy lần được say,
Em phương nào có hay !
Ảnh fb tự chụp.

Thứ Năm, tháng 3 16, 2017

* Vô dụng tôi

Được ngồi một mình
sáng hôm nay
trong quán cà phê Thư Giãn
Cũng là một hạnh phúc
trong cái cô đơn tự nhiên có.
Ảnh Nguyễn Hữu Thành fb.